CẤP BÁO: Phát hiện rất nhiều người đang thèm được “đi tới bến” sau dịch, điển hình nhất là hội travel blogger đình đám này!

0
119

Cơn “thèm đi” của các travel blogger nhà ta đang ở mức độ nào rồi?

Một câu hỏi chắc chắn đang hiện ra trong đầu tất cả mọi người bây giờ đó là “Chừng nào hết dịch?”. Con Cô Vy đáng ghét thực sự đã làm lỡ biết bao kế hoạch của chúng ta, đặc biệt là những chuyến đi du lịch.

CẤP BÁO: Phát hiện rất nhiều người đang thèm được đi tới bến sau dịch, điển hình nhất là hội travel blogger đình đám này! - Ảnh 1.

Hưởng ứng Ngày Hết Cô Vy, nhiều travel blogger đình đám trên MXH đã có những dòng chia sẻ đầy háo hức xen lẫn chút… buồn man mác, bởi lẽ còn quá nhiều dự định các trai xinh gái đẹp nhà ta chưa kịp làm thì đã phải trì hoãn vô thời hạn. Cùng khám phá xem đó là những gì nhé!

Hà Trúc: Em liệt kê sẵn một list những nơi phải ăn rồi, giờ chỉ chờ ngày hết Cô Vy thôi!

1. Em uống cocktail, ngắm hoàng hôn và đắm chìm vào không khí party ở Finns Club tại Bali (Indonesia). Em là cô gái thích tiệc tùng, đông đúc và nhảy nhót.

2. Em sẽ ăn món xúc xích tuyệt đỉnh ở Quảng Châu mà em từng ăn mỗi ngày. Ngày cứ 3 – 4 xiên dù muốn ăn phải xếp hàng ít nhất 30 phút.

CẤP BÁO: Phát hiện rất nhiều người đang thèm được đi tới bến sau dịch, điển hình nhất là hội travel blogger đình đám này! - Ảnh 2.

3. Một hàng ở Dotonbori, Osaka (Nhật Bản) bán Takoyaki khiến em đã nằm mơ những 2 lần để được đến đây thưởng thức lần nữa.

4. Em không thể quên món kem ở hồ Yamanaka, dưới chân núi Phú Sĩ.

5. Kyoto Nishiki Warai Dotonbori – món bánh xèo Nhật khiến em thề nguyện với lòng rằng nhất định sẽ đi Osaka thêm nhiều lần nữa!

6. Hủ tíu trên Chợ Nổi ở Cần Thơ. Em thích ăn tất cả các món Việt Nam!

7. Thịt heo lăn bột chiên xù ở chợ đêm ZhongZheng, Đài Bắc. Đúng ngày này 3 năm trước em đang ở Đài Loan đấy!

8. Ai là fan của món Chilli Crab thì hẳn phải đi Singapore để ăn tại New Ubin Seafood rồi!

9. Trước khi đến Hàn Quốc, em gái em bảo đồ ăn chán lắm! Sau khi em đi Jeju về mình đã mắng: “Mày nói thịt heo đen dở đi??? Eo ơi thèm quá…”

10. Thành phố Takayama, Nhật Bản của em có hàng thịt nướng Ajino Yohei, và em đã ăn phần ăn của 3 người! Các bạn biết khi em thích cái gì là sức ăn của em nó khủng khiếp cỡ nào rồi đó…

Tô Đi Đâu: Ngày hết Cô Vy, mình đã chuẩn bị sẵn một list dài những thứ cần “mua”!

1. Mua một chiếc vé coi show “Ấn tượng Hội An”, thực sự nhớ nhất vẫn là Hội An.

2. Mua vé cáp treo lên đỉnh Fansipan để săn mây. Tin mình đi, đây là khung cảnh cực kỳ hùng vĩ mà nhất định bạn phải tới một lần trong đời!

3. Mua một tour đi trekking ở Hang Én hay Tú Làn, Quảng Bình. Một chuyến đi có vẻ sẽ khá cực khổ nhưng đổi lại là những điều kỳ vĩ của thiên nhiên Việt Nam.

4. Mua một chiếc vé máy bay, bay thẳng ra Phú Quốc săn hoàng hôn. Hoàng hôn trên biển đem tới cho chúng ta nhiều nguồn năng lượng tích cực lắm luôn!

CẤP BÁO: Phát hiện rất nhiều người đang thèm được đi tới bến sau dịch, điển hình nhất là hội travel blogger đình đám này! - Ảnh 6.

5. Mua vé đi tham quan “7 lăng 1 thành” ở cố đô Huế. Đi để tìm hiểu văn hoá lịch sử của cả một triều đại đất nước qua những di tích còn sót lại.

6. Mua một nồi lẩu gà lá é, ngồi nhâm nhi cùng đám bạn thân và giữa lạnh mười mấy độ của Đà Lạt.

7. Mua một bộ đồ bơi thật đẹp để ra Nha Trang lặn biển ngắm san hô!

CẤP BÁO: Phát hiện rất nhiều người đang thèm được đi tới bến sau dịch, điển hình nhất là hội travel blogger đình đám này! - Ảnh 7.

Sơn Đoàn: Hết dịch, mình mong nhất là chuyến đi về nhà cùng ba mẹ!

1. Ngày hết Cô Vy, mình sẽ ngồi nhâm nhi cà phê ở quán Hai Ngầu (Long Xuyên) vào lúc 5 giờ sáng. Thèm lắm cái cảm giác se lạnh lúc sáng bên ly cà phê vợt, ngồi tán dóc với mấy cô chú bàn bên.

2. Lập team đi nhặt rác ở suối. Mới hôm rồi mình đăng ảnh lên cái mọi người tìm đến nhiều quá, dẫn đến việc ở đó giờ có rất nhiều rác nhưng chưa ai dọn…

3. Thèm cảm giác mua sắm ở Uniqlo quá trời. Đã ra biết bao nhiêu bộ sưu tập mới rồi mà vẫn chưa có cơ hội đi mua nữa…

CẤP BÁO: Phát hiện rất nhiều người đang thèm được đi tới bến sau dịch, điển hình nhất là hội travel blogger đình đám này! - Ảnh 8.

4. Đi Đà Lạt. Dạo này Đà Lạt có nhiều quán xá đẹp quá, xem ảnh mà đã thấy mê mẩn kinh khủng.

5. Quay trở lại Huế với lời hẹn cùng một ai đó. Nhất định phải đi Huế tiếp (hứa với lòng là như vậy).

6. Đi ăn lẩu Hadilao. Lúc ở Sài Gòn thì hay chê là ăn hoài ngán quá, nhưng khi đã về quê quá lâu thì lại thèm kinh khủng.

7. Đi nghe nhạc live acoustic. Lâu lắm rồi mình chưa có cơ hội ngồi đứm chìm trong không gian âm nhạc đúng nghĩa.

8. Nếu như chuyến bay quốc tế được mở lại thì Chiangmai (Thái Lan) sẽ là lựa chọn đầu tiên mình đặt chân đến. Thèm đi mấy quán cà phê xinh xinh ở đấy lắm rồi!

9. Tự dọn dẹp và trang trí lại không gian sống, vì dịch người ta không giao đồ decor nên mình vẫn chưa làm được nữa.

10. Về nhà cùng ba mẹ. Tính ra đã 5 tháng rồi mình chưa về thăm nhà. Mấy hôm trước nghe tin ở quê có ca dương tính nên mình cũng gọi về thường xuyên hơn. Nhỏ cháu chứ ríu rít nhớ chú Sơn làm sóng mũi mình cay xè đi…

CẤP BÁO: Phát hiện rất nhiều người đang thèm được đi tới bến sau dịch, điển hình nhất là hội travel blogger đình đám này! - Ảnh 10.

Lý Thành Cơ: Hết dịch mình phải đi 10 chuyến liên tiếp mới “đã cái nư”!

1. Tận hưởng mùa hè dịu mát ở Hokkaido, đi những chuyến tàu chầm chậm và ngắm hoa lavender tím biếc.

2. Sống chậm ở Đà Lạt, đi đến những quán cà phê mà mình đã ngồi 7749 lần.

3. Một chuyến ghé đến nước Áo vào mùa xuân, leo núi tuyết ở dãy Alps, ghé Vienna làm ngụm cà phê, thăm Hallstatt và rảo bước nhẹ nhàng.

4. Ghé lại Tokyo và để mình lọt thỏm giữa lòng thành phố. Ăn những món ngon ở từng quận, và mỗi ngày sẽ đi mỗi quận khác nhau.

CẤP BÁO: Phát hiện rất nhiều người đang thèm được đi tới bến sau dịch, điển hình nhất là hội travel blogger đình đám này! - Ảnh 11.

5. Thức giấc đón bình minh và ngắm khinh khí cầu ở Bagan, Myanmar.

6. Một chuyến đi khắp Đài Loan trong 10 ngày với mong muốn tận hưởng trọn vẹn “combo” thiên nhiên, bảo tàng, chợ đêm và con người xứ Đài thân thiện.

7. Hành trình leo núi ở Nepal chắc sẽ khó thở như lần trước khi cứ mỗi ngày lại đi ít nhất 20 cây số. Nhưng mình vẫn muốn đi tiếp!

8. Muốn được thức giấc trên lưng lạc đà đi giữa bình minh, ngắm sao trời giữa lòng sa mạc Sahara và ăn ẩm thực Ma-rốc đậm đà.

9. Đêm không ngủ ở Itaewon, ăn sập Myeong-dong, sành điệu bước ngang Gangnam, cả tuần còn lại thì chỉ để ăn chơi ở Seoul, Hàn Quốc.

10. Đến Paris vào mùa hè, đi bộ dọc bờ sông Seine lãng mạn và nắm tay một ai đó!

CẤP BÁO: Phát hiện rất nhiều người đang thèm được đi tới bến sau dịch, điển hình nhất là hội travel blogger đình đám này! - Ảnh 13.

Trang Nhím Tròn: Ngày hết Cô Vy, đây là những điều mình muốn làm ngay với người yêu!

1. Hai đứa muốn trở lại Phú Quốc, cùng ngắm hoàng hôn đẹp không tì vết, nhâm nhi tiếng sóng biển rì rào, đặt 1 resort trên biển để thức dậy thò chân xuống là chạm vào làn nước xanh trong veo.

2. Hai đứa muốn quay lại Sapa, nơi mà năm nào bọn mình cũng muốn đến một lần. Được thức dậy ăn sáng và ngắm quang cảnh núi đồi, ruộng bậc thang xanh mướt mải, Được tắm lá thuốc ở bản, cắm trại ở thung lũng, hoà mình vào thiên nhiên.

3. Hai đứa muốn quay lại Sài Gòn và “càn quét” tiếp các món ngon như bún riêu Nam Bộ, sâm bổ lượng, cháo trứng bắc thảo, súp cua, bún thịt nướng… (eo ôi nhiều lắm kể không hết).

4. Hai đứa sẽ về Hạ Long – quê nhà của người yêu mình để đi cắm trại ở khu hồ bí mật, ăn sữa chua trân châu Hạ Long “hàng real”, ăn sam, ăn hải sản…

CẤP BÁO: Phát hiện rất nhiều người đang thèm được đi tới bến sau dịch, điển hình nhất là hội travel blogger đình đám này! - Ảnh 15.

5. Hai đứa cũng muốn đi du lịch với The 22++, nhóm bạn thân thiết của chúng mình. Đã lên kế hoạch năm nay đi rồi mà vì Cô Vy nên bể kèo. Đâu cũng được, đi cùng anh em là chân trời góc bể nào cũng vui!

6. Hai đứa đơn giản là muốn dắt Coca ra phố đi bộ Hồ Gươm chơi, gặp các bạn chó đáng yêu khác, mua 3 chiếc kem ốc quế dọc đường, vị chocolate cho Nhím, vị bạc hà cho Long, vị dâu cho Ca béo…

7. Hai đứa muốn quay trở lại Thái Lan – nơi mà bọn mình “thèm” nhất lúc này. Lần trước thi Here We Go chỉ đi một thân một mình nên thấy có nhiều điều hay ho, những món ngon, những nơi thú vị muốn dắt anh người yêu đi cùng!

Ảnh: NVCC

NGÀY HẾT CÔ VY – một trào lưu đến từ Kenh14.vn!

Hãy cùng nhau:

1. Đăng những điều bạn muốn làm ngay sau khi hết dịch.

2. Hashtag #ngayhetcovy #covydidi và đừng quên tag @kenh14offical nữa nhé!

CẤP BÁO: Phát hiện rất nhiều người đang thèm được đi tới bến sau dịch, điển hình nhất là hội travel blogger đình đám này! - Ảnh 18.

Nguồn: KENH14.VN

Điểm đến du lịch

Có thể bạn chưa xem

Địa điểm du lịch hấp dẫn