Cảnh báo của Van Basten với De Ligt thành hiện thực

0
44

Matthijs de Ligt có pha xử lý vụng về, làm hại tuyển Hà Lan trong trận gặp CH Czech ở vòng 1/8 tối 27/6 (giờ Hà Nội).

Tuyển Hà Lan hừng hực khí thế bước vào vòng knock-out của Euro 2020. Họ giành 3 chiến thắng tuyệt đối ở vòng bảng với lối đá tấn công mạch lạc, quyến rũ. Thế nhưng trước CH Czech, sai lầm của De Ligt phá hỏng tất cả.

Pha dùng tay chơi bóng quá tai hại của De Ligt trở thành bước ngoặt khiến Hà Lan gục ngã trước đối thủ. Có vẻ như trung vệ sinh năm 1998 vẫn còn khá non nớt và còn nhiều điều phải học hỏi mới mong trưởng thành hơn.

Matthijs de Ligt anh 1

De Ligt từng là niềm hy vọng ở hàng thủ của Hà Lan. Ảnh: Reuters.

Từ người hùng hóa tội đồ

Trong bối cảnh Virgil van Dijk chấn thương không thể dự Euro 2020, trách nhiệm gánh vác hàng thủ Hà Lan được đặt lên vai De Ligt. Và thực tế, ngôi sao của Juventus có màn trình diễn tương đối tốt từ đầu giải.

Thật vậy, De Ligt trở lại đội hình trận gặp Áo và nhanh chóng mang tới sự chắc chắn cho hàng thủ. Anh chuyền bóng chính xác 100%, 4 lần thắng tranh chấp tay đôi và có 3 pha giải nguy.

Trước Bắc Macedonia, De Ligt có 5 lần thắng tranh chấp tay đôi, 6 lần giải nguy. Ở 2 trận này, trung vệ thuộc Juventus có chỉ số bàn thua mong đợi lần lượt chỉ là 0,51 và 0,09.

Bước vào vòng 1/8 gặp CH Czech, cùng với tinh thần lên cao của toàn đội, De Ligt được kỳ vọng sẽ trở thành tấm khiên vững chắc trước khung thành. Quả thật trong hiệp một, cầu thủ này thi đấu ấn tượng.

Không ai có thể quên pha De Ligt rướn người chùi bóng làm hẹp góc sút của Antonin Barak, cứu cho đội nhà một bàn thua trông thấy. Nhưng tất cả thay đổi chóng mặt trong hiệp hai.

De Ligt trong một tình huống truy cản Patrik Schick ở phút 55 đã có pha xử lý khá non nớt. Thất thế trước cầu thủ đối phương, cựu sao Ajax quyết định dùng tay cản bóng. VAR vào cuộc và thẻ đỏ cho De Ligt.

Kể từ thời điểm đó, Hà Lan sụp đổ hoàn toàn. Mất De Ligt, hệ thống phòng ngự của Hà Lan vỡ vụn. 2 bàn thua “Cơn lốc màu da cam” là bằng chứng xác thực nhất.

Đoàn quân của HLV Frank de Boer bị loại. Và De Ligt sẽ còn phải ân hận cũng như tự trách chính mình về pha bóng kể trên.

Matthijs de Ligt anh 2

Pha bóng tai hại của De Ligt trong trận gặp CH Czech tối 27/6. Tuyển Hà Lan cũng để thua 0-2. Ảnh: Reuters.

Lời cảnh báo thành hiện thực

Bất chấp Hà Lan gây ấn tượng ở vòng bảng Euro 2020, huyền thoại Marco van Basten sớm chỉ ra vấn đề của đội tuyển, nằm ở De Ligt. Ông cảnh báo rằng hậu bối có thể mang tới rắc rối cho “Cơn lốc màu da cam”.

Van Basten chia sẻ trên tờ Record thế này: “De Ligt là một trung vệ nhưng cậu ấy cần thể hiện nhiều hơn. Để khẳng định mình, De Ligt cần buộc mọi người phải lắng nghe cậu ấy. Là một trung vệ, cậu ấy phải có tố chất thủ lĩnh. Dù vậy De Ligt luôn để lại những khoảng trống phía sau. De Ligt đến Italy để trưởng thành nhưng cậu ấy chẳng học được điều gì ở đó cả”.

Ngay lập tức, De Ligt đáp trả: “Nếu ai đó tầm cỡ như Van Basten chỉ trích, bạn phải lắng nghe. Ông ấy cũng từng chơi ở một giải đấu khó khăn như Serie A trong quá khứ, vì vậy tôi hiểu ý ông ấy khi nói về tôi”.

De Ligt tiếp tục: “Nhưng đôi khi trên sân, những quyết định phải được đưa ra nhanh chóng, trong tích tắc. Tôi luôn làm việc chăm chỉ để hoàn thiện trong mọi buổi tập và mọi trận đấu, và tôi sẽ luôn làm như vậy. Tôi sẽ không chơi một trận đấu hoàn hảo ngay trước mắt nhưng tôi đang nỗ lực để đạt được điều đó không xa”.

Thế nhưng, có vẻ như De Ligt vẫn chưa rút ra được bài học. Sau mùa giải thăng hoa cùng Ajax vào tới bán kết Champions League 2018/19, De Ligt lập tức chuyển sang khoác áo Juventus. Nhưng trong một môi trường lớn hơn, áp lực hơn, trung vệ trẻ người Hà Lan liên tục mắc sai lầm.

Chẳng phải ngẫu nhiên cụm từ “De Ligt mắc sai lầm” trở nên quen thuộc với người hâm mộ theo dõi Serie A suốt 2 mùa giải qua. Hình ảnh De Ligt chơi bóng bằng tay diễn ra thường xuyên. Đơn cử như một tình huống không quá nguy hiểm ở trận gặp Lecce ở vòng 9 Serie A mùa 2019/20, cựu trung vệ Ajax thiếu tập trung và để bóng chạm tay.

Và ở giải đấu lớn nhất lần đầu tham dự (Euro 2020 – PV), De Ligt lặp lại sai lầm cố hữu. Lời cảnh báo của Van Basten sớm thành hiện thực. De Ligt lóng ngóng té ngã khi theo kèm cầu thủ CH Czech và chỉ còn biết dùng tay chơi bóng khi không còn lựa chọn nào khác.

Điều đó chứng tỏ De Ligt vẫn còn nhiều thời điểm thi đấu mất tập trung. Đây là điều cấm kỵ đối với một trung vệ. Nhưng ở tuổi 21, De Ligt cần thực sự nghiêm túc với bản thân, coi đây là bài học lớn nhất từ trước tới nay để sớm đứng dậy.

Tại Juventus, chắc chắn De Ligt vẫn là trụ cột nơi hàng thủ khi Leornardo Bonucci và Giorgio Chiellini đã luống tuổi, không còn thi đấu đỉnh cao được lâu. Tuy nhiên, trung vệ người Hà Lan phải cho thấy bản thân xứng đáng với điều đó.

De Ligt có tố chất, cao, to, chính xác trong các pha tắc bóng cùng sự tự tin có thừa. Thế nhưng, ở trung vệ này vẫn xuất hiện những pha chơi bóng thiếu an toàn. Tương lai còn dài ở phía trước, vấp ngã ở đấu đứng dậy ở đó, đây là lúc De Ligt cho thấy bản lĩnh để vượt qua khó khăn.

Video Hà Lan – CH Czech: De Ligt nhận thẻ đỏ Trung vệ Juventus đẩy tuyển Hà Lan vào thế khó sau tình huống phòng ngự lúng túng ở đầu hiệp hai trận gặp CH Czech tại vòng 16 đội Euro 2020.

Nguồn: News.zing.vn

Du lịch trong nước

Có thể bạn chưa xem

Địa điểm du lịch hấp dẫn