
Một người chơi dù lượn ở Trung Quốc đã may mắn sống sót sau khi bị một cơn lốc xoáy hiếm gặp cuốn lên độ cao gần 9.000m trong điều kiện băng giá ngoài trời có mức nhiệt khoảng -40°C.
Theo truyền thông địa phương, sự việc xảy ra vào ngày 24/5. Một người đàn ông (không được tiết lộ danh tính) cất cánh từ độ cao gần 3.000m tại khu vực núi Kỳ Liên.
Tuy nhiên, ngay sau đó, anh bất ngờ rơi vào hiện tượng khí xoáy được gọi là “hút mây”. Người đàn ông bị kéo thẳng lên tầng không khí mỏng, nơi có nhiệt độ cực thấp và lượng oxy gần như cạn kiệt. Độ cao này gần tương đương độ cao mà máy bay dân dụng thường bay.
Khoảnh khắc đáng sợ này đã được chính nạn nhân ghi lại một phần bằng camera hành trình. Ngay lập tức video hiện lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội.
Trong video, có thể thấy người đàn ông đang cố gắng bám chặt vào chiếc dù, xung quanh là mây mù dày đặc, tầm nhìn gần như bằng không.
Ở một khoảnh khắc khác, người đàn ông xuất hiện lơ lửng phía trên những tầng mây với mái tóc, râu và thiết bị bảo hộ bị phủ kín trong sương giá. Dấu hiệu rõ ràng cho thấy một phần cơ thể người này bị đóng băng.
Bị mây hút lên độ cao gần 9000m người đàn ông đóng băng khi chơi dù lượn (Nguồn video: The Sun).
Anh không mang theo mặt nạ dưỡng khí, đồng nghĩa với việc phải hoàn toàn chống chọi với điều kiện khắc nghiệt ở độ cao cực lớn.
Dù vậy, với những kinh nghiệm dày dặn tích lũy từ nhiều năm chơi dù lượn, người đàn ông vẫn giữ được tỉnh táo suốt quãng thời gian nguy hiểm. Cuối cùng anh đã điều khiển chiếc dù hạ cánh an toàn.
“Tôi chỉ liên tục giữ liên lạc bằng bộ đàm trong suốt thời gian bị mây hút lên cao”, anh chia sẻ sự cố với phóng viên địa phương.
Sau vụ việc, người đàn ông bị thiếu oxy (hypoxia) nghiêm trọng. Đôi tay gần như mất cảm giác do tiếp xúc lâu với không khí lạnh buốt trên tầng cao.
Hiện vụ việc thu hút sự quan tâm rất lớn của dư luận Trung Quốc. Trong đó nhiều chuyên gia và người chơi dù lượn dày dặn kinh nghiệm nhận định, việc người đàn ông vẫn sống sót sau sự cố được coi là điều hy hữu hiếm thấy.
Vận động viên dù lượn kỳ cựu họ Âu người Trung Quốc cho rằng, rất ít người có thể sống sót khi bị hút lên độ cao như vậy.
Theo ông Âu, những người chơi dù lượn chuyên nghiệp thường được trang bị đầy đủ thiết bị chịu lạnh ngay từ độ cao cất cánh. Tuy nhiên, ở độ cao gần 9.000m và nhiệt độ tụt xuống -40 độ C với lượng oxy rất loãng, chuyện sống sót là điều rất kỳ diệu.
“Rất ít người sống được khi bị hút lên cao như thế. Đây là một phép màu. Khả năng chịu đựng và tinh thần của anh ấy thật phi thường”, cựu vận động viên Âu nhận xét.
Hiện vụ việc tiếp tục được giới chức địa phương điều tra.
Theo nguồn tin từ Jiupai News, người đàn ông không nộp bản kế hoạch bay cũng như không xin phép cơ quan kiểm soát không lưu cho điểm cất cánh.
Thể thao hàng không của Trung Quốc quy định rất rõ về việc mọi hoạt động bay đều phải được sự chấp thuận trước từ cơ quan kiểm soát không lưu. Ngoài ra, các chuyến bay phải được lên kế hoạch chi tiết từ trước và tuyệt đối không được thực hiện trong điều kiện thời tiết xấu.
Việc thay đổi hành trình bay mà không xin phép cũng bị nghiêm cấm.
Những hành vi vi phạm có thể bị xử phạt hành chính, phạt tiền, thậm chí truy cứu trách nhiệm hình sự tùy theo mức độ nghiêm trọng.
Nguồn: Dantri