CR7 ghi bàn gỡ hòa cho Pháp đồng thời đi vào lịch sử với tư cách là tiền đạo ghi bàn nhiều nhất ở cấp tuyển quốc gia.
Bồ Đào Nha thua 0-3 vẫn sẽ đi tiếp. |
-
Kimpembe nhận thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi từ phía sau với Ronaldo ở phút 84.
-
Đức gỡ hòa 2-2
Leon Goretzka tỏa sáng với tình huống chớp thời cơ trong vùng cấm ở phút 84. Đức vươn lên vị trí thứ 2, Bồ Đào Nha đứng thứ 3, Hungary đứng cuối bảng.
-
Bồ Đào Nha thay người bất đắc dĩ
Semedo dính chấn thương ở phút 78. Cầu thủ thuộc biên chế Wolves rời sân nhường chỗ cho Diogo Dalot.
-
Griezmann sút xa
Griezmann tung cú sút từ ngoài vùng cấm. Bóng không vượt qua được rừng cầu thủ trước khung thành của Bồ Đào Nha. Sau 76 phút bóng lăn, hai đội sở hữu những chỉ số khá cân bằng (cầm bóng 50%-50%, dứt điểm 10 (Bồ Đào Nha) so với 9 (Pháp)).
-
Patricio cứu thua ấn tượng
NGUY HIỂM!! Rui Patricio tỏa sáng rực rỡ với hai pha cứu thua liên tiếp sau pha dứt điểm từ xa của Pogba và tình huống đá bồi của Griezmann ở phút 68.
“Một trận đấu quá sôi động. Tôi không thể tin Pogba lại không có bàn thắng sau pha xử lý đó. Sự hấp dẫn ở trận đấu hôm nay còn hơn cả 2 lần đọ sức giữa Bồ Đào Nha và Pháp tại Nations League trước đó cộng lại”, phóng viên David Crossan nhận xét.
-
Hungary dẫn Đức 2-1
Ở trận đấu cùng giờ, Hungary tiếp tục gây sốc. Ngay sau khi Kai Havertz gỡ hòa cho Đức, đội khách tiếp tục vượt lên với pha lập công bằng đầu của Andras Schafer ở phút 68.
-
Ronaldo lập cú đúp
VÀO!!! Bản lĩnh của một siêu sao giúp Ronaldo tiếp tục đánh bại Lloris trong pha một đấu một ở phút 60. CR7 có bàn thứ 5 tại Euro 2020. Đây là bàn thứ 109 của anh ở cấp đội tuyển, thành tích ngang với kỷ lục của huyền thoại Ali Daei.
“Kounde đối mặt khó khăn khi anh mắc lỗi dẫn đến bàn thua ở ngay lần đầu ra sân cho tuyển Pháp. Trận đấu vẫn còn quá nhiều điều khó lường”, nhà báo David Crossan cho biết.
-
Penalty cho Bồ Đào nha
Jules Kounde để bóng chạm tay trong tình huống tranh chấp với Ronaldo ở phút 59. Ông Lahoz một lần nữa chỉ tay vào chấm phạt đền cho Bồ Đào Nha.
-
Ronaldo đánh đầu nguy hiểm
KHÔNG ĐƯỢC! Ronaldo bật cao đánh đầu sau quả tạt từ cánh trái. Thủ thành Lloris đã đứng chôn chân nhưng bóng lại đi chệch khung thành ở phút 49.
“Bruno Fernandes đã khởi động. Bồ Đào Nha cần làm gì đó để gây sức ép ngược lên đối thủ. Mbappe cùng đồng đội đang thi đấu khá thoải mái vào lúc này”, Carlos Machado, phóng viên của Bồ Đào Nha nhận xét.
-
Benzema tỏa sáng
VÀO! Bóng được Benzema đưa vào lưới Bồ Đào Nha sau cú sút chéo góc chuẩn xác ở phút 47. Trọng tài biên căng cờ báo tiền đạo Pháp đã việt vị. VAR vào cuộc nhưng đã xác định Benzema không việt vị. Bàn thắng được công nhận cho chân sút sinh năm 1987.
Đức vẫn đang bị Hungary dẫn 0-1. Nếu kết quả này giữ nguyên, Bồ Đào Nha sẽ bị đẩy xuống cuối bảng F.
-
Hiệp 2 bắt đầu
Tuyển Pháp thay người. Hậu vệ cánh Lucas Hernandez rời sân nhường chỗ cho Lucas Digne. Bồ Đào Nha cũng thay người. Joao Palhinha vào sân thay Danilo ở vị trí tiền vệ trung tâm.
-
Đức gây thất vọng trên sân nhà
Ở trận đấu cùng giờ, Hungary vẫn đang dẫn Đức 1-0. Die Mannschaft cầm bóng 60%, tạo ra 8 cơ hội nhưng hiệu quả chỉ là con số 0.
-
Thống kê đáng chú ý sau hiệp một
-
HẾT HIỆP MỘT
Mbappe lại ngã trong vùng cấm ở phút 45+3. Tuy nhiên không có tiếng còi nào của trọng tài vang lên. Hai đội bước vào giờ nghỉ với tỷ số hòa 1-1. Hai bàn thắng đều được ghi bởi những tình huống đá phạt đền.
“Sự liên kết giữa Mbappe và Pogba là điểm sáng nhất trong lối chơi của tuyển Pháp trong hiệp một. 2 cơ hội ngon ăn của “Les Bleus” trong hiệp một đều được tạo bởi bộ đôi này”, phóng viên David Crossan nhận xét.
-
Benzema lập công
VÀO! Từ chấm 11 m, Karim Benzema tung cú đá tự tin hạ gục Rui Patricio. Pháp gỡ hòa 1-1 ngay trước khi hiệp một kết thúc. Tiền đạo thuộc biên chế Real có bàn đầu tiên cho tuyển Pháp kể từ năm 2015. Griezmann là cầu thủ đá phạt đền chính của tuyển Pháp nhưng ở trận đấu hôm nay, cơ hội được trao cho Benzema. Video: Anh Tú.
-
Penalty cho Pháp
Ông Lahoz chỉ tay vào chấm phạt đền sau tình huống ngã trong vùng cấm của Mbappe khi tranh chấp với Semedo ở phút 45. Cầu thủ Bồ Đào Nha phản ứng mạnh nhưng không thể thay đổi quyết định của trọng tài. VAR vào cuộc và cho kết quả giống như nhận định của ông Lahoz.
-
Truyền thông trầm trồ trước Ronaldo
Ronaldo đã có 108 bàn ở cấp đội tuyển. Anh chỉ còn kém kỷ lục của Ali Daei 1 bàn. Trên trang cá nhân, chuyên gia Piers Morgan trầm trồ với thành tích của CR7: “Mỗi ngày trôi qua, Ronaldo lại ghi thêm 1 bàn và phá thêm những kỷ lục. Ở tuổi 36, cậu ấy thi đấu như thể mới 20 tuổi. Một cầu thủ tuyệt vời, một VĐV vĩ đại”.
-
Griezmann chuyền hỏng
Sau đường chuyền của Jota, Moutinho tung cú sút quyết đoán từ khoảng cách hơn 20 m. Bóng đi vọt xà khung thành tuyển Pháp ở phút 41.
“Pháp cần cố gắng kiểm soát bóng. Griezmann vừa tự trách sau đường chuyền hớ hênh mở ra cơ hội cho Moutinho uy hiếp khung thành đội nhà”, phóng viên David Crossan nhận xét.
-
Bồ Đào Nha chơi ấn tượng
Hiệp một còn khoảng 10 phút, Bồ Đào Nha đang thi đấu sòng phẳng với đội đương kim vô địch thế giới. Seleccao cầm bóng 50% và đã có đến 6 cú dứt điểm, trong khi đối thủ mới chỉ có một cơ hội được tạo ra bởi Mbappe ở phút 16.
-
Ronaldo lập công
VÀO! Từ chấm 11 m, Ronaldo tung cú đá chuẩn xác vào góc xa để đánh lừa thủ môn Lloris. Tiền đạo sinh năm 1985 có bàn thắng thứ 4 tại VCK Euro 2020, thành tích tốt nhất giải đấu.
-
Penalty cho Bồ Đào Nha
Trọng tài Lahoz chỉ tay vào chấm phạt đền cho Bồ Đào Nha. Ông xác định Hugo Lloris đã phạm lỗi với Danilo Pereira trong tình huống băng ra đấm bóng ở phút 27. Pha quay chậm chỉ ra Lloris đã đấm thẳng vào đầu của Pereira. Tiền vệ số 13 của Seleccao bị choáng nhưng vẫn có thể tự đi lại. Video: Anh Tú.
-
Ronaldo dứt điểm táo bạo
KHÔNG ĐƯỢC! Pha phá bóng lỗi của Varane mở ra cơ hội cho Ronaldo. Tuy nhiên, cú volley bằng chân trái của siêu sao sinh năm 1985 lại đưa bóng đi quá thiếu chính xác.
-
Mbappe bỏ lỡ cơ hội
KHÔNG VÀO!! Pogba chuyền chính xác để Mbappe xâm nhập vùng cấm ở phút 16. Tiền đạo sinh năm 1998 dứt điểm về góc xa nhưng bị Rui Patricio cản phá.
“Một đường chuyền tuyệt vời của Pogba. Bàn thắng sẽ đến gần hơn với Mbappe nếu cậu ấy tiếp tục đi bóng thêm vài nhịp”, nhà báo David Crossan nhận định.
-
Ronaldo không thể đánh đầu
Ronaldo nỗ lực bật cao đánh đầu sau pha treo bóng của Renato Sanches ở phút 13. Hugo Lloris đã chọn vị trí chuẩn xác để từ chối cơ hội của ngôi sao bên phía Bồ Đào Nha.
-
Hungary mở tỷ số
Ở trận đấu cùng giờ, Hungary bất ngờ ghi bàn dẫn trước tuyển Đức sau khoảnh khắc tỏa sáng của Adam Szalai. Tiền đạo thuộc biên chế Mainz chạy chỗ đánh đầu không cho Neuer cơ hội cản phá ở phút 11. Hungary đang đẩy chính tuyển Đức xuống vị trí cuối bảng F.
-
Griezmann xoạc bóng chính xác
Phút thứ 8, Griezmann lùi sâu để thực hiện pha xoạc bóng chính xác để tước đi cơ hội phản công của Bồ Đào Nha. Tiền đạo thuộc biên chế Barca được bố trí hoạt động rộng trong sơ đồ 4-2-3-1 của tuyển Pháp.
-
Mbappe vượt qua Semedo với một pha đảo chân đầy kỹ thuật. Pepe đã kịp lùi về để bọc lót cho đồng đội. Ở trận đấu trước, Semedo đã chơi tệ. Hậu vệ thuộc biên chế Wolverhampton liên tục bị Robin Gonsens bên phía tuyển Đức qua mặt.
-
KHÔNG ĐƯỢC! Renato Sanches thực hiện tình huống bấm bóng vào vùng cấm nhưng không đồng đội nào có thể theo kịp. Trận đấu đang diễn ra với tốc độ khá nhanh trong những phút đầu.
-
Trận đấu bắt đầu
Sau tiếng còi của trọng tài người Tây Ban Nha Antonio Lahoz, tuyển Pháp trong trang phục màu trắng giao bóng.
-
Theo ghi nhận của Zing, khán đài SVĐ Budapest đã được khán giả lấp đầy. Màn đọ sức giữa nhà ĐKVĐ châu Âu và ĐKVĐ thế giới sẽ diễn ra trong ít phút tới. Ảnh: Anh Tú.
-
Ronaldo cùng đồng đội khởi động trước giờ bóng lăn
Nếu đứng thứ 3,Bồ Đào Nha có nguy cơ gặp Bỉ ở vòng 1/8. Nếu đánh bại Pháp, Seleccao có cơ hội lên đầu bảng F. Khi đó, đối thủ của Ronaldo cùng đồng đội sẽ là Thụy Sĩ hoặc Phần Lan. Hai đội tuyển chắc chắn sẽ thi đấu hết mình với mục tiêu 3 điểm.
-
Khán đài sôi động tại SVĐ Puskas
Thời tiết tại Budapest khá oi bức (31 độ C, độ ẩm 46%). SVĐ Puskas Arena dự kiến sẽ hoạt động hết công suất để đón hơn 67.000 CĐV vào sân theo dõi màn đọ sức giữa hai đội tuyển hàng đầu châu Âu. Ảnh: Anh Tú.
-
Cầu thủ tuyển Pháp khởi động trước giờ bóng lăn
“Không khí trận đấu đã nóng hơn bao giờ hết. Pháp đã thực hiện nhiều sự thay đổi hơn so với Bồ Đào Nha (3 so với 2). “Gà trống Gaulois” có thể muốn kiểm soát trận đấu thay vì gây sức ép như Đức ở trận trước”, nhà báo Carlos Machado nhận định.
-
Bồ Đào Nha sáng cửa đi tiếp
Loạt trận ở bảng E khép lại với thất bại của Slovakia và Ba Lan. Đây là 2 đội tuyển tiếp theo bị loại ngay từ vòng bảng Euro 2020. Ngay cả thua Pháp 0-3, Bồ Đào Nha vẫn nằm trong nhóm đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất.
Chỉ số để đánh giá các đội trong nhóm đứng thứ 3 mỗi bảng lần lượt là điểm, hiệu số, số bàn thắng, số trận thắng,…
-
Đội hình ra sân của Pháp
“Pháp đã thực hiện ba sự thay đổi. Kounde, Hernandez và Tolisso vào thay Pavard, Digne và Rabiot. Hệ thống này có lợi thế cho Griezmann. Ở vị trí trung tâm, cậu ấy có thể tạo ra nhiều đột biến nhất. Mbappe sẽ chơi dạt biên trái. Tôi hy vọng hàng công tuyển Pháp sẽ thi đấu thăng hoa”, nhà báo David Crossan nhận định.
-
Đội hình ra sân của Bồ Đào Nha
Raphael Guerreiro và Nelson Semedo, bộ đôi cầu thủ chơi tệ ở trận thua tuyển Đức vẫn được trao cơ hội.
-
Bruno Fernandes dự bị
Tiền vệ thuộc biên chế Man Utd được xác nhận không có tên trong đội hình xuất phát của Bồ Đào Nha ở trận đấu hôm nay. “Đây là quyết định hợp lý của Fernando Santos. Bruno đã cho thấy sự mệt mỏi ở trận gặp Đức. Cái tên tiếp theo bị loại là William Carvalho. Theo đó, Renato Sanches sẽ đá cặp với Joao Moutinho ở hàng tiền vệ”, phóng viên Carlos Machado cho biết.
-
Ronaldo hướng đến cột mốc mới
Trận đấu hôm nay là cơ hội để Ronaldo tạo kỷ lục cá nhân ở một kỳ Euro. anh đã có 3 bàn, bằng với thành tích ở Euro 2016 và 2012. CR7 cũng đã ghi 2 bàn vào năm 2004 và 1 vào năm 2008.
-
Ronaldo chạy nước rút 97 m để ghi bàn
Ở trận thua tuyển Đức, Ronaldo gây ấn tượng với tình huống chạy nước rút 97 m trong 14,2 giây để ghi bàn mở tỷ số cho Bồ Đào Nha. Ở tuổi 36, CR7 vẫn đang là cái tên thi đấu nổi bật nhất trong tập thể Seleccao.
-
Ronaldo được định giá kém Fernandes và Mbappe
Cristiano Ronaldo là ngôi sao số một Bồ Đào Nha, nhưng chỉ được Transfermarkt định giá 40,5 triệu bảng. “Tiền đạo 36 tuổi được định giá 40,5 triệu bảng vì độ tuổi và hợp đồng sắp hết hạn với Juventus”, trang talkSPORT nhận định.
Ngôi sao của Manchester United, Bruno Fernandes, là cầu thủ đắt giá nhất đội hình Bồ Đào Nha, với 81 triệu bảng. Tài năng trẻ Joao Felix, người chưa được ra sân một phút nào ở Euro 2020, được định giá 72 triệu bảng.
Hậu vệ Ruben Dias đứng thứ 3 trong danh sách với 67,5 triệu bảng. Trong khi lão tướng Pepe được định giá chỉ 900.000 bảng. Diogo Jota, đối tác trên hàng công của Ronaldo, được định giá 40,5 triệu bảng. Ngoài ra, Bernardo Silva được định giá 63 triệu bảng.
-
CĐV phải trải qua 3 lớp kiểm tra, sau đó quét mã QR mới có thể vào sân theo dõi màn đọ sức giữa Bồ Đào Nha và Pháp. Ảnh: Anh Tú.
-
Tuyển Pháp thiệt quân trước trận gặp Bồ Đào Nha
L’Equipe đưa tin Dembele dính chấn thương đầu gối trong trận hòa Hungary tối 19/6. Do đó, tiền đạo này sẽ không kịp bình phục để ra sân thi đấu khi tuyển Pháp gặp Bồ Đào Nha ở lượt trận cuối bảng F.
Trước Hungary, Dembele được tung vào sân thay Adrien Rabiot ở phút 57. Tuy nhiên, chân sút thuộc biên chế Barcelona chỉ góp mặt trên sân khoảng 30 phút trước khi phải ra nghỉ do bị đau đầu gối.
-
Griezmann: ‘Ronaldo là cảm hứng của tất cả’
Trước màn so tài giữa tuyển Pháp và Bồ Đào Nha tại bảng F Euro 2020, ngôi sao của “Les Bleus” bày tỏ sự khâm phục với phong độ mà Cristiano Ronaldo thể hiện ở tuổi 36.
-
4 tiếng trước giờ bóng lăn, người hâm mộ đã có mặt ở Puskás Arena (Budapest) để chuẩn bị thủ tục vào sân theo dõi trận cầu tâm điểm tại vòng bảng Euro giữa nhà ĐKVĐ châu Âu Bồ Đào Nha và ĐKVĐ thế giới Pháp. Ảnh: Anh Tú.
-
Thành tích đối đầu giữa Bồ Đào Nha và Pháp
Bồ Đào Nha không có nhiều chiến thắng bằng Pháp. Tuy nhiên, trận thắng gần nhất vào năm 2016 đã mang về cho Seleccao danh hiệu vô địch châu Âu đầu tiên trong lịch sử đội tuyển đến từ bán đảo Iberia.
-
Nếu thua Pháp, Bồ Đào Nha vẫn sáng cửa vào bán kết Euro 2020
Nếu Tây Ban Nha đứng đầu bảng E, vị trí đầu bảng F sẽ trở nên khá dễ thở khi chỉ phải gặp Thụy Sĩ ở vòng 1/8, và gặp tiếp đội thắng trong cặp Croatia và đội nhì bảng E (Ba Lan hoặc Thụy Điển) ở tứ kết. Khả năng đi tiếp vào bán kết là cực sáng. Pháp, Đức và Bồ Đào Nha có thể sẽ quyết chiến để chiếm lấy ngôi đầu bảng.
Đội nhì bảng F trong mọi trường hợp đều gặp Anh ở vòng 1/8. Đây là lá thăm khá khó nhằn. Đội đứng thứ ba bảng F sẽ gặp Hà Lan và có nhánh dễ thở hơn khi chỉ gặp đội thắng trong cặp Đan Mạch – Xứ Wales ở tứ kết. Tức nếu Bồ Đào Nha thua Pháp không quá đậm để vẫn duy trì hiệu số hơn Phần Lan và Ukraine, Ronaldo và đồng đội vẫn không rơi vào nhánh quá tệ.
Nguồn: News.zing.vn