Trang chủ Kinh nghiệm du lịch

Kinh nghiệm du lịch

Kinh nghiệm du lịch: Tổng hợp các bài viết về kinh nghiệm du lịch, các vấn đề thường gặp khi đi du lịch, chia sẻ tư vấn kinh nghiệm du lịch của những người đã từng đi du lịch chia sẻ và để lại kinh nghiệm du lịch cho những du khách cần những kinh nghiệm du lịch cần thiết.

Cô gái Hàn ngã xe ở Tuyên Quang được người dân kéo lên, mời về nhà gội đầu

Mới đây, một du khách Hàn Quốc gây chú ý khi chia sẻ trải nghiệm du lịch đáng nhớ tại Tuyên Quang trên kênh YouTube cá nhân. Cô lựa chọn hình thức du lịch tự túc, tự lái xe máy để khám phá cảnh quan và văn hóa địa phương.

Trong hành trình 3 ngày 2 đêm, nữ du khách nhiều lần trầm trồ trước vẻ đẹp hùng vĩ của núi non, những cung đường quanh co và bầu không khí trong lành, mát mẻ nơi cao nguyên đá. Cô cho biết, cảm giác chạy xe máy ngắm cảnh rất thú vị, mới mẻ và khiến bản thân vô cùng phấn khích.

“Ở Việt Nam có rất nhiều xe máy, với tôi, đây thực sự là trải nghiệm đáng nhớ”, cô nói. 

Cô gái Hàn ngã xe ở Tuyên Quang được người dân kéo lên, mời về nhà gội đầu - 1

Nữ du khách trải nghiệm du lịch bằng xe máy (Ảnh: Chụp màn hình).

Tuy nhiên, ngay trong ngày đầu tiên, cô bất ngờ gặp sự cố khi cả người và xe ngã xuống khe rãnh ven đường. Tình huống thêm phần éo le khi một loại trái cây không rõ từ đâu rơi xuống, vỡ nát, vấy đầy người và mặt cô.

Trong video, nữ du khách tỏ ra hoang mang: “Cảm giác như một khối trái cây to từ xe tải rơi trúng đầu mình vậy. Nó nát bét hoàn toàn. Đầu gối tôi bắt đầu đau rồi. Thật sự, chuyện gì vừa xảy ra vậy? May mắn là tôi không bị thương quá nặng”.

Cô gái Hàn ngã xe ở Tuyên Quang được người dân kéo lên, mời về nhà gội đầu - 2

Xe máy của nữ du khách bị rơi xuống khe rãnh trên đường (Ảnh: Chụp màn hình).

Ngay khi sự việc xảy ra, nhiều người dân địa phương nhanh chóng chạy đến hỗ trợ. Hai người đàn ông kéo xe máy lên vệ đường, một phụ nữ mời cô về nhà để rửa mặt và thay quần áo. Người này còn ân cần gội đầu cho cô.

Sau khi được tắm rửa sạch sẽ, cô còn được một thanh niên đưa đến quán ăn, gọi cho cô một tô mì cay nóng hổi. Khi du khách trả tiền ăn, thanh niên này còn từ chối nhận tiền. Nhờ sự giúp đỡ tận tình, nữ du khách dần lấy lại tinh thần sau cú ngã. Cô được người dân chở đi sửa xe, hỗ trợ tìm chỗ nghỉ ngơi.

Cô gái Hàn ngã xe ở Tuyên Quang được người dân kéo lên, mời về nhà gội đầu - 3

Mặt mũi lấm lem của cô sau vụ tai nạn (Ảnh: Chụp màn hình).

Nữ du khách không nói được tiếng Việt và người dân cũng không hiểu tiếng Hàn, nhưng bằng vài cử chỉ đơn giản, họ vẫn dễ dàng kết nối và giúp đỡ nhau hết mình. Sự chân thành của người dân ở đây khiến cô rất xúc động.

“Tôi thật sự rất vui. Mọi người ở đây quá tốt bụng. Nhất định lần sau tôi sẽ quay lại. Hôm nay thời tiết cũng tuyệt đẹp nữa”, cô chia sẻ trong video.

Cô gái Hàn ngã xe ở Tuyên Quang được người dân kéo lên, mời về nhà gội đầu - 4

Cô được người địa phương hỗ trợ gội đầu (Ảnh: Chụp màn hình).

Hiện tại, nữ du khách cho biết sức khỏe đã ổn định. Dù tiếc nuối khi phải tạm dừng chuyến đi, cô cảm thấy may mắn vì nhận được tình cảm nồng hậu từ những người xa lạ.

Bên dưới đoạn video, nhiều bạn bè Hàn Quốc bày tỏ sự lo lắng cho trải nghiệm không mong muốn của cô, đồng thời cho rằng đây là sự cố trong rủi có may, vì cô đã gặp được nhiều người tốt bụng.

  

Nguồn: Dantri

Khách kéo lưới, đạp bùn bắt hải sản, nướng thơm nức giữa đầm nước lợ miền Trung

Trải nghiệm làm ngư dân trên thuyền gỗ, đạp trìa, đổ nò, bủa lưới, câu tôm cá lúc bình minh ở Đầm Chuồn (Huế) thu hút nhiều du khách.

Đầm Chuồn nằm ở xã Mỹ Thượng, Huế (xã Phú An, huyện Phú Vang cũ), cách trung tâm TP Huế khoảng 10km. Đây là đầm nước lợ rộng hơn 100ha, thuộc hệ thống đầm phá Tam Giang – Cầu Hai, quần thể đầm phá nước lợ lớn nhất Đông Nam Á.

Từ lâu, Đầm Chuồn đã là điểm đến yêu thích của du khách, đặc biệt là những người đam mê nhiếp ảnh. Khung cảnh sông nước mênh mông, những chiếc thuyền nhỏ dập dềnh, nhà chồ (lán tre, gỗ) đơn sơ trên mặt nước… khiến nơi đây được ví như “hòn ngọc ẩn giấu” trên phá Tam Giang.

đầm chuồn huế
Đầm Chuồn trong sớm bình minh. Ảnh: Nguyễn Hoài Thông

Đầm Chuồn cũng nổi tiếng với các loài thủy hải sản phong phú như cá kình, cá dìa, cá móm, tôm sú, cua nước lợ. Vài năm gần đây, nơi này trở thành điểm du lịch sinh thái cộng đồng, hấp dẫn du khách bằng các tour trải nghiệm làm ngư dân: Đạp trìa, đổ nò, bủa lưới, câu cần…

Du khách lênh đênh trên thuyền ngắm Đầm Chuồn

Theo anh Nguyễn Hoài Thông – một hướng dẫn viên tự do, chuyên làm các tour trải nghiệm cá nhân ở Huế, nếu muốn kết hợp làm ngư dân và ngắm bình minh Đầm Chuồn, du khách nên bắt đầu hành trình từ 5h sáng.

DJI_20250722053203_0392_D (1) (1).jpg
Ngồi thuyền gỗ, lênh đênh trên Đầm Chuồn, du khách sẽ được tận hưởng vẻ đẹp thiên nhiên trong lành, bình yên. Ảnh: Hue SSC

đầm chuồn huế
Hệ thống nò, sào ở Đầm Chuồn. Ảnh: HueSSC

Từ trên thuyền, du khách có thể bắt gặp những người dân đội nón lá, mũ tai bèo đang nhấp nhô theo từng đợt sóng, bên cạnh là những chiếc đò nhôm, thùng xốp trắng. Đây là cảnh bà con “đạp trìa”, tức là người dân ngâm mình dưới nước, liên tục dậm đạp chân xuống lớp bùn để tìm bắt trìa (loài ngao sống ở vùng nước lợ). 

Du khách cũng có thể trải nghiệm ngâm mình dưới nước đầm và đạp trìa. Khoảnh khắc đạp trúng con trìa rồi dùng chân gắp lấy, đưa lên tay khiến du khách không khỏi thích thú.

Du khách trải nghiệm đạp trìa. Ảnh: Nguyễn Hoài Thông

Du khách cũng có thể trải nghiệm cùng ngư dân đổ nò. Nò là một ngư cụ được người dân thiết kế để khi tôm, cá chui vào sẽ không thể thoát ra. Mỗi buổi sáng, ngư dân sẽ tiến hành thu hoạch hải sản trong nò.

_PXH8056.jpg
Du khách xem và trải nghiệm đổ nò. Ảnh: Hue SSC

“Tháng 9, ngư dân sẽ khai thác nhiều nhất là tôm, cua, cá kình, cá dìa. Hải sản nước lợ ở đây thịt dày, săn chắc, hương vị đậm đà. Chỉ cần hấp hay nướng sơ là cảm nhận được sự thơm ngon”, anh Thông cho biết. 

Các loại hải sản tươi rói sẽ được hấp, nướng trực tiếp tại các nhà chồ giữa đầm. 

đầm chuồn huế
Du khách trải nghiệm nướng tôm, cua ngay trên nhà chồ giữa đầm. Ảnh: Hue SSC

Tôm, cua không quá to nhưng ngọt, chắc. Ảnh: Hue SSC

Hồi tháng 7, chị Trần Hiếu (Hà Nội) dành 17 ngày lái xe đưa 3 con gái xuyên Việt. Trải nghiệm gia đình nhớ nhất chính là 2,5 tiếng trải nghiệm làm ngư dân ở Đầm Chuồn. Bốn mẹ con theo chân ngư dân ra câu cá, kéo lưới, ngắm mặt trời mọc. Hải sản được mang về chòi canh dựng trên mặt nước để nướng và thưởng thức. 

Gia đình chị Hiếu thích thú với trải nghiệm ở Đầm Chuồn. Ảnh: NVCC

Thời điểm hoàng hôn cũng là lúc Đầm Chuồn rất đẹp. Du khách có thể chọn đi tour này vào 16h-18h30. Nơi đây không có tiếng ồn ào, tấp nập, chỉ nghe tiếng mái chèo khua nước.

Chi phí mỗi tour 2-2,5 tiếng làm ngư dân, dao động từ 200.000-600.000 đồng/người, tùy quy mô đoàn, lịch trình trải nghiệm.

Tour làm ngư dân hấp dẫn du khách mọi lứa tuổi. Ảnh: Nguyễn Huy Thông

Khi lên bờ, du khách có thể ghé chợ làng Chuồn, thưởng thức những món ngon địa phương như bánh khoái cá kình, bánh khoái mực, bánh khoái tôm nóng hổi.

Đầm Chuồn nằm ở xã Mỹ Thượng, Huế (xã Phú An, huyện Phú Vang cũ), cách trung tâm TP Huế khoảng 10km. Đây là đầm nước lợ rộng hơn 100ha, thuộc hệ thống đầm phá Tam Giang – Cầu Hai, quần thể đầm phá nước lợ lớn nhất Đông Nam Á.

Từ lâu, Đầm Chuồn đã là điểm đến yêu thích của du khách, đặc biệt là những người đam mê nhiếp ảnh. Khung cảnh sông nước mênh mông, những chiếc thuyền nhỏ dập dềnh, nhà chồ (lán tre, gỗ) đơn sơ trên mặt nước… khiến nơi đây được ví như “hòn ngọc ẩn giấu” trên phá Tam Giang.

đầm chuồn huế
Đầm Chuồn trong sớm bình minh. Ảnh: Nguyễn Hoài Thông

Đầm Chuồn cũng nổi tiếng với các loài thủy hải sản phong phú như cá kình, cá dìa, cá móm, tôm sú, cua nước lợ. Vài năm gần đây, nơi này trở thành điểm du lịch sinh thái cộng đồng, hấp dẫn du khách bằng các tour trải nghiệm làm ngư dân: Đạp trìa, đổ nò, bủa lưới, câu cần…

Du khách lênh đênh trên thuyền ngắm Đầm Chuồn

Theo anh Nguyễn Hoài Thông – một hướng dẫn viên tự do, chuyên làm các tour trải nghiệm cá nhân ở Huế, nếu muốn kết hợp làm ngư dân và ngắm bình minh Đầm Chuồn, du khách nên bắt đầu hành trình từ 5h sáng.

DJI_20250722053203_0392_D (1) (1).jpg
Ngồi thuyền gỗ, lênh đênh trên Đầm Chuồn, du khách sẽ được tận hưởng vẻ đẹp thiên nhiên trong lành, bình yên. Ảnh: Hue SSC

đầm chuồn huế
Hệ thống nò, sào ở Đầm Chuồn. Ảnh: HueSSC

Từ trên thuyền, du khách có thể bắt gặp những người dân đội nón lá, mũ tai bèo đang nhấp nhô theo từng đợt sóng, bên cạnh là những chiếc đò nhôm, thùng xốp trắng. Đây là cảnh bà con “đạp trìa”, tức là người dân ngâm mình dưới nước, liên tục dậm đạp chân xuống lớp bùn để tìm bắt trìa (loài ngao sống ở vùng nước lợ). 

Du khách cũng có thể trải nghiệm ngâm mình dưới nước đầm và đạp trìa. Khoảnh khắc đạp trúng con trìa rồi dùng chân gắp lấy, đưa lên tay khiến du khách không khỏi thích thú.

Du khách trải nghiệm đạp trìa. Ảnh: Nguyễn Hoài Thông

Du khách cũng có thể trải nghiệm cùng ngư dân đổ nò. Nò là một ngư cụ được người dân thiết kế để khi tôm, cá chui vào sẽ không thể thoát ra. Mỗi buổi sáng, ngư dân sẽ tiến hành thu hoạch hải sản trong nò.

_PXH8056.jpg
Du khách xem và trải nghiệm đổ nò. Ảnh: Hue SSC

“Tháng 9, ngư dân sẽ khai thác nhiều nhất là tôm, cua, cá kình, cá dìa. Hải sản nước lợ ở đây thịt dày, săn chắc, hương vị đậm đà. Chỉ cần hấp hay nướng sơ là cảm nhận được sự thơm ngon”, anh Thông cho biết. 

Các loại hải sản tươi rói sẽ được hấp, nướng trực tiếp tại các nhà chồ giữa đầm. 

đầm chuồn huế
Du khách trải nghiệm nướng tôm, cua ngay trên nhà chồ giữa đầm. Ảnh: Hue SSC

Tôm, cua không quá to nhưng ngọt, chắc. Ảnh: Hue SSC

Hồi tháng 7, chị Trần Hiếu (Hà Nội) dành 17 ngày lái xe đưa 3 con gái xuyên Việt. Trải nghiệm gia đình nhớ nhất chính là 2,5 tiếng trải nghiệm làm ngư dân ở Đầm Chuồn. Bốn mẹ con theo chân ngư dân ra câu cá, kéo lưới, ngắm mặt trời mọc. Hải sản được mang về chòi canh dựng trên mặt nước để nướng và thưởng thức. 

Gia đình chị Hiếu thích thú với trải nghiệm ở Đầm Chuồn. Ảnh: NVCC

Thời điểm hoàng hôn cũng là lúc Đầm Chuồn rất đẹp. Du khách có thể chọn đi tour này vào 16h-18h30. Nơi đây không có tiếng ồn ào, tấp nập, chỉ nghe tiếng mái chèo khua nước.

Chi phí mỗi tour 2-2,5 tiếng làm ngư dân, dao động từ 200.000-600.000 đồng/người, tùy quy mô đoàn, lịch trình trải nghiệm.

Tour làm ngư dân hấp dẫn du khách mọi lứa tuổi. Ảnh: Nguyễn Huy Thông

Khi lên bờ, du khách có thể ghé chợ làng Chuồn, thưởng thức những món ngon địa phương như bánh khoái cá kình, bánh khoái mực, bánh khoái tôm nóng hổi.

Nguồn: Vietnamnet

Gặp nạn ở Tuyên Quang, du khách Hàn xúc động vì nghĩa tình người bản địa

Sau khi đi được khoảng 50km, nữ du khách Hàn Quốc gặp tai nạn, ngã xuống khe rãnh. Người dân Tuyên Quang liền giúp cô dựng xe và khắc phục sự cố.

Jeon Heesu (32 tuổi, đến từ Hàn Quốc) gần đây có chuyến du lịch Việt Nam, ghé thăm nhiều điểm đến nổi tiếng như Hà Nội, Lào Cai, Hà Giang (nay là Tuyên Quang).

Trong đó, Hà Giang là nơi cô mong muốn đặt chân tới để trải nghiệm “Hà Giang loop” (Vòng lặp Hà Giang) – cung đường được báo SCMP (Hong Kong, Trung Quốc) bình chọn và đưa vào “Top 5 tuyến xe đạp tuyệt nhất châu Á năm 2024”.

Cung đường dài khoảng 350km, xuất phát từ Quản Bạ, qua Yên Minh, lên Đồng Văn, tới Mèo Vạc rồi trở lại điểm ban đầu. Dù có nhiều đèo cao, vực sâu cùng những khúc cua gấp khúc, song hành trình này vẫn thu hút đông đảo tín đồ mê xê dịch.

khách Hàn du lịch Hà Giang.png
Heesu thuê xe máy, tự cầm lái chinh phục một số cung đường ở Hà Giang

Trước sức hút của điểm đến này, Heesu tìm tới một đơn vị lữ hành ở phố Nguyễn Trãi, phường Hà Giang 1 (TP Hà Giang cũ) để thuê xe. Cô dự định trải nghiệm ở đây 3 ngày 2 đêm và tự lái xe máy khám phá “cung đường vàng” nổi tiếng.

Thế nhưng, ngay trong ngày đầu tiên, khi di chuyển ra khỏi trung tâm được khoảng 50km, Heesu bất ngờ gặp tai nạn. Cả người và xe ngã xuống khe rãnh ven đường, quần áo, tóc tai cô lấm lem chất bẩn, trông như bị rau quả dập nát văng vào.

“Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra. Cảm giác như chiếc xe tải vừa đi qua và có gì đó đã rơi xuống rồi văng trúng người tôi vậy. Hay có lẽ nào là thứ gì rơi từ trên trời xuống?”, Heesu hoang mang.

khách Hàn du lịch Hà Giang 1.png
Vị khách Hàn Quốc hoang mang khi gặp sự cố bất ngờ

Trong lúc bối rối, cô may mắn được một số người dân địa phương phát hiện, lập tức đến hỏi han tình hình và hỗ trợ.

Hai người đàn ông kéo xe máy lên vệ đường, một phụ nữ gần đó mời Heesu về nhà, giúp rửa mặt, gội đầu và thay quần áo sạch sẽ. Họ cũng cẩn thận hỏi thăm xem cô có bị thương hay gặp vấn đề sức khỏe nào không.

Người dân địa phương nhanh chóng hỗ trợ, giúp cô gái trẻ xử lý sự cố

Sự quan tâm của những người xa lạ khiến Heesu xúc động. Dù gặp rào cản ngôn ngữ, cô vẫn cảm nhận được sự tử tế và ấm áp từ người dân bản địa. Một thanh niên địa phương còn đưa cô đến quán ăn của mình, nấu tô mì cay nóng hổi để cô lót dạ.

Vị khách Hàn rất xúc động, khen tô mỳ mà chàng trai này nấu là “món ngon nhất từng ăn ở Việt Nam”.

Khi chủ quán nói sẽ miễn phí bữa trưa, Heesu càng không giấu nổi sự kinh ngạc và biết ơn. Song, cô kiên quyết xin được trả tiền cho suất ăn, liên tục khen món mỳ có hương vị thơm ngon và gửi lời cảm ơn tới chàng trai trẻ.

Chàng trai Hà Giang mời Heesu đến quán dùng bữa trưa miễn phí

Sau sự cố, dù xe không hư hỏng nặng và bản thân chỉ xây xát nhẹ nhưng Heesu quyết định quay lại nơi thuê xe, tạm dừng kế hoạch khám phá. 

Cô bày tỏ tiếc nuối vì chuyến đi dang dở nhưng cảm giác được bù đắp khi nhận được sự quan tâm, yêu thương từ mọi người xung quanh.

Đơn vị cho thuê xe cũng hỗ trợ vị khách sửa chữa phương tiện, sắp xếp chỗ nghỉ qua đêm và mời cô tham dự bữa tiệc ấm cúng vào buổi tối.

thumb khach han gap tai nan o ha giang.gif
Nữ YouTuber người Hàn xúc động gửi lời cảm ơn tới người dân địa phương 

Chia sẻ với PV VietNamNet – đại diện đơn vị lữ hành nơi Heesu thuê xe xác nhận, nữ du khách gặp nạn khi tới Hà Giang du lịch hồi cuối tháng 7 vừa qua.

Heesu đã đặt lịch thuê xe máy trong 3 ngày, song vì gặp sự cố bất ngờ trong ngày đầu tiên nên cô đành quay lại, gác lại kế hoạch khám phá cao nguyên đá và vòng lặp nổi tiếng.

“Heesu tự lái xe 1 mình và không may gặp sự cố trên đường di chuyển. Khi quay lại chỗ chúng tôi, cô ấy bị xây xát nhẹ ở chân, còn xe hư hỏng phần gương và yếm.

Lúc đó, vị khách khá lo lắng và muốn bắt xe về Hà Nội ngay. Song, chúng tôi đã trấn an tinh thần, hỗ trợ cô ấy chỗ nghỉ qua đêm và mời tham gia bữa tiệc buổi tối cùng cả nhóm”, vị đại diện thông tin.

Screenshot 2025 09 10 204323.png
Cô gái trẻ tận hưởng buổi tối ấm áp trước khi rời Hà Giang về Hàn Quốc

Sau sự việc, trên kênh YouTube cá nhân có hơn 67.000 lượt theo dõi, Heesu cũng tiết lộ tình trạng sức khỏe ổn định, thấy may mắn vì không gặp chấn thương nghiêm trọng nào.

Nữ du khách Hàn Quốc gửi lời cảm ơn tới những người dân địa phương đã hỗ trợ cô trong tình huống đáng tiếc đó và bày tỏ mong muốn có dịp được trở lại Hà Giang tham quan, chinh phục cung đường vòng lặp nổi tiếng.

Ảnh: Heesu Tour

Jeon Heesu (32 tuổi, đến từ Hàn Quốc) gần đây có chuyến du lịch Việt Nam, ghé thăm nhiều điểm đến nổi tiếng như Hà Nội, Lào Cai, Hà Giang (nay là Tuyên Quang).

Trong đó, Hà Giang là nơi cô mong muốn đặt chân tới để trải nghiệm “Hà Giang loop” (Vòng lặp Hà Giang) – cung đường được báo SCMP (Hong Kong, Trung Quốc) bình chọn và đưa vào “Top 5 tuyến xe đạp tuyệt nhất châu Á năm 2024”.

Cung đường dài khoảng 350km, xuất phát từ Quản Bạ, qua Yên Minh, lên Đồng Văn, tới Mèo Vạc rồi trở lại điểm ban đầu. Dù có nhiều đèo cao, vực sâu cùng những khúc cua gấp khúc, song hành trình này vẫn thu hút đông đảo tín đồ mê xê dịch.

khách Hàn du lịch Hà Giang.png
Heesu thuê xe máy, tự cầm lái chinh phục một số cung đường ở Hà Giang

Trước sức hút của điểm đến này, Heesu tìm tới một đơn vị lữ hành ở phố Nguyễn Trãi, phường Hà Giang 1 (TP Hà Giang cũ) để thuê xe. Cô dự định trải nghiệm ở đây 3 ngày 2 đêm và tự lái xe máy khám phá “cung đường vàng” nổi tiếng.

Thế nhưng, ngay trong ngày đầu tiên, khi di chuyển ra khỏi trung tâm được khoảng 50km, Heesu bất ngờ gặp tai nạn. Cả người và xe ngã xuống khe rãnh ven đường, quần áo, tóc tai cô lấm lem chất bẩn, trông như bị rau quả dập nát văng vào.

“Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra. Cảm giác như chiếc xe tải vừa đi qua và có gì đó đã rơi xuống rồi văng trúng người tôi vậy. Hay có lẽ nào là thứ gì rơi từ trên trời xuống?”, Heesu hoang mang.

khách Hàn du lịch Hà Giang 1.png
Vị khách Hàn Quốc hoang mang khi gặp sự cố bất ngờ

Trong lúc bối rối, cô may mắn được một số người dân địa phương phát hiện, lập tức đến hỏi han tình hình và hỗ trợ.

Hai người đàn ông kéo xe máy lên vệ đường, một phụ nữ gần đó mời Heesu về nhà, giúp rửa mặt, gội đầu và thay quần áo sạch sẽ. Họ cũng cẩn thận hỏi thăm xem cô có bị thương hay gặp vấn đề sức khỏe nào không.

Người dân địa phương nhanh chóng hỗ trợ, giúp cô gái trẻ xử lý sự cố

Sự quan tâm của những người xa lạ khiến Heesu xúc động. Dù gặp rào cản ngôn ngữ, cô vẫn cảm nhận được sự tử tế và ấm áp từ người dân bản địa. Một thanh niên địa phương còn đưa cô đến quán ăn của mình, nấu tô mì cay nóng hổi để cô lót dạ.

Vị khách Hàn rất xúc động, khen tô mỳ mà chàng trai này nấu là “món ngon nhất từng ăn ở Việt Nam”.

Khi chủ quán nói sẽ miễn phí bữa trưa, Heesu càng không giấu nổi sự kinh ngạc và biết ơn. Song, cô kiên quyết xin được trả tiền cho suất ăn, liên tục khen món mỳ có hương vị thơm ngon và gửi lời cảm ơn tới chàng trai trẻ.

Chàng trai Hà Giang mời Heesu đến quán dùng bữa trưa miễn phí

Sau sự cố, dù xe không hư hỏng nặng và bản thân chỉ xây xát nhẹ nhưng Heesu quyết định quay lại nơi thuê xe, tạm dừng kế hoạch khám phá. 

Cô bày tỏ tiếc nuối vì chuyến đi dang dở nhưng cảm giác được bù đắp khi nhận được sự quan tâm, yêu thương từ mọi người xung quanh.

Đơn vị cho thuê xe cũng hỗ trợ vị khách sửa chữa phương tiện, sắp xếp chỗ nghỉ qua đêm và mời cô tham dự bữa tiệc ấm cúng vào buổi tối.

thumb khach han gap tai nan o ha giang.gif
Nữ YouTuber người Hàn xúc động gửi lời cảm ơn tới người dân địa phương 

Chia sẻ với PV VietNamNet – đại diện đơn vị lữ hành nơi Heesu thuê xe xác nhận, nữ du khách gặp nạn khi tới Hà Giang du lịch hồi cuối tháng 7 vừa qua.

Heesu đã đặt lịch thuê xe máy trong 3 ngày, song vì gặp sự cố bất ngờ trong ngày đầu tiên nên cô đành quay lại, gác lại kế hoạch khám phá cao nguyên đá và vòng lặp nổi tiếng.

“Heesu tự lái xe 1 mình và không may gặp sự cố trên đường di chuyển. Khi quay lại chỗ chúng tôi, cô ấy bị xây xát nhẹ ở chân, còn xe hư hỏng phần gương và yếm.

Lúc đó, vị khách khá lo lắng và muốn bắt xe về Hà Nội ngay. Song, chúng tôi đã trấn an tinh thần, hỗ trợ cô ấy chỗ nghỉ qua đêm và mời tham gia bữa tiệc buổi tối cùng cả nhóm”, vị đại diện thông tin.

Screenshot 2025 09 10 204323.png
Cô gái trẻ tận hưởng buổi tối ấm áp trước khi rời Hà Giang về Hàn Quốc

Sau sự việc, trên kênh YouTube cá nhân có hơn 67.000 lượt theo dõi, Heesu cũng tiết lộ tình trạng sức khỏe ổn định, thấy may mắn vì không gặp chấn thương nghiêm trọng nào.

Nữ du khách Hàn Quốc gửi lời cảm ơn tới những người dân địa phương đã hỗ trợ cô trong tình huống đáng tiếc đó và bày tỏ mong muốn có dịp được trở lại Hà Giang tham quan, chinh phục cung đường vòng lặp nổi tiếng.

Ảnh: Heesu Tour

Nguồn: Vietnamnet

Những điều ít biết về Cuba – Quốc gia nhận tình cảm đặc biệt từ Việt Nam

Cuba được nhà thám hiểm Christopher Columbus phát hiện vào năm 1492 trong chuyến thám hiểm đầu tiên của ông đến châu Mỹ. Ông đã đổ bộ lên hòn đảo này khi đang tìm đường đến Ấn Độ và tin rằng đó là một phần của châu Á.

Lần đầu tới đây, nhà thám hiểm Columbus phải bất ngờ thốt lên “Đây là miền đất đẹp nhất mà mắt người đời từng thấy”. 

Những điều ít biết về Cuba - Quốc gia nhận tình cảm đặc biệt từ Việt Nam - 1

Quốc gia xinh đẹp ở vùng biển Caribe (Ảnh: Love Cuba).

Nằm ở châu Mỹ với vị trí địa lý đắc địa được bao quanh bởi Đại Tây Dương và biển Caribe, Cuba là quốc gia lớn nhất trong vùng Caribe. Trong đó, thủ đô của quốc gia này là Havana – thành phố cổ kính với những con đường lát đá, tòa nhà đậm chất kiến trúc thuộc địa Tây Ban Nha và sự pha trộn của văn hóa Mỹ Latin.

Dù nằm cách xa nửa vòng trái đất với khoảng cách xa xôi về địa lý nhưng suốt hơn nửa thế kỷ qua, Cuba vẫn là quốc gia giành được nhiều tình cảm đặc biệt từ người dân Việt Nam.

Những thông tin về quốc gia này vẫn luôn được người Việt Nam quan tâm và theo dõi. Dưới đây là một số điều thú vị về Cuba nhưng chưa được nhiều người biết tới.

Cuba là hòn đảo lớn nhất ở Caribe và là hòn đảo lớn thứ 17 trên thế giới, có vị trí đắc địa giữa Nam và Bắc Mỹ, chỉ cách Bahamas khoảng 140km và cách Florida (Mỹ) 180km.

Những điều ít biết về Cuba - Quốc gia nhận tình cảm đặc biệt từ Việt Nam - 2

Khách Việt tới thăm Cuba (Ảnh: Hoàng Minh Thương).

Cuba là quốc gia có tỉ lệ bác sĩ tính trên đầu người cao nhất thế giới. Theo số liệu thống kê từ SGGP English Edition, Cuba có tỉ lệ 8,4 bác sĩ trên 1.000 người, vượt xa các quốc gia như Mỹ (tỉ lệ 2,6) và Italia (tỉ lệ 4,1).

Mật độ chuyên gia y tế cao này là kết quả của các chính sách ưu tiên chăm sóc sức khỏe và đào tạo y khoa của chính phủ kể từ cuộc cách mạng năm 1959.

Hệ thống chăm sóc sức khỏe của Cuba đã được công nhận trên toàn thế giới về sự xuất sắc và hiệu quả, đồng thời đi đầu trong khoa học y tế.

Quốc gia này đạt những thành tựu đáng kể trong việc chăm sóc sức khỏe cộng đồng, bao gồm tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh thấp, tiêm chủng mở rộng và khả năng sản xuất vắc xin nội địa.

Những điều ít biết về Cuba - Quốc gia nhận tình cảm đặc biệt từ Việt Nam - 3

Một nhà xưởng sản xuất xì gà ở Cuba (Ảnh: WFLA).

Xì gà Cuba nổi tiếng là loại xì gà ngon nhất thế giới. Những lễ hội xì gà như Festival Del Habano được tổ chức hàng năm tại đất nước này.

Cuba là một trong những điểm đến nghỉ dưỡng thân thiện với môi trường nhất thế giới, được xếp hạng là quốc gia bền vững nhất thế giới theo Chỉ số Phát triển Bền vững năm 2015.

Người Cuba rất thích chơi cờ vua. Du khách sẽ thấy người Cuba chơi cờ vua trên vỉa hè, ở trường học và trong công viên. Jose Raul Capablanca là một trong những đại kiện tướng cờ vua vĩ đại nhất mọi thời đại. Ông là nhà vô địch thế giới từ năm 1921 đến năm 1927.

Cuba sở hữu hệ động vật hoang dã tuyệt vời. Đây là nơi sinh sống của nhiều loài động vật hoang dã. Nhiều loài trong số đó đang bị đe dọa nghiêm trọng.

Quốc gia này là ngôi nhà chung của hơn 350 loài chim, trong đó có hơn 20 loài chim đặc hữu, bao gồm chim ruồi ong (loài chim ruồi nhỏ nhất thế giới, chỉ dài 5,5cm), chim Trogon Cuba (loài chim quốc gia của Cuba).

Cuba cũng là nơi sinh sống của loài lợn biển Antillean đang bị đe dọa nghiêm trọng.

Những điều ít biết về Cuba - Quốc gia nhận tình cảm đặc biệt từ Việt Nam - 4

Cuba có 9 di sản thế giới được UNESCO công nhận (Ảnh: Love Cuba).

Đến nay, Cuba có 9 di sản thế giới được UNESCO công nhận. Trong đó bao gồm Havana cổ, thung lũng Vinales, công viên Quốc gia Alejandro de Humboldt, công viên Quốc gia Desembarco del Granma, Catillo de San Pedro de LA Roca, Trinidad, Camaguey, Cienfuegos, và cảnh quan khảo cổ của những đồn điền cà phê đầu tiên ở Đông Nam Cuba.

Môn thể thao phổ biến nhất của Cuba là bóng chày.

Các mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Cuba là thuốc lá, đường và niken.

Người Cuba rất thích khiêu vũ. Quốc gia này nổi tiếng với điệu nhảy Salsa, cũng như các điệu nhảy Rumba, Mambo và Cha-cha-cha, Trova và Danzon (đây là loại hình âm nhạc và vũ đạo chính thức của Cuba có từ những năm 1800).

Cuba là nơi thân thiện với cộng đồng LGBT, việc hôn nhân đồng giới sắp được hợp pháp hóa. Những khách sạn phục vụ riêng cho cộng đồng LGBT được mở ra trên khắp đảo.

Những điều ít biết về Cuba - Quốc gia nhận tình cảm đặc biệt từ Việt Nam - 5

Thủ đô Havana mệnh danh là “thiên đường xe hơi cổ” trên thế giới (Ảnh: News).

Bên cạnh những công trình mang lối kiến trúc đặc sắc, những chiếc xe hơi cổ kiểu Mỹ rong ruổi trên khắp phố phường ở thủ đô Havana được coi là điểm nhấn thú vị trong hành trình du lịch khám phá Cuba.

Xe hơi cổ xuất hiện trên đường phố Cuba kể từ những năm 1950 khi luật pháp quốc gia này cấm nhập khẩu bất cứ loại xe nào.

Lệnh cấm được dỡ bỏ vào năm 2013, nhưng vẫn còn đó ở quốc gia thuộc vùng biển Caribe này là những cỗ xe 4 bánh mang phong cách cổ điển. Bởi thế, người ta mới nói, muốn ngược dòng thời gian cùng ngành công nghiệp ô tô, hãy đến Cuba.

Nguồn: Dantri

Chồn đất “cuỗm” chìa khóa xe của du khách, cả làng đào bới suốt 4 giờ tìm

Theo South China Morning Post, sự việc hi hữu này xảy ra hôm 3/8 tại thị trấn Genie (huyện Litang, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc). Chủ của chiếc chìa khóa xe bị tha đi mất là một người có biệt danh trên mạng xã hội là Dog Brother.

Anh kể, trong lúc anh dạo chơi cùng bạn bè, một con chồn đất (marmot) – loài gặm nhấm thuộc họ sóc, thường sống ở vùng núi cao – bất ngờ ngậm chìa khóa xe của anh rồi chui tọt xuống hang.

Fang – một thành viên nữ trong nhóm của Dog Brother – cho biết, nhóm của chị đã ghé đến khu vực có nhiều hang chồn đất, nơi các con vật đang ngoi lên tìm thức ăn.

Chồn đất cuỗm chìa khóa xe của du khách, cả làng đào bới suốt 4 giờ tìm - 1

Chồn đất là loài gặm nhấm xuất hiện nhiều ở vùng núi (Ảnh: South China Morning Post).

Thấy loài gặm nhấm này, con trai chị Fang đã hào hứng chạy ngay ra xe lấy trái cây, đồ ăn vặt để cho chúng. Các thành viên trong nhóm đặt túi đồ bên cạnh hang chồn đất, trong túi có cả đồ ăn, điện thoại và chìa khóa xe, rồi mải mê để lũ trẻ vui đùa với loài vật này.

“Không ngờ khi tôi vừa lơ là, một con chồn đất đã tha mất đồ ăn trong túi và kéo cả chìa khóa xe xuống hang, ngay trước mắt chúng tôi”, Fang kể lại.

Ngay khi phát hiện chìa khóa bị “trộm”, những du khách lập tức dùng gậy thọc xuống hang nhưng bất thành, họ đành cầu cứu dân làng.

Một video gây sốt trên mạng cho thấy người dân và tình nguyện viên du lịch đã nhanh chóng tập hợp, cùng nhau đào bới, “càn quét” khu vực quanh các hang chồn đất để tìm chìa khóa.

“Họ nghĩ đủ cách để lấy lại chìa khóa, thậm chí gọi cả những người chăn nuôi ở địa phương đến giúp. Họ thử nghiệm dùng nam châm hút chìa khóa, dùng dây thép chọc vào hang và thử nhiều dụng cụ khác. Cuối cùng, trưởng thôn và lãnh đạo địa phương cũng tham gia tìm kiếm”, Fang chia sẻ với Đài phát thanh và truyền hình tỉnh Giang Tây.

Cuộc tìm kiếm kéo dài từ 15h đến 19h mới thành công: Chiếc chìa khóa được kéo ra từ hang nhờ một cục nam châm cực mạnh.

Chồn đất cuỗm chìa khóa xe của du khách, cả làng đào bới suốt 4 giờ tìm - 2

Đông đảo người dân trong khu vực đã chung tay tìm kiếm chìa khóa xe cho du khách (Ảnh: South China Morning Post).

Sự việc hài hước này gợi nhớ đến một vụ tương tự cũng ở Litang hồi tháng trước, khi một chiếc camera thể thao bị chồn đất tha xuống hang lúc du khách cho chúng ăn. Khác với lần này, chiếc camera đã không được tìm thấy.

Sau hai vụ việc liên tiếp, chính quyền địa phương đã cảnh báo du khách không nên cho chồn đất ăn, vì tiềm ẩn nguy cơ lây bệnh và bị cắn gây nhiễm trùng.

Câu chuyện nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán rôm rả trên mạng xã hội Trung Quốc. Một cư dân mạng hài hước bình luận: “Có lẽ trong hang, con chồn đất đang quay video khoe: “Xin chào mọi người, hôm nay tôi vừa sắm được chiếc xe hơi mới”.

Người khác lại đùa: “Có cả camera thể thao lẫn chìa khóa xe, chắc chồn đất chuẩn bị làm travel blogger (người chia sẻ trải nghiệm du lịch) rồi”.

Nguồn: Dantri

Chàng trai mắc kẹt trong hang chật hẹp 27 tiếng, chết ở tư thế treo ngược

Bi kịch trong hang động

Nhân viên cứu hộ này là người cuối cùng nhìn thấy du khách bị mắc kẹt trong hang động không thể thoát ra. Việc nạn nhân qua đời được mô tả là “cái chết tồi tệ nhất có thể tưởng tượng”.

Mới đây khi quay lại nơi này, nam nhân viên cứu hộ mới tiết lộ thêm các tình tiết gây ám ảnh suốt 16 năm qua.

Thảm kịch xảy ra vào năm 2009. Khi đó, anh John Jones, 26 tuổi, du khách người Mỹ tới hang động Nutty Putty ở bang Utah (Mỹ) để thám hiểm cùng bạn bè.  

Thời điểm đó, John là sinh viên y khoa. Anh cao 1,83m, có đam mê khám phá các hang động. Tai nạn xảy ra khi John cùng nhóm bạn tìm cách chinh phục đoạn hang cực hẹp có tên “Birth Canal”.

Tuy nhiên, thay vì đi đúng hướng, anh lại chui nhầm vào một khe đá nhỏ chỉ rộng khoảng 25cmx45cm, theo tư thế treo ngược và đầu hướng xuống dưới.

Chàng trai mắc kẹt trong hang chật hẹp 27 tiếng, chết ở tư thế treo ngược - 1

Nạn nhân bị mắc kẹt ở tư thế treo ngược trong hang chật hẹp (Ảnh: News).

Với thân hình to lớn, anh bị mắc kẹt không thể tự thoát ra. Khi đó, John mắc kẹt ở độ sâu khoảng 30m so với mặt đất và khoảng 120m trong hang Nutty Putty.

Trong tình cảnh bị kẹt cứng không thể xoay người hay lùi lại, John phải chịu đựng “27 tiếng địa ngục ngột ngạt”. Trong khi người em trai Josh chỉ biết bất lực nhìn anh dần rơi vào tuyệt vọng.

Người cuối cùng nhìn thấy John còn sống là Brandon Kowallis – một nhà thám hiểm hang động đồng thời là thành viên đội cứu hộ. Dù nỗ lực hết sức, Brandon thừa nhận cuộc giải cứu là bất khả thi ngay từ đầu.

Trong bài viết chia sẻ trên trang cá nhân, Brandon nhớ lại ngày 25/11/2009 – thời điểm anh có mặt tại hang động Nutty Putty. Khi đó, lực lượng cứu hộ đã làm việc nhiều giờ liền nhưng tình trạng của John nhanh chóng xấu đi.

Do bị treo ngược trong thời gian dài, máu dồn toàn bộ lên não khiến John khó thở, tim phải đập gấp đôi bình thường để bơm máu ngược trọng lực.

“Anh ấy lúc tỉnh lúc mê, bắt đầu nói rằng mình nhìn thấy thiên thần và ác quỷ quanh mình”, Brandon kể.

Chàng trai mắc kẹt trong hang chật hẹp 27 tiếng, chết ở tư thế treo ngược - 2

Nam nhân viên cứu hộ Brandon là người cuối cùng được tiếp cận nạn nhân (Ảnh: News).

Brandon cùng đồng đội Debbie được yêu cầu chui xuống khe hẹp để kiểm tra tình hình. Những gì anh chứng kiến đến nay vẫn là nỗi ám ảnh không thể quên sau 16 năm. Hơi thở của nạn nhân khò khè báo hiệu dịch đang tích tụ trong phổi, còn đôi chân giật liên hồi.

“Quang cảnh lúc đó cực kỳ ảm đạm. Tôi tự hỏi liệu còn khả năng nào đưa anh ấy thoát khỏi chỗ đó không”, Brandon nói.

Cuộc giải cứu bất khả thi

Sau nhiều giờ lắp đặt hệ thống dây kéo ròng rọc và sự tham gia của hơn 100 nhân viên cứu hộ, có thời điểm họ kéo John ra được vài mét, đủ cung cấp cho anh thức ăn, nước uống để cầm cự.

Brandon quan sát hệ thống dây kéo mà đội cứu hộ trước đó đã lắp đặt quanh đầu gối John. Tuy nhiên, thực tế vô cùng khắc nghiệt.

Nạn nhân chỉ có thể được nâng thêm khoảng 30cm-60cm. Sau đó bàn chân sẽ chạm trần hang. Khi chạm trần rồi thì không thể xoay ngang người được nữa. Bản thân nạn nhân cần tự xoay, nhưng lúc đó anh đã bất tỉnh.

Ngay cả khi có thể đưa John sang tư thế ngang, anh vẫn phải tự vượt qua đoạn hẹp khó nhất.

Chàng trai mắc kẹt trong hang chật hẹp 27 tiếng, chết ở tư thế treo ngược - 3

Du khách xấu số chụp ảnh cùng vợ (Ảnh: News).

“Nếu anh ấy còn tỉnh táo và giữ được toàn bộ sức lực thì cũng chỉ có một cơ hội mong manh. Nhưng trong tình cảnh ấy thì gần như vô vọng”, Brandon nhớ lại.

Giải pháp duy nhất còn lại là dùng máy khoan phá đá để mở rộng lối đi. Tuy nhiên đây lại là một lựa chọn tuyệt vọng và tàn khốc vì có thể khiến xương John gãy nát.

“Anh ấy sẽ bị thương rất nặng, khả năng gãy nhiều xương. Nhưng nếu không còn cách nào khác, đó là lựa chọn duy nhất”, Brandon nói.

Suốt nhiều giờ, Brandon miệt mài dùng búa và khoan phá đá. Song quá trình tiến triển rất chậm. Anh ước tính phải mất từ 3 đến 7 ngày mới tới được chỗ John.

Trong lúc đó, một chiếc radio được đưa xuống để gia đình nói chuyện với John. Cha, mẹ và vợ anh lần lượt động viên, nói rằng họ yêu anh, cầu nguyện cho anh.

“Vợ anh nói có cảm giác bình yên, rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn. Cô ấy trò chuyện với anh khoảng 5-10 phút trước khi tôi buộc phải nhắc cô ấy rằng chúng tôi cần tiếp tục cứu hộ”, Brandon kể.

Tuy nhiên, nỗ lực cứu hộ vẫn bế tắc. Gần nửa đêm, Brandon được yêu cầu kiểm tra tình trạng của John. Anh nhận thấy cơ thể nạn nhân đã lạnh, gần như cùng nhiệt độ với vách đá.

Anh báo cáo với nhân viên y tế có mặt tại hiện trường. Ít lâu sau, John Edward Jones được xác nhận đã tử vong lúc 23h52. Nguyên nhân do ngừng tim và ngạt thở.

Chàng trai mắc kẹt trong hang chật hẹp 27 tiếng, chết ở tư thế treo ngược - 4

Tấm bia tưởng niệm đặt phía ngoài hang (Ảnh: Mail).

Dù vợ John, chị Emily, tha thiết mong muốn đưa thi thể chồng ra ngoài. Với tình huống này, lực lượng cứu hộ đưa ra kết luận, việc này quá nguy hiểm. Cuối cùng, lối vào khu vực nơi John mắc kẹt bị cho nổ có kiểm soát rồi lấp bê tông để ngăn sự cố tương tự.

Nơi cửa hang sau đó trở thành một đài tưởng niệm với tấm bia ghi nhớ John.

Anh ra đi để lại người vợ Emily và con gái nhỏ Lizzie. Thời điểm xảy ra tai nạn, Emily cũng đang mang thai con thứ hai. Năm sau, cô sinh một bé trai và đặt tên con theo tên người cha xấu số.

Nguồn: Dantri

Quang cảnh trong “chợ tình” náo nhiệt nhờ bà mối mát tay tìm mối kết đôi

Trong công viên giải trí ở thành phố cổ Khai Phong (tỉnh Hà Nam, Trung Quốc), hàng trăm người trẻ đứng chen nhau, lắng nghe như muốn nuốt lấy từng lời của “bà mối Vương” – nhân vật do bà Triệu Mai, 62 tuổi, hóa trang.

Dưới sự cổ vũ của đám đông, một chàng trai bước lên sân khấu chia sẻ rằng, mối tình trước tan vỡ vì không có thời gian dành cho nhau. Bà mối liền trấn an: “Giờ con đã gặp người trong mộng ở đây, chắc chắn sẽ có thời gian thôi”. Câu pha trò khiến đám đông reo hò ầm ĩ.

Quang cảnh trong chợ tình náo nhiệt nhờ bà mối mát tay tìm mối kết đôi - 1

“Bà mối Vương” Triệu Mai được coi là một trong những bà mối nổi tiếng mát tay với những buổi mai mối thu hút hàng trăm du khách tới xem (Ảnh: The Guardian).

Bà Triệu Mai đã đóng vai “bà Vương mai mối” suốt 8 năm. Từ năm 2023, các video làm mai mối được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội khiến danh tiếng bà mối 62 tuổi bắt đầu nổi tiếng. Từ chỗ chỉ có vài trăm nghìn người theo dõi trên mạng xã hội, đến nay số người theo dõi trang cá nhân của “bà mối” này tăng vọt lên hơn 7 triệu.

Khán giả đến đây phần lớn là các gia đình muốn tìm chỗ vui chơi cho con trong kỳ nghỉ hè, du khách tới thư giãn trải nghiệm. Song khoảng 1/5 người trong số họ đến công viên “chợ tình” để tìm bạn đời.

“Tôi không muốn sống độc thân cả đời”, Vương Mạnh Gia, 18 tuổi, chia sẻ sau một lần được mai mối nhưng bất thành.

Truyền thông Trung Quốc nhận định, bà Triệu Mai đã hồi sinh hình ảnh bà mối thường xuất hiện ở làng quê thuở trước. Vai trò của những bà mối đang dần mai một khi nhiều người trẻ quen nhau qua mạng xã hội, giới thiệu từ người thân.

Quang cảnh trong chợ tình náo nhiệt nhờ bà mối mát tay tìm mối kết đôi - 2

Người xem hào hứng quay lại những video mai mối hài hước của bà mối (Ảnh: The Guardian).

Đến nay, thị trường mai mối tại Trung Quốc có xu hướng nở rộ với đủ dịch vụ từ chính quyền địa phương đến các doanh nghiệp, nhưng xu hướng kết hôn ở thành phố ngày càng suy giảm.

Điều này khiến công việc mai mối ngày càng khó khăn.

Dù chương trình của bà mối Triệu Mai luôn chật kín khán giả, tỷ lệ kết hôn tại Trung Quốc lại rơi xuống mức thấp kỷ lục và được xem là khủng hoảng quốc gia. Năm 2024, tỷ lệ đăng ký kết hôn giảm 20%, chỉ còn hơn 6 triệu ca, thấp hơn nhiều so với 7,7 triệu ca vào năm 2023. So với một thập kỷ trước, số cặp đôi cưới nhau hàng năm đã giảm một nửa.

Xu hướng này đặc biệt rõ rệt ở nhóm phụ nữ thành thị có học vấn cao. Theo phân tích của giáo sư Vương Phong (Đại học California, Irvine, Mỹ), hơn 40% phụ nữ thành thị trong độ tuổi 25-29 chưa từng kết hôn. Trong khi vào năm 2000 con số này chỉ là 9%.

Một phần nguyên nhân đến từ hiện tượng dân số già hóa. Chính sách một con kéo dài nhiều thập kỷ tại Trung Quốc (chấm dứt từ năm 2016) khiến lực lượng trong độ tuổi kết hôn ngày càng ít dần. Hiện rất nhiều phụ nữ sống tại thành thị, có học thức, không coi hôn nhân hay làm mẹ trở thành điều tất yếu để có cuộc đời trọn vẹn.

Giới lãnh đạo Trung Quốc lo ngại tỷ lệ sinh thấp kỷ lục. Ngay cả những người lập gia đình cũng ngày càng từ chối sinh con.

Số liệu thống kê cho thấy, phụ nữ Trung Quốc cho rằng việc nuôi dạy con quá tốn kém và cạnh tranh cao. Năm ngoái, tỷ suất sinh tại Trung Quốc chỉ đạt 6,77 trẻ/1.000 dân, nhỉnh hơn mức thấp kỷ lục 6,39 của năm 2023 nhưng vẫn giảm mạnh so với 10 năm trước.

Để cải thiện điều này, chính quyền đã đưa ra hàng loạt chính sách khuyến khích kết hôn và sinh con. Năm nay, chính phủ công bố trợ cấp nuôi con 3.600 nhân dân tệ (khoảng 13,1 triệu đồng) mỗi năm cho đến khi trẻ 3 tuổi. Nhiều tỉnh còn thưởng tiền hoặc cho thêm ngày nghỉ với các cặp mới cưới. Nhưng nhiều phụ nữ cho rằng từng đó là chưa đủ.

Quang cảnh trong chợ tình náo nhiệt nhờ bà mối mát tay tìm mối kết đôi - 3

Quang và chị gái tới công viên giải trí ở Khai Phong để xem mai mối (Ảnh: The Guardian).

Áp lực kết hôn không chỉ đè nặng lên phụ nữ. Trương Hồng Quang, 21 tuổi, quê Sơn Đông, theo chị gái tham dự buổi làm mai mối của “bà mối Vương”. Ngoài tâm trạng háo hức, hai chị em cùng nhau thuê đồ hóa trang, mang cảm giác được hóa thân vào những nhân vật thời xưa.

Nhưng hôm sau, anh phải trở về quê đi xem mắt theo sắp đặt của cha mẹ. Quang cho biết, cha mẹ ở quê đã thuê người mai mối để tìm đối tượng phù hợp cho con mình. Trong khi đó, anh thừa nhận chỉ thích sống một mình cùng chó, mèo.  

Chị gái Quang, 24 tuổi, là giáo viên bộ môn pilates, cũng từng nhiều lần bị cha mẹ ép đi xem mắt nhưng đều thất bại. Cô gái tiết lộ không muốn vội vã tìm bạn đời. Nếu có thể, cô muốn sống độc thân.

“Tôi không vội tìm bạn đời”, cô chia sẻ, “Nếu có thể tránh kết hôn, tôi sẽ chọn không kết hôn”.

Nguồn: Dantri

Bài học từ trải nghiệm suýt lạc trong rừng Cúc Phương của chàng trai Hà Nội

Nỗi sợ lạc lối giữa rừng sâu

Những ngày qua, thông tin về chàng trai đi lạc nhiều ngày trong Vườn quốc gia Cúc Phương, đến nay vẫn chưa được tìm thấy, thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Dưới các bài đăng liên quan trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ sự e ngại khi nhắc đến việc đi rừng một mình.

Có người thừa nhận từng trải qua cảm giác hoang mang, tim đập nhanh khi bỗng dưng mất phương hướng giữa rừng già.

Có người kể chỉ cần đứng giữa những tán cây cao chập chùng, ánh sáng khó lọt xuống, đã đủ để thấy mình bé nhỏ, bị “bao vây” bởi thiên nhiên rộng lớn.

Bài học từ trải nghiệm suýt lạc trong rừng Cúc Phương của chàng trai Hà Nội - 1

Vườn quốc gia Cúc Phương vốn là địa điểm thu hút du khách (Ảnh: Vườn quốc gia Cúc Phương).

Một tài khoản bình luận: “Chỉ tưởng tượng trời tối mà không tìm được đường ra thôi đã thấy lạnh gáy rồi”. Người khác chia sẻ: “Mình từng vào rừng một lần, đi chưa tới một giờ mà cứ nhìn đâu cũng thấy cây, không phân biệt nổi phương hướng, cảm giác hoang mang lắm”.

Có người kể rằng bản thân từng suýt lạc trong một chuyến đi bộ ở rừng, chỉ nhờ may mắn tìm được dấu mốc quen thuộc mới thoát khỏi cảnh loay hoay giữa cây cối chập chùng.

Những chia sẻ này cho thấy cảm giác mất phương hướng trong rừng không còn là nỗi lo xa vời, mà đã trở thành trải nghiệm thực tế của nhiều người mê khám phá thiên nhiên.

Anh Nguyễn Văn Quang (30 tuổi, Hà Nội) – một vận động viên thường xuyên tham gia các giải chạy đường dài, đồng thời là người dẫn các tour đi bộ trong rừng – cũng từng trải qua tình huống tương tự ở Vườn quốc gia Cúc Phương.

Anh kể lại câu chuyện suýt lạc của mình như một trải nghiệm khó quên, đồng thời rút ra nhiều bài học quan trọng để chia sẻ với cộng đồng yêu du lịch, thể thao ngoài trời.

Anh Quang cho biết bản thân có dịp tham gia một giải chạy cự ly 70km trong Vườn quốc gia Cúc Phương hồi tháng 4. Anh cảm nhận, địa hình rừng già nguyên sinh ở đây thật sự ấn tượng với những cây cổ thụ cao to, nhiều đoạn tán cây rậm rạp đến mức ánh sáng không thể xuyên qua.

“Chạy ban ngày mà có chỗ tối om, thêm những vách đá sắc nhọn và trơn trượt, khiến đường chạy vừa đẹp vừa thách thức giới hạn con người”, anh kể.

Trong quá trình chạy, ở đoạn giữa 2 trạm tiếp sức nằm ở khoảng 55-60km của cự ly, anh Quang bất ngờ bị mất phương hướng do dây đánh dấu đường của ban tổ chức bị cây đổ che lấp.

Bài học từ trải nghiệm suýt lạc trong rừng Cúc Phương của chàng trai Hà Nội - 2

Trong chuyến đi bộ trong rừng Cúc Phương hồi tháng 4, anh Quang suýt bị lạc do mất phương hướng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Có nguy cơ bị lạc, chàng trai Hà Nội cũng có phần bồn chồn và lo lắng. Tuy nhiên, do có kinh nghiệm từ nhiều lần tham gia các giải chạy ở các địa hình khác nhau, anh nhanh chóng bình tĩnh, tận dụng đồng hồ thể thao thông minh có tích hợp hệ thống định vị để xác định lại phương hướng.

“Trong rừng sâu gần như không có sóng điện thoại, vì vậy điện thoại thông minh hầu như vô tác dụng. Việc sử dụng thành thạo, tận dụng tối đa chức năng của đồng hồ, thiết bị chuyên dụng là cực kỳ hữu ích và quan trọng. Nó giúp tôi xác định được vị trí, điểm muốn đến, cao độ, địa hình, độ dốc…”, anh Quang nói.

Bài học kinh nghiệm khi khám phá rừng

Anh Quang cũng nhấn mạnh, bản thân là người có kinh nghiệm trong việc di chuyển trong rừng nên nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh để tìm đúng hướng. Tuy nhiên, trong quá trình tham gia dẫn tour di chuyển trong rừng, anh cũng từng chứng kiến cảnh nhiều người đi lạc chỉ vì một phút sơ sẩy.

Bài học từ trải nghiệm suýt lạc trong rừng Cúc Phương của chàng trai Hà Nội - 3

Vườn quốc gia Cúc Phương rộng lớn với nhiều cây cao, rậm rạp (Ảnh: Hữu Nghị).

“Nhiều người chủ quan, tách đoàn để đi trước hoặc đi sau một mình, cuối cùng đi lạc. Khi đó, chúng tôi phải chia nhau tìm kiếm cả đêm trong rừng”, anh Quang chia sẻ.

Thời gian qua, những câu chuyện đi lạc trong rừng liên tục xuất hiện. Anh Quang nhấn mạnh, khi đặt chân vào rừng, điều cần ưu tiên là sự an toàn. Ngoài thiết bị điện tử, anh luôn chuẩn bị sẵn những vật dụng thiết yếu như dao nhỏ, bật lửa, còi, dầu gió, bộ sơ cứu cơ bản, đèn pin…

“Đây đều là những món đồ giúp ứng phó khi gặp sự cố, trong đó còi cứu hộ và bật lửa đặc biệt quan trọng trong tình huống khẩn cấp”, anh Quang nói.

Từ trải nghiệm thực tế, anh Quang cho rằng những khó khăn lớn nhất khi đi lạc trong rừng là trời tối nhanh và địa hình rậm rạp, dễ gây hoang mang tinh thần. Trong tình huống này, kỹ năng quan sát và giữ bình tĩnh là điều quan trọng nhất.

“Một mẹo nhỏ là người bị lạc nên để ý dấu vết con người để lại: Rác thải như vỏ kẹo, chai nhựa hay hướng nước chảy. Đây có thể là dấu hiệu cho thấy có lối mòn hoặc có người từng đi qua”, anh nói.

Anh Quang cũng nhấn mạnh, người lần đầu khám phá các cung đường rừng không nên đi rừng một mình, tốt nhất hãy đi theo nhóm, có kiểm lâm hoặc người bản địa dẫn đường. “Đặc biệt, nên ra khỏi rừng trước khi trời tối”, anh nhắn nhủ.

Bài học từ trải nghiệm suýt lạc trong rừng Cúc Phương của chàng trai Hà Nội - 4

Anh Quang là người có nhiều kinh nghiệm đi bộ trong rừng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Theo anh Quang, nhiều người vì quá say mê trải nghiệm cá nhân mà đôi khi quên mất yếu tố an toàn. Anh khuyến nghị mọi người “phòng bệnh hơn chữa bệnh”, phải chuẩn bị kỹ lưỡng cho hành trình, đi cùng người có kinh nghiệm và luôn có kế hoạch dự phòng.

“Tự mình đi vào rừng sâu, để rồi gặp sự cố, không chỉ nguy hiểm cho bản thân mà còn ảnh hưởng đến gia đình, bạn bè và cả xã hội khi phải tổ chức tìm kiếm, cứu hộ”, anh nhắn nhủ.

Từ câu chuyện của mình, anh Quang mong rằng những ai đam mê đi bộ, chạy bộ qua các cung đường có địa hình đặc biệt hay khám phá thiên nhiên, rừng rậm, luôn phải tỉnh táo, chuẩn bị chu đáo trước khi bước vào rừng.

“Cúc Phương và nhiều cánh rừng khác ở Việt Nam là báu vật thiên nhiên. Song, chỉ khi bạn trang bị đủ kỹ năng và sự cẩn trọng, mỗi hành trình khám phá của bạn mới thực sự trọn vẹn và an toàn”, anh Quang tâm sự.

Nguồn: Dantri

Giây phút bấn loạn của nữ du khách Việt bị lạc giữa rừng núi Himalaya

Những ngày qua, vụ việc một chàng trai đi lạc và được tìm thấy đã tử vong trong rừng Cúc Phương khiến dư luận bàng hoàng. Trên các hội nhóm về leo núi, nhiều người cũng chia sẻ trải nghiệm của bản thân khi đi lạc trong rừng, cảm giác bấn loạn, sợ hãi và những kỹ năng sinh tồn đã cứu sống họ…

Chị Trần Anh Trâm (SN 1990, Hà Nội) từng bị lạc đường trong chuyến trekking núi Annapurna (nằm ở miền Trung Bắc Nepal, thuộc dãy Himalaya) hồi năm 2019.

Sau khi chạm mốc 4.130m, ở chặng đi xuống, do nhiều ngày vận động quá sức, cộng thêm chút chủ quan đã qua khỏi đoạn đường khó, chị Trâm chủ động đi chậm, tụt lại phía sau, vừa đi vừa ngắm cảnh. Tới một ngã ba, chị rẽ nhầm đường.

Giây phút bấn loạn của nữ du khách Việt bị lạc giữa rừng núi Himalaya - 1

Chị Trâm từng bị lạc đường khi khám phá núi Annapurna (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

“Tôi hăng hái bước, tin rằng mình đi đúng, cho tới khi gặp một ngôi nhà bỏ hoang. Xung quanh vắng lặng, chỉ còn tiếng nước chảy. Lúc đó tôi mới bàng hoàng nhận ra mình đã lạc”, chị Trâm nhớ lại.

Khi đó, chị Trâm đang ở độ cao khoảng 3.500m – nơi mà chỉ cần ở lại qua đêm, nguy cơ tử vong sẽ cận kề: Sốc độ cao, khó thở vì không khí loãng, nhiệt độ giảm sâu, thậm chí có thể có tuyết rơi.

Khoảnh khắc đó, chị Trâm có chút bấn loạn, lòng nghĩ đến việc quay trở lại nhà nghỉ địa phương từng nán lại, để tìm cách liên lạc với đoàn. Song, chị cũng không thể xác định chính xác đâu mới là lối đi đúng.

Giây phút bấn loạn của nữ du khách Việt bị lạc giữa rừng núi Himalaya - 2

Lạc giữa núi rừng ở độ cao khoảng 3.500m, chị Trâm không khỏi bấn loạn (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Điện thoại hết pin, lại không có sóng, sạc dự phòng chỉ còn một vạch, bầu trời ngả sang chiều muộn, xung quanh không một bóng người lại càng khiến chị Trâm thấy bồn chồn hơn.

“Lúc đó cũng 16h30-17h, thời gian này phần lớn các đoàn hoặc đã xuống núi hoặc đã lên núi rồi. Tôi đứng chờ nửa tiếng, càng chờ càng tuyệt vọng. Cuối cùng, tôi ngồi bệt xuống, ăn vội miếng bánh, uống ngụm nước để giữ sức.

May mắn thay, ít phút sau, có hai du khách đi ngang qua, chỉ cho tôi hướng về nhà nghỉ địa phương gần nhất. Theo lời hai bạn ấy, tôi đi xuống, lát sau thì gặp hướng dẫn viên đang đi tìm tôi”, chị nói.

Chặng đường trở về cũng đầy rủi ro với chị, bởi khi chị gặp được hướng dẫn viên, trời đã tối mịt, mưa trút xuống, đường dốc trơn trượt. Đi trong màn đêm, chị Trâm chỉ loáng thoáng thấy bóng áo mưa của hướng dẫn viên phía trước. Chị vừa run vừa tự nhủ: “Không được ngã, không được dừng lại”.

“Thậm chí, giây phút đó trong đầu tôi đã nghĩ đến bố mẹ. Tôi sợ lỡ như có chuyện gì, thế nào tôi cũng bị mắng”, chị Trâm nhớ lại.

19h30, chị Trâm trở về nhà nghỉ trong tình trạng toàn thân ướt sũng, run lẩy bẩy, người còn bị vắt bám. Tuy nhiên, chị thở phào nhẹ nhõm vì đã bình an, cả đoàn cũng như trút được gánh nặng sau nhiều giờ thấp thỏm. Với chị Trâm, đó là kỷ niệm nhớ đời.

Giây phút bấn loạn của nữ du khách Việt bị lạc giữa rừng núi Himalaya - 3

Chị Trâm cho biết kỹ năng sinh tồn là điều không thể coi nhẹ trong mỗi chuyến khám phá núi rừng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

“Tôi nhận ra, chỉ một chút chủ quan cũng đủ biến chuyến đi thành hiểm họa. Rừng xanh luôn tiềm ẩn rủi ro và kỹ năng sinh tồn không bao giờ là thứ có thể coi nhẹ. Quan trọng nhất là tuyệt đối không tách đoàn, không đi một mình.

Nếu lạc, hãy giữ bình tĩnh, ngồi yên ở một vị trí an toàn và chờ sự trợ giúp, thay vì liều lĩnh mò mẫm trong vô định. Một đôi giày tốt, đèn pin đội đầu, gậy, cùng ba lô luôn có đồ ăn, nước uống, thuốc men mang theo bên người cũng là điều quan trọng không thể thiếu trong mỗi chuyến đi”, chị Trâm chia sẻ.

Câu chuyện của chị Trâm không chỉ là một trải nghiệm cá nhân, mà còn là lời cảnh tỉnh, bởi một thoáng chủ quan có thể đánh đổi bằng sự an toàn của bản thân. 

Nguồn: Dantri

Nữ du khách Hà Nội mang cờ Tổ quốc chinh phục hang Sơn Đoòng, xúc động tột cùng

Khoảnh khắc nữ du khách Hà Nội chinh phục thành công “Bức tường Việt Nam” ở cuối hang Sơn Đoòng, giương cao lá cờ đỏ sao vàng, là giây phút bùng nổ cảm xúc.

Chị Minh Hiếu (Hà Nội) từ lâu ấp ủ ước mơ được cầm lá cờ đỏ sao vàng tung bay ở một nơi đặc biệt trên dải đất hình chữ S, xuất phát từ niềm tự hào dân tộc và tình yêu Tổ quốc.

Dù đã chinh phục nhiều hành trình trên nhiều địa hình, vùng miền nhưng chị vẫn háo hức với một điểm đến đặc biệt: Sơn Đoòng – hang động lớn nhất thế giới, thuộc xã Thượng Trạch, tỉnh Quảng Trị (xã Tân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình cũ).

“Để chuẩn bị cho chuyến đi đặc biệt này, tôi phải trải qua những chuyến trekking trước đó ở nhiều địa hình khác nhau. Tôi tập luyện bền bỉ, phối hợp nhiều môn thể thao để rèn sức bền, tăng cường sự dẻo dai và thể lực”, chị kể.


Chị Minh Hiếu dành nhiều tháng tập luyện, tăng cường sức khỏe để thực hiện hành trình thám hiểm hang Sơn Đoòng

Chuyến thám hiểm của chị diễn ra vào tuần giữa tháng Tám vừa qua. Trong hành trang, chị mang theo lá cờ Tổ quốc với mong muốn làm được một điều thật ý nghĩa ở kỳ quan thiên nhiên này.

“Lá cờ đỏ sao vàng là niềm vinh dự, là phước lành, là tình cảm sâu sắc mà tôi mang theo”, chị Hiếu xúc động chia sẻ.

Giây phút đặt chân đến cửa hang, chị ngỡ như chạm vào giấc mơ giữa đời thực. Đặc biệt, khi phất cao lá cờ và ghi lại khoảnh khắc giữa khung cảnh kỳ vĩ, chị dâng trào cảm xúc khó tả.

Chị Hiếu hào hứng phất cờ ở vị trí thạch nhũ hình bánh cưới

“Giữa không gian hùng vĩ và huyền ảo – nơi ánh sáng từ hố sụt đổ xuống như dòng thác bạc, nơi rừng xanh mọc lên kiêu hãnh trong lòng đất, hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng tung bay càng trở nên rực rỡ, thiêng liêng.

Cầm lá cờ trên tay, tôi không chỉ mang theo biểu tượng của non sông gấm vóc mà còn thể hiện niềm tự hào dân tộc, khẳng định dấu chân người Việt trên kỳ quan thiên nhiên thế giới. 

Đó là khoảnh khắc trái tim hòa cùng nhịp đập của đất trời, vừa xúc động, vừa tự hào, vừa tràn đầy tình yêu quê hương đất nước”, vị khách xúc động nhớ lại.

z6931733769463_6d55c061ec1bb4b8ab623c755dab8a4a.jpg
Các thành viên trong đoàn tham gia hành trình thám hiểm hang Sơn Đoòng ký tặng lên lá cờ đỏ sao vàng mà nữ du khách Hà Nội mang theo

Một số góc chụp ấn tượng trong hang

Chị Hiếu cũng bày tỏ ấn tượng khi nhận được sự quan tâm, ủng hộ từ những người bạn đồng hành. Dù lần đầu gặp nhau nhưng từ các thành viên trong đoàn, du khách quốc tế cho đến hướng dẫn viên, các trợ lý an toàn, các porter (người khuân vác đồ) đều nhiệt tình ký tên trên lá cờ mà chị mang theo.

“Đó không chỉ là những nét mực đơn thuần mà là dấu ấn của tình bạn, của sự đoàn kết và sẻ chia. Mỗi chữ ký như một lời nhắn gửi, một sự gắn kết, nối vòng tay lớn giữa con người với con người, vượt qua mọi biên giới, để cùng nhau tôn vinh vẻ đẹp của thiên nhiên và lan tỏa tinh thần hòa bình, hữu nghị”, chị bày tỏ.

z6931733773882_e04604b81031ca5b1bc6a8113877c8b3.jpg
Chị Hiếu mang theo lá cờ Tổ quốc, chụp hình cùng đoàn khách trong chuyến thám hiểm hang động lớn nhất thế giới ở Quảng Trị

Với hành trang đặc biệt là lá cờ Tổ quốc, chị Hiếu như được tiếp thêm động lực và sức mạnh để di chuyển qua nhiều địa hình phức tạp trong hang. 

Khoảnh khắc chị chinh phục thành công “Bức tường Việt Nam” ở cuối hang, giương cao lá cờ đỏ sao vàng, là giây phút bùng nổ cảm xúc. Những giọt mồ hôi, nhịp tim dồn dập trên chặng đường gian nan bỗng hóa thành niềm tự hào mãnh liệt.


Chị Hiếu tự hào cầm lá cờ Tổ quốc trên tay, lưu lại khoảnh khắc đắt giá tại đỉnh “Bức tường Việt Nam” ở cuối hang Sơn Đoòng.

Với chị, việc chinh phục Sơn Đoòng không chỉ là chiến thắng bản thân, mà còn là biểu tượng của ý chí Việt, sức mạnh đoàn kết và khát vọng vươn lên. Hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng tung bay giữa lòng hang động lớn nhất thế giới vừa thắp sáng niềm kiêu hãnh, vừa gửi đi thông điệp về tình yêu bất diệt với Tổ quốc.

“Hành trình đến với Sơn Đoòng không chỉ là cuộc chinh phục kỳ quan thiên nhiên vĩ đại mà còn là hành trình của trái tim mang theo niềm tự hào dân tộc”, chị tâm sự.

Ảnh, video: Minh Hiếu

Chị Minh Hiếu (Hà Nội) từ lâu ấp ủ ước mơ được cầm lá cờ đỏ sao vàng tung bay ở một nơi đặc biệt trên dải đất hình chữ S, xuất phát từ niềm tự hào dân tộc và tình yêu Tổ quốc.

Dù đã chinh phục nhiều hành trình trên nhiều địa hình, vùng miền nhưng chị vẫn háo hức với một điểm đến đặc biệt: Sơn Đoòng – hang động lớn nhất thế giới, thuộc xã Thượng Trạch, tỉnh Quảng Trị (xã Tân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình cũ).

“Để chuẩn bị cho chuyến đi đặc biệt này, tôi phải trải qua những chuyến trekking trước đó ở nhiều địa hình khác nhau. Tôi tập luyện bền bỉ, phối hợp nhiều môn thể thao để rèn sức bền, tăng cường sự dẻo dai và thể lực”, chị kể.


Chị Minh Hiếu dành nhiều tháng tập luyện, tăng cường sức khỏe để thực hiện hành trình thám hiểm hang Sơn Đoòng

Chuyến thám hiểm của chị diễn ra vào tuần giữa tháng Tám vừa qua. Trong hành trang, chị mang theo lá cờ Tổ quốc với mong muốn làm được một điều thật ý nghĩa ở kỳ quan thiên nhiên này.

“Lá cờ đỏ sao vàng là niềm vinh dự, là phước lành, là tình cảm sâu sắc mà tôi mang theo”, chị Hiếu xúc động chia sẻ.

Giây phút đặt chân đến cửa hang, chị ngỡ như chạm vào giấc mơ giữa đời thực. Đặc biệt, khi phất cao lá cờ và ghi lại khoảnh khắc giữa khung cảnh kỳ vĩ, chị dâng trào cảm xúc khó tả.

Chị Hiếu hào hứng phất cờ ở vị trí thạch nhũ hình bánh cưới

“Giữa không gian hùng vĩ và huyền ảo – nơi ánh sáng từ hố sụt đổ xuống như dòng thác bạc, nơi rừng xanh mọc lên kiêu hãnh trong lòng đất, hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng tung bay càng trở nên rực rỡ, thiêng liêng.

Cầm lá cờ trên tay, tôi không chỉ mang theo biểu tượng của non sông gấm vóc mà còn thể hiện niềm tự hào dân tộc, khẳng định dấu chân người Việt trên kỳ quan thiên nhiên thế giới. 

Đó là khoảnh khắc trái tim hòa cùng nhịp đập của đất trời, vừa xúc động, vừa tự hào, vừa tràn đầy tình yêu quê hương đất nước”, vị khách xúc động nhớ lại.

z6931733769463_6d55c061ec1bb4b8ab623c755dab8a4a.jpg
Các thành viên trong đoàn tham gia hành trình thám hiểm hang Sơn Đoòng ký tặng lên lá cờ đỏ sao vàng mà nữ du khách Hà Nội mang theo

Một số góc chụp ấn tượng trong hang

Chị Hiếu cũng bày tỏ ấn tượng khi nhận được sự quan tâm, ủng hộ từ những người bạn đồng hành. Dù lần đầu gặp nhau nhưng từ các thành viên trong đoàn, du khách quốc tế cho đến hướng dẫn viên, các trợ lý an toàn, các porter (người khuân vác đồ) đều nhiệt tình ký tên trên lá cờ mà chị mang theo.

“Đó không chỉ là những nét mực đơn thuần mà là dấu ấn của tình bạn, của sự đoàn kết và sẻ chia. Mỗi chữ ký như một lời nhắn gửi, một sự gắn kết, nối vòng tay lớn giữa con người với con người, vượt qua mọi biên giới, để cùng nhau tôn vinh vẻ đẹp của thiên nhiên và lan tỏa tinh thần hòa bình, hữu nghị”, chị bày tỏ.

z6931733773882_e04604b81031ca5b1bc6a8113877c8b3.jpg
Chị Hiếu mang theo lá cờ Tổ quốc, chụp hình cùng đoàn khách trong chuyến thám hiểm hang động lớn nhất thế giới ở Quảng Trị

Với hành trang đặc biệt là lá cờ Tổ quốc, chị Hiếu như được tiếp thêm động lực và sức mạnh để di chuyển qua nhiều địa hình phức tạp trong hang. 

Khoảnh khắc chị chinh phục thành công “Bức tường Việt Nam” ở cuối hang, giương cao lá cờ đỏ sao vàng, là giây phút bùng nổ cảm xúc. Những giọt mồ hôi, nhịp tim dồn dập trên chặng đường gian nan bỗng hóa thành niềm tự hào mãnh liệt.


Chị Hiếu tự hào cầm lá cờ Tổ quốc trên tay, lưu lại khoảnh khắc đắt giá tại đỉnh “Bức tường Việt Nam” ở cuối hang Sơn Đoòng.

Với chị, việc chinh phục Sơn Đoòng không chỉ là chiến thắng bản thân, mà còn là biểu tượng của ý chí Việt, sức mạnh đoàn kết và khát vọng vươn lên. Hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng tung bay giữa lòng hang động lớn nhất thế giới vừa thắp sáng niềm kiêu hãnh, vừa gửi đi thông điệp về tình yêu bất diệt với Tổ quốc.

“Hành trình đến với Sơn Đoòng không chỉ là cuộc chinh phục kỳ quan thiên nhiên vĩ đại mà còn là hành trình của trái tim mang theo niềm tự hào dân tộc”, chị tâm sự.

Ảnh, video: Minh Hiếu

Nguồn: Vietnamnet

TIN MỚI NHẤT