Cảnh khó tin ‘ẩn nấp’ sau đường mòn xuyên rừng khiến du khách Hà Nội vỡ òa

0
Cảnh khó tin ‘ẩn nấp’ sau đường mòn xuyên rừng khiến du khách Hà Nội vỡ òa

Đi qua con đường mòn xuyên rừng rậm rạp hơn 100m, chị Oanh Đỗ (Hà Nội) như “vỡ òa” khi hiện ra trước mắt là cảnh biển hoang sơ, nước xanh ngọc bích lấp lánh dưới ánh nắng, bờ cát trắng trải dài, uốn cong theo những vách đá sừng sững.

Vùng biển mênh mông, gió thổi lồng lộng khiến gia đình của nữ du khách quên hết mệt mỏi đường xa.

“Tôi chưa từng biết tới Mũi Trèo trước đây. Chỉ khi tới Quảng Trị, được một người bạn giới thiệu, gia đình tôi mới tìm tới trải nghiệm. Điểm đến đẹp như tranh vẽ, rất lý tưởng để cắm trại”, chị Oanh Đỗ (Hà Nội) chia sẻ cảm nhận.

biển mũi trèo quảng trị
Khung cảnh ở đỉnh Mũi Trèo khiến chị Oanh vỡ òa bất ngờ. Ảnh: Oanh Do

“Gia đình tôi di chuyển qua cung đường biển từ Hà Tĩnh tới Quảng Trị. Dọc cung đường này có rất nhiều bãi biển đẹp, mỗi nơi có nét đặc trưng riêng, đều mộc mạc, hoang sơ. Riêng Mũi Trèo thì như một thế giới ẩn nấp sau cánh rừng”, chị Oanh nói.

Mũi Trèo nằm ở xã Vĩnh Kim, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị, cách thành phố Đông Hà khoảng 40km về phía Bắc. Nơi đây có vẻ đẹp hoang sơ, nên thơ với một bên là núi rừng trùng điệp, một bên là biển xanh bao la, bãi cát trắng trải dài với những ghềnh đá chênh vênh, bãi đá hình thù kỳ thú được thiên nhiên ban tặng. 

biển mũi trèo quảng trị
Vẻ đẹp hoang sơ của Mũi Trèo – điểm đến chưa đông đúc du khách tại Quảng Trị. Ảnh: Oanh Do

Nơi đây từng có một mỏm đá lớn vươn ra biển, nằm chênh vênh ở độ cao vài chục mét – tạo nên góc check-in ấn tượng, vừa đẹp vừa mạo hiểm. Năm 2020, mỏm đá này bị gãy do tác động của thời tiết, khiến nhiều người tiếc nuối. 

Để đến với Mũi Trèo, du khách sẽ đi từ quốc lộ 1A qua Hồ Xá (huyện Vĩnh Linh), vào xã Vĩnh Kim rồi lái xe qua một con đường mòn quanh co, xuyên khu rừng nguyên sinh hoang sơ.

Theo chị Oanh, con đường này chỉ phù hợp với xe ô tô gầm cao còn nếu di chuyển bằng xe gầm thấp, du khách nên đỗ bên ngoài và đi bộ vào trong. Đường dài hơn 100m, nằm dưới tán rừng nên mát mẻ. 

Vượt qua khu rừng, du khách sẽ được chiêm ngưỡng một khung cảnh “như tranh vẽ”, tách biệt khỏi cuộc sống hiện đại, xô bồ. Nơi đây chưa có các công trình du lịch hay dịch vụ thương mại. 

Vượt qua đường mòn giữa rừng rậm rạp là khoảng đất trống, nơi có thể ngắm toàn cảnh bãi biển. Ảnh: Oanh Do

Từ điểm ngắm toàn cảnh Mũi Trèo trên vách đá, du khách có thể rẽ theo lối mòn khác để xuống bờ biển, thong dong đi bộ trên bờ cát trắng, chạm vào nước biển trong mát lạnh hay những bãi đá phủ rêu xanh.

Chị Lê Thu Hằng (40 tuổi), làm trong lĩnh vực du lịch, hiện lưu trú tại Vĩnh Linh (Quảng Trị) rất bất ngờ khi lần đầu tới Mũi Trèo. Từ đó tới nay, chị thường xuyên chia sẻ hình ảnh về Mũi Trèo tới bạn bè, cộng đồng mạng.

“Tại thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị, cách Mũi Trèo không xa có đầy đủ các dịch vụ cho thuê lều trại (từ 150.000 đồng/lều), xe máy (100.000 đồng/chiếc), xe đạp (20.000 đồng/chiếc), chỗ nghỉ ngơi… để phục vụ khách du lịch, nhất là đối với những người đi phượt.

Du khách có thể mua hải sản ở chợ Cửa Tùng, thuê đồ đến Mũi Trèo cắm trại qua đêm để tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp nơi đây”, chị Hằng cho biết.

biển mũi trèo quảng trị
Mũi Trèo là điểm cắm trại lý tưởng dành cho những người yêu thiên nhiên. Ảnh: Thu Hằng

Du khách có thể cắm trại trên đỉnh Mũi Trèo hoặc ngay bờ biển, rồi tắm biển, nướng đồ ăn, đêm về ngắm trăng sao, sáng dậy đón bình minh, đi mò ốc, thăm bãi rêu…

Từ Mũi Trèo, đi thêm khoảng 1km sẽ có khu vực tập trung các hàng quán bán thức ăn, chỗ tắm rửa cũng như chỗ để xe miễn phí.

Bãi rêu xanh ở Mũi Trèo. Ảnh: Thu Hằng

Chị Hằng cho biết, hải sản ở Mũi Trèo như sò điệp, hàu, nghêu rất tươi ngon và giá phải chăng. Các hàng quán cũng bán đồ ăn với giá “siêu rẻ” như bún nghệ 10.000 đồng, bún thịt nướng 20.000 đồng…

Du khách có thể di chuyển từ Hà Nội tới Cửa Tùng, giá vé từ 400.000 đồng/người, sau đó thuê đồ, xe tới Mũi Trèo, cùng các địa điểm như nghĩa trang Trường Sơn, thành cổ Quảng Trị, cầu Hiền Lương, địa đạo Vịnh Mốc…

Vùng biển mênh mông, gió thổi lồng lộng khiến gia đình của nữ du khách quên hết mệt mỏi đường xa.

“Tôi chưa từng biết tới Mũi Trèo trước đây. Chỉ khi tới Quảng Trị, được một người bạn giới thiệu, gia đình tôi mới tìm tới trải nghiệm. Điểm đến đẹp như tranh vẽ, rất lý tưởng để cắm trại”, chị Oanh Đỗ (Hà Nội) chia sẻ cảm nhận.

biển mũi trèo quảng trị
Khung cảnh ở đỉnh Mũi Trèo khiến chị Oanh vỡ òa bất ngờ. Ảnh: Oanh Do

“Gia đình tôi di chuyển qua cung đường biển từ Hà Tĩnh tới Quảng Trị. Dọc cung đường này có rất nhiều bãi biển đẹp, mỗi nơi có nét đặc trưng riêng, đều mộc mạc, hoang sơ. Riêng Mũi Trèo thì như một thế giới ẩn nấp sau cánh rừng”, chị Oanh nói.

Mũi Trèo nằm ở xã Vĩnh Kim, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị, cách thành phố Đông Hà khoảng 40km về phía Bắc. Nơi đây có vẻ đẹp hoang sơ, nên thơ với một bên là núi rừng trùng điệp, một bên là biển xanh bao la, bãi cát trắng trải dài với những ghềnh đá chênh vênh, bãi đá hình thù kỳ thú được thiên nhiên ban tặng. 

biển mũi trèo quảng trị
Vẻ đẹp hoang sơ của Mũi Trèo – điểm đến chưa đông đúc du khách tại Quảng Trị. Ảnh: Oanh Do

Nơi đây từng có một mỏm đá lớn vươn ra biển, nằm chênh vênh ở độ cao vài chục mét – tạo nên góc check-in ấn tượng, vừa đẹp vừa mạo hiểm. Năm 2020, mỏm đá này bị gãy do tác động của thời tiết, khiến nhiều người tiếc nuối. 

Để đến với Mũi Trèo, du khách sẽ đi từ quốc lộ 1A qua Hồ Xá (huyện Vĩnh Linh), vào xã Vĩnh Kim rồi lái xe qua một con đường mòn quanh co, xuyên khu rừng nguyên sinh hoang sơ.

Theo chị Oanh, con đường này chỉ phù hợp với xe ô tô gầm cao còn nếu di chuyển bằng xe gầm thấp, du khách nên đỗ bên ngoài và đi bộ vào trong. Đường dài hơn 100m, nằm dưới tán rừng nên mát mẻ. 

Vượt qua khu rừng, du khách sẽ được chiêm ngưỡng một khung cảnh “như tranh vẽ”, tách biệt khỏi cuộc sống hiện đại, xô bồ. Nơi đây chưa có các công trình du lịch hay dịch vụ thương mại. 

Vượt qua đường mòn giữa rừng rậm rạp là khoảng đất trống, nơi có thể ngắm toàn cảnh bãi biển. Ảnh: Oanh Do

Từ điểm ngắm toàn cảnh Mũi Trèo trên vách đá, du khách có thể rẽ theo lối mòn khác để xuống bờ biển, thong dong đi bộ trên bờ cát trắng, chạm vào nước biển trong mát lạnh hay những bãi đá phủ rêu xanh.

Chị Lê Thu Hằng (40 tuổi), làm trong lĩnh vực du lịch, hiện lưu trú tại Vĩnh Linh (Quảng Trị) rất bất ngờ khi lần đầu tới Mũi Trèo. Từ đó tới nay, chị thường xuyên chia sẻ hình ảnh về Mũi Trèo tới bạn bè, cộng đồng mạng.

“Tại thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị, cách Mũi Trèo không xa có đầy đủ các dịch vụ cho thuê lều trại (từ 150.000 đồng/lều), xe máy (100.000 đồng/chiếc), xe đạp (20.000 đồng/chiếc), chỗ nghỉ ngơi… để phục vụ khách du lịch, nhất là đối với những người đi phượt.

Du khách có thể mua hải sản ở chợ Cửa Tùng, thuê đồ đến Mũi Trèo cắm trại qua đêm để tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp nơi đây”, chị Hằng cho biết.

biển mũi trèo quảng trị
Mũi Trèo là điểm cắm trại lý tưởng dành cho những người yêu thiên nhiên. Ảnh: Thu Hằng

Du khách có thể cắm trại trên đỉnh Mũi Trèo hoặc ngay bờ biển, rồi tắm biển, nướng đồ ăn, đêm về ngắm trăng sao, sáng dậy đón bình minh, đi mò ốc, thăm bãi rêu…

Từ Mũi Trèo, đi thêm khoảng 1km sẽ có khu vực tập trung các hàng quán bán thức ăn, chỗ tắm rửa cũng như chỗ để xe miễn phí.

Bãi rêu xanh ở Mũi Trèo. Ảnh: Thu Hằng

Chị Hằng cho biết, hải sản ở Mũi Trèo như sò điệp, hàu, nghêu rất tươi ngon và giá phải chăng. Các hàng quán cũng bán đồ ăn với giá “siêu rẻ” như bún nghệ 10.000 đồng, bún thịt nướng 20.000 đồng…

Du khách có thể di chuyển từ Hà Nội tới Cửa Tùng, giá vé từ 400.000 đồng/người, sau đó thuê đồ, xe tới Mũi Trèo, cùng các địa điểm như nghĩa trang Trường Sơn, thành cổ Quảng Trị, cầu Hiền Lương, địa đạo Vịnh Mốc…

Nguồn: Vietnamnet