Ngay trước khi bước vào loạt penalty cân não, trung vệ Giorgio Chiellini có hành động “tinh quái” nhằm gây sức ép lên Jordi Alba, thủ quân của tuyển Tây Ban Nha.
Theo AS, trong lúc cùng trọng tài Felix Brych làm thủ tục chọn khung thành và tìm ra đội sút penalty đầu tiên, trung vệ Chiellini của tuyển Italy liên tục cười lớn, gọi Alba là “kẻ nói dối” bằng tiếng Tây Ban Nha.
Sau đó, thủ quân tuyển Italy còn véo má, trước khi trao cho người đồng nghiệp của mình cái ôm thật chặt. Điều khiến Chiellini cảm thấy phấn khích được trọng tài Iturralde Gonzalez tiết lộ với tờ AS.
Hành động của Chiellini khiến Alba rất bất ngờ. Ảnh: Getty Images. |
Cụ thể, ông Brych tung đồng xu lần đầu tiên để tìm ra đội sút penalty trước. Trọng tài người Đức yêu cầu Alba và Chiellini chọn mặt của đồng xu. Tuy nhiên, vì quá bối rối, cả hai đều không thể lựa chọn và ông Brych phải tự quyết.
Sau khi có kết quả tung đồng xu, Alba tưởng rằng tuyển Tây Ban Nha sẽ được đá trước. Chiellini nhận thấy hậu vệ của “La Roja” (biệt danh của tuyển Tây Ban Nha) thiếu tập trung và ngay lập tức gây sức ép.
Chứng kiến sự tinh quái của Chiellini, nhiều người hâm mộ nhận định tuyển Italy giành chiến thắng từ trước khi bước vào loạt luân lưu. Điều đó trở thành sự thật. Sau 5 lượt sút, tuyển Italy giành chiến thắng với tỷ số 4-2.
Dani Olmo và Alvaro Morata là những cầu thủ Tây Ban Nha thực hiện không thành công. Bên kia chiến tuyến, Manuel Locatelli là người duy nhất thất bại.
Giành chiến thắng nghẹt thở ở bán kết, tuyển Italy bước vào trận đấu cuối cùng tại Euro 2020 nhằm tìm ra nhà vô địch. Đối thủ của họ sẽ là đội thắng trong trận bán kết thứ 2 giữa tuyển Anh và tuyển Đan Mạch.
Nguồn: News.zing.vn