Reece James bứt tốc và dứt điểm tinh tế nâng tỷ số lên 3-0 cho Chelsea ở phút 42.
-
HẾT HIỆP MỘT
Chelsea có “cuộc dạo chơi” trên sân nhà trước Norwich. “The Blues” tung 9 cú sút, 6 trong số đó đi trúng đích và thu về 3 bàn thắng.
-
Chelsea nâng tỷ số lên 3-0
VÀO! Từ đường chọc khe của Mount, Reece James bứt tốc loại bỏ hậu vệ áo vàng rồi bấm bóng tinh tế để gia tăng cách biệt cho Chelsea ở phút 42.
-
Pha để mất bóng của Hudson-Odoi ở phút 37 tạo cơ hội cho Norwich. Cú sút của Kabak đưa bóng đi quá cao so với khung thành Chelsea. Đây mới là lần đầu tiên đội khách dứt điểm từ đầu trận.
-
Mount bỏ lỡ cơ hội
Hudson-Odoi khống chế bình tĩnh rồi chuyền cho Mount ở vị trí trống trải bên cánh phải. Tiền vệ người Anh tung cú sút một chạm nhưng bóng đi đúng vị trí thủ môn đội khách chọn sẵn. Sau 31 phút, Chelsea có 5 cú sút, 4 trong số đó đi trúng đích.
-
Chelsea nâng tỷ số lên 2-0
VÀO!! Norwich mất bóng khi triển khai tấn công nhưng không hề có ý định áp sát để giành lại quyền kiểm soát. Kovacic thoải mái quan sát rồi thực hiện đường chọc khe cho Hudson-Odoi băng xuống đứt điểm bằng lòng trong chân phải hạ gục thủ thành Krul ở phút 19. Chelsea đã có cầu thủ thứ 17 ghi bàn trên mọi đấu trường mùa này.
-
Chelsea chơi lấn lướt
Chelsea kiểm soát hoàn toàn thế trận trong 15 phút đầu trận, bất chấp việc Norwich đang bố trí quân số khá đông ở khu vực giữa sân. Tỷ lệ cầm bóng của chủ nhà là 60%. Cả 2 cú sút của “The Blues” từ đầu trận đều đi trúng đích.
-
Chelsea mở tỷ số
VÀO!!! Sau đường chuyền của Jorginho ở phút thứ 8, Mason Mount tung cú sút hiểm hóc từ sát vùng cấm. Bóng xuyên qua chân một hậu vệ rồi găm vào góc xa khiến thủ môn Krul bó tay. Tuyển thủ Anh có bàn đầu tiên tại Premier League mùa này sau 7 lần ra sân.
Mount là cầu thủ thứ 16 ghi bàn cho Chelsea trên mọi đấu trường mùa này, con số không CLB nào tại Premier League nào có thể chạm đến.
-
Rudiger dứt điểm táo bạo
Antonio Rudiger bất ngờ dâng cao để tung cú sút từ xa ở phút thứ 5. Bóng đi căng nhưng không đủ hiểm để gây khó cho Tim Krul.
-
KHÔNG ĐƯỢC! Từ đường chuyền của Jorginho ở phút thứ 5, Hudson-Odoi băng vào dứt điểm nhưng không thể đưa bóng đi trúng đích.
-
Trận đấu bắt đầu
Trọng tài chính Andy Madley điều khiển trận đấu ở sân Stamford Bridge hôm nay.
-
Norwich có phong độ tệ hại
Ngoại trừ vòng đầu tiên, Norwich có 38 lần liên tiếp bước vào vòng đấu với vị thế của đội đứng ở nhóm “cầm đèn đỏ” Premier League. Trong lịch sử, chỉ Swindon có thành tích tệ hơn (40 trận liên tiếp ở mùa 1993/94).
-
CLB Norwich gửi thông điệp đến thủ môn trẻ mắc bệnh
Dàn cầu thủ Norwich mặc áo khởi động có in thông điệp ủng hộ Daniel Barden. Thủ môn sinh năm 2001 của CLB này vừa phát hiện mắc ung thư.
-
Đội hình ra sân của Norwich
Sao trẻ Billy Gilmour sẽ không thể ra sân ở trận đấu hôm nay theo điều khoản trong bản hợp đồng cho mượn từ Chelsea.
-
Đội hình ra sân của Chelsea
Lukaku, Werner vắng mặt nhưng Chelsea vẫn có thể ra sân với hàng công gồm 3 cầu thủ trẻ giàu kỹ thuật và tốc độ gồm Mason Mount, Kai Havertz và Callum Hudson-Odoi.
-
Lịch sử đối đầu giữa 2 CLB
Chelsea bất bại trước Norwich kể từ tháng 12/1994 đến nay.
-
Tuchel: ‘Huấn luyện Lukaku dễ hơn Mbappe và Neymar’
Chia sẻ với Sportweek, thuyền trưởng của Chelsea nhấn mạnh: “Huấn luyện Lukaku dễ hơn hẳn so với Mbappe hay Neymar. PSG và Chelsea là hai CLB khác hoàn toàn nhau về tổ chức lẫn phong cách. Tại PSG, tôi có cảm tưởng mình như là Bộ trưởng Bộ thể thao vậy. Tôi phải quản lý cả gia đình cầu thủ lẫn bạn bè họ. Ở Chelsea, công việc của tôi trầm lặng hơn”.
-
Chelsea mất 2 tiền đạo chủ lực trong trận thắng 4-0
Niềm vui của Chelsea không trọn vẹn khi cặp tiền đạo chủ lực của CLB thành London, Romelu Lukaku và Timo Werner, đều dính chấn thương và phải rời sân ngay trong hiệp một. “Lukaku bị trẹo mắt cá trong khi Werner gặp vấn đề ở gân kheo. Cả hai sẽ phải nghỉ ngơi trong một thời gian”, nhà báo Simon Johnson dẫn lại phát biểu của HLV Thomas Tuchel.
Nguồn: News.zing.vn