Bà mẹ quay cuồng trông 3 con, một cháu học trực tuyến

0
74

Bốn đứa trẻ cùng học trực tuyến vào buổi sáng khiến gia đình chị Hạnh đau đầu khi xoay xở thiết bị, hỗ trợ học hành.

9h sáng, tại 4 góc phòng nhà chị Trần Thị Hạnh (Hà Đông, Hà Nội), 4 đứa trẻ ngồi trước máy tính, điện thoại, gương mặt uể oải, nghe giáo viên dạy học online.

Tiếng thầy cô từ 4 thiết bị vang lên. Không có tai nghe, 4 học sinh ở 4 lớp khác nhau bất đắc dĩ nghe cả 4 bài giảng.

“Mẹ ơi, sao cô nói to thế?”, “mẹ ơi, cô đang nói gì thế?”, bé Tùng Lâm (con trai chị Hạnh, học lớp 2) tò mò hỏi mẹ khi nghe được bài giảng từ máy anh, chị.

4 con hoc truc tuyen anh 1

Bé Tùng Lâm học online trên điện thoại. Ảnh: T.T.H.

Hai vợ chồng quay cuồng khi con học online

Năm nay, cả 3 con cùng một cháu của vợ chồng chị Hạnh bắt đầu năm học mới bằng hình thức trực tuyến. Đầu năm học, chị đã lường trước đây là năm khó khăn khi hai con bước vào năm đầu cấp (lớp 10, lớp 6), một con học năm cuối cấp (lớp 5) và một con học lớp 2, theo chương trình mới và tuổi còn nhỏ để tự học online.

Lo lắng đầu tiên của hai phụ huynh là làm sao để có đủ thiết bị cho các con khi cả 4 con đều có tiết học vào buổi sáng.

Cụ thể, con trai lớp 2 học từ 8h30 đến 11h, con gái lớp 5 từ 8h, cháu trai lớp 6 từ 8h30 và con gái lớp 10 từ 9h. Phải đến 12h, căn phòng nhỏ của gia đình mới ngớt tiếng giáo viên dạy online.

Họ hiểu con học trực tuyến vất vả và học qua điện thoại càng có nhiều bất tiện nhưng gia đình không thể cùng lúc sắm sửa 4 laptop hay máy tính bảng.

Do đó, phương án cuối cùng là hai con tiểu học chịu khó học bằng điện thoại của bố mẹ. Gia đình mua thêm một chiếc iPad cho cháu học lớp 6 và mượn laptop từ hàng xóm cho con học lớp 10.

“Bố mẹ cũng cần điện thoại để phục vụ công việc nhưng đành gạt sang một bên. Trong buổi sáng, chúng tôi tắt hết các ứng dụng, để con tập trung học online”, chị Hạnh kể.

Vào ngày được nghỉ làm, hai vợ chồng dành cả buổi sáng để “phục vụ” các con học trực tuyến. Ba cháu lớn đã biết thao tác trên máy và có ý thức tự giác hơn dù không thích học. Nhưng cháu lớp 2 luôn cần người bên cạnh giám sát, hỗ trợ.

Thỉnh thoảng, cả 4 “out” khỏi phòng học trực tuyến, hai vợ chồng chị lại nháo nhào đi kiểm tra mạng, vào nhóm chat của phụ huynh các lớp, hỏi xem có cháu nào cũng bị thế không, do mạng nhà mình hay mạng nhà cô.

“Buổi đầu tiên, bố mẹ quay cuồng cả sáng vì việc học của các con, không còn thời gian làm việc gì khác ngoài ngồi canh”, chị Hạnh cho hay.

Chưa kể đến, nhà bé, không có điều kiện phân phòng cho từng con học. Buổi sáng, cả 4 tập trung một phòng, chia ra mỗi con ngồi một góc. Không có tai nghe, tiếng từ 4 chiếc máy vang khắp phòng, ảnh hưởng đến khả năng tập trung của con. Vợ chồng chị cũng đau đầu không kém.

Lo lắng, sốt ruột về việc học của con

Đây không phải lần đầu tiên các con, cháu chị Hạnh học trực tuyến. So với các lần trước, vợ chồng thành thạo các thao tác ra, vào lớp, cũng chuẩn bị sẵn tinh thần con học online.

“Lần đầu con học trực tuyến, tôi stress, cứ nghĩ đến sắp vào giờ học lại sợ, lo không biết thao tác, con vào muộn, cô điểm danh rồi phê bình. Hiện tại, tôi thích nghi dần nhưng lại rơi vào đầu năm học, các con đầu cấp, cuối cấp, chương trình mới, cô giáo mới nên vẫn vất vả”, bà mẹ 3 con tâm sự.

Tuy nhiên, không phải lúc nào vợ chồng chị Hạnh cũng có thể ngồi sát bên cạnh để giám sát, hỗ trợ con học trực tuyến.

Thời gian này, vợ chồng chị đi làm cách ngày. Hôm nào ở nhà, họ có thể kèm cặp con cẩn thận. Còn hôm khác, họ đành để các con tự lo dù biết Tùng Lâm chưa thể tự vào lại được nếu bị “văng” khỏi lớp online.

“Nhưng biết làm sao được, chúng tôi cũng không thể bỏ việc vì còn cần thu nhập để lo ăn uống của cả gia đình, tiền học cho các con”, chị Hạnh tâm sự.

Hiện tại, chị vẫn chưa tìm ra phương án nào khác ngoài việc chấp nhận buổi tối kèm thêm, hỏi xem con học được những gì.

Tình hình như vậy khiến chị càng lo lắng, sốt ruột hơn. Chị Hạnh thừa nhận con trai học lớp 2 học hành chậm, không có mẹ ở đó, cậu bé sẽ nghịch ngợm, khó chú tâm học.

Chị đi làm về, con bảo học được đến đâu đành nghe vậy, không biết làm sao, chị cũng ngại nếu hỏi cô giáo quá nhiều.

“Hôm tôi ngồi cạnh, con còn liên tục kêu đau lưng, mỏi, đòi đi vệ sinh vì phải học liên tiếp 2 tiếng, không nghỉ giải lao. Đứa nào cũng ngáp ngắn ngáp dài, uể oải. Mẹ không ở đó, chắc các con lăn ra nằm mất”, chị Hạnh lo lắng.

Chị cũng dặn các con học online phải nghe cô giảng, nếu cần đi vệ sinh thì tạm thời tắt camera. Tuy nhiên, chị vẫn lo con không nghe theo.

Chị thừa nhận việc ngồi trước máy tính liên tục rất mệt mỏi. Bản thân chị là người lớn, dù luôn tự dặn mình phải giữ bình tĩnh khi con học, nhiều lúc vẫn không kìm chế được, quát nạt con.

Do đó, hiện tại, chị chỉ mong hết dịch để con đến trường học trực tiếp dù biết ngày đó chưa thể đến ngay được. Chị cũng đã đề xuất và mong muốn trường đổi lịch học cho con trai lớp 2 vào buổi tối để gia đình có thể kèm cặp.

Nguồn: News.zing.vn

Du lịch trong nước

Có thể bạn chưa xem

Địa điểm du lịch hấp dẫn