Chiếc kẹo bố gửi kèm bọc đồ cho con gái 33 tuổi

0
80

Không cần biết bố “tiện tay” đặt vào hay chủ đích cho con cháu, nhìn những cái kẹo bố gửi cũng đủ khiến Mai Thanh cảm thấy ngọt ngào.

bo gui keo cho con gai 33 tuoi anh 1

Không cần biết bố “tiện tay” đặt vào hay chủ đích cho con cháu, nhìn những cái kẹo bố gửi cũng đủ khiến Mai Thanh cảm thấy ngọt ngào, ấm lòng.

bo gui keo cho con gai 33 tuoi anh 2bo gui keo cho con gai 33 tuoi anh 3

Năm nay tôi đã 33 tuổi.

Kết hôn, có con và sinh sống ở Hà Nội nhưng tôi vẫn thường xuyên được bố mẹ ở quê Ninh Bình gửi đồ ăn cho. Lần nào gửi, hai người cùng chọn lọc, gói bọc lớn bọc nhỏ, toàn đồ “cây nhà lá vườn”.

Thậm chí, mẹ tôi còn dành hẳn một tầng trên cùng của căn nhà làm chỗ nuôi chim, gà để có thịt sạch gửi cho con cháu.

Cuối năm ngoái, trong một lần về chơi, tôi để quên giấy phép lái xe ở nhà nên gọi điện nhờ bố gửi ra Hà Nội. Chắc vội vàng quá, không kịp chuẩn bị gì nhiều, ông vơ vội mấy cái kẹo, nhét vào bọc đồ, dán băng dính cẩn thận rồi gửi đi, phía bên ngoài ghi: “Gửi con gái Nguyễn Mai Thanh”.

Nhận bọc đồ nhỏ, mở ra thấy toàn kẹo mút đủ màu, chiếc giấy phép lái xe ở mãi dưới đáy, tôi bật cười. Chẳng cần biết bố tiện tay nhét vào hay chủ đích gửi cho con cháu ít kẹo ăn chơi, không hiểu sao lòng tôi thấy ngọt ngào, ấm áp đến lạ.

Bố tôi là vậy, lúc nào cũng quan tâm, lo cho con cháu dù đứa nào đứa nấy đã lớn tồng ngồng cả. Dù là cái kẹo hay quả bưởi, cân rau, ông cũng muốn tranh thủ gửi cho dùng.

Vì dịch bệnh, đã lâu lắm tôi chưa có cơ hội về thăm nhà. Lấy chồng xa quê, có lúc con nhớ, con buồn 1 thì bố mẹ nhớ 5, nhớ 10. Hy vọng dịch bệnh sớm được kiểm soát, để tôi có thể trở về thăm hỏi bố mẹ thường xuyên.

(Mai Thanh, Hà Nội)

Nguồn: News.zing.vn

Du lịch trong nước

Có thể bạn chưa xem

Địa điểm du lịch hấp dẫn