21 ngày sau giãn cách, tôi mới kẻ mắt lần đầu

0
44

Bước qua tuần giãn cách thứ 4, các bạn trẻ ở TP.HCM tiết lộ những thay đổi trong sinh hoạt thể hiện rõ nhất qua đôi mắt.



Bước qua tuần giãn cách thứ 4, các bạn trẻ ở TP.HCM tiết lộ những thay đổi trong sinh hoạt thể hiện rõ nhất qua đôi mắt.

Giống như tên gọi “cửa sổ tâm hồn”, đôi mắt phản ánh nhiều điều về một người như cảm xúc, sức khỏe và thói quen sống.

Trong mùa giãn cách, đôi mắt còn có thể phần nào nói lên cách 7 bạn trẻ sau đang sinh hoạt tại nhà.


▲ Mỏi mắt vì “cày” phim Hàn
Bảo Minh, Q. Bình Thạnh

Những ngày ở nhà, vì có nhiều thời gian rảnh và hạn chế ra đường nên tôi chọn cách xem phim để giải trí.

Tôi xem lại từ những bộ phim mình từng rất thích, rồi đến những bộ phim mới nhất. Lúc nào cũng tự nhủ là “nốt tập nữa thôi” nhưng không thể dừng lại.

Đỉnh điểm là trong một ngày, tôi coi hết hai bộ phim. Mỗi bộ đến 16 tập.

Tiếp xúc nhiều với màn hình máy tính và điện thoại làm mắt tôi đau đỏ và mỏi nhừ.

_____


▲ Thức khuya săn sale nên mắt thâm
Thu Thảo, Q.3

Thực hiện giãn cách xã hội đồng nghĩa với việc tôi không ra khỏi nhà nhiều. Từ đồ ăn, đồ dùng trong nhà hay quần áo tôi đều chọn mua online.

Ban đầu, tôi chỉ mua một vài món đơn giản cần dùng. Nhưng sau đó, dần dần số lượng hàng hoá gửi đến nhà tôi ngày một nhiều hơn.

Để sở hữu các deal giá tốt, tôi thường thức đến khuya để canh thời điểm flash sale, có hôm đến 3,4h sáng. Sau 2 tuần ở nhà, hàng được gửi đến ngày càng nhiều và quầng thâm mắt tôi cũng đậm hơn trước.

_____


▲ Luôn lờ đờ vì thiếu ngủ
Hạnh Vy, Q.8

Tôi bắt đầu ở nhà từ đầu tháng 5 và hiện tại đang học hè online. Ngoài ra, tôi cũng làm thêm một số việc freelance về thiết kế.

Mỗi tối, tôi thức đến 2h làm việc, làm bài. Các lớp học của tôi thường bắt đầu sớm nên khoảng 6h sáng tôi lại phải dậy chuẩn bị.

Hầu như nhiều tuần qua mắt tôi luôn trong tình trạng mệt mỏi vì thiếu ngủ.

Nhiều lúc đang ngồi học, bạn thân nhầm tưởng tôi khóc vì thấy mắt ướt. Thật ra tôi chỉ vừa ngáp thôi.

_____


▲ Lên lẹo ở mắt sau giãn cách
Minh Nhật, Q.7

Ngay khi công ty cho phép work from home, tôi đã nhanh chóng về quê để tránh dịch. Để kịp chuyến xe sớm nhất, tôi chỉ gói theo vài bộ đồ và một ít đồ dùng cá nhân.
Cũng vì quá vội vàng nên tôi đã bỏ quên nhiều đồ ở thành phố. Cụ thể, đến chiếc khăn mặt thường dùng tôi cũng không mang về. Em trai phải cho tôi mượn khăn dùng chung trong vài ngày ở nhà.

Vấn đề là chỉ sau gần một tuần, mắt tôi đã lên lẹo. Bác sĩ bảo nguyên nhân đến từ việc vệ sinh mắt không sạch sẽ.

_____


▲ Đeo lens thường xuyên đến khô mắt
Mai Linh, Q. Bình Thạnh

Thời gian này ở nhà nên tôi nhận làm mẫu makeup để chị tôi luyện nghề. Đây vừa là dịp để giúp đỡ chị, vừa là cơ hội để tôi có thêm ảnh đẹp đăng trên trang cá nhân.

Mỗi lần chị thực hành, tôi đều phải đeo lens ít nhất 4 tiếng để mắt trông đẹp hơn. Việc đeo lens liên tục khiến mắt tôi rất mỏi. Đến tối được tháo lens ra, tôi thấy nhẹ nhàng hơn hẳn.

Tôi biết rõ đeo lens nhiều rất hại mắt, nhưng vì tính chất công việc nên tôi chấp nhận. Gần đây, mắt tôi thường đỏ và khô rát. Sau khi hết đợt giãn cách, có lẽ tôi sẽ đi khám mắt cho yên tâm.

_____


▲ Mắt tăng độ cận, kính gãy
Thái An, Q. Tân Phú

Tôi nghĩ một trong những vấn đề lớn nhất tôi gặp khi TP.HCM giãn cách là có quá nhiều thời gian trống.

Ở nhà ít việc, tôi dành nhiều tiếng xem phim trên laptop và bấm điện thoại trò chuyện với bạn bè.

Không may, kính tôi gãy từ hôm đầu giãn cách. Đến nay chưa thể đi đo kính mới.

Mắt tôi cận 3 độ rưỡi và có loạn. Khi không dùng kính, tôi phải nằm sát màn hình mới đọc được chữ.

Đêm nào cũng dùng điện thoại đến 3h sáng, tôi cảm giác mắt đã tăng thêm độ.

_____


▲ 21 ngày không makeup
Thảo Ly, Thủ Đức

Work from home 3 tuần là đủ 3 tuần tôi không bước chân ra ngoài. Phần vì bố mẹ tôi lo lắng về dịch, phần vì chính tôi cũng bận từ sáng đến khuya nên không còn thời gian đi đâu.

Tôi thuộc tuýp người chú trọng thần thái của đôi mắt. Mỗi ngày đi làm, tôi có thể không dùng son môi nhưng chắc chắn phải kẻ eyeliner nhẹ nhàng, thêm phấn mắt cam lấp lánh quen thuộc.

Tuy nhiên, từ khi dịch tái bùng phát đến nay, tôi dần bỏ quên thói quen này và để mặt mộc suốt 21 ngày ở nhà. Rất may là team tôi không yêu cầu bật webcam khi họp online.

Tôi vừa tranh thủ mở hộp trang điểm ra vào cuối tuần rồi. Lần đầu tiên sau gần một tháng giãn cách, tôi kẻ mắt.

Nguồn: News.zing.vn

Du lịch trong nước

Có thể bạn chưa xem

Địa điểm du lịch hấp dẫn