Cô gái Hà Nội khám phá hai mặt đối lập ở Hong Kong

0
130

Nghe được những bản nhạc Hoa cũ quen thuộc và bắt gặp các cụ ông ngồi uống nước, chơi cờ, Minh Hạnh bỗng thấy cuộc sống đang chậm lại.

Cô gái Hà Nội khám phá hai mặt đối lập ở Hong Kong

Vũ Minh Hạnh, sinh năm 1992, làm nhân viên văn phòng ở Hà Nội, vừa có chuyến du lịch tại Hong Kong vào mùa hè 2019. Dưới đây là chia sẻ của cô.

Tôi đến Hong Kong vào một ngày tháng 7 nóng ẩm, suy nghĩ đầu tiên khi vừa xuống sân bay là liệu mình có thể tìm được một chàng trai như tài tử nổi tiếng Cổ Thiên Lạc hay Lương Triều Vỹ không. Ngay ngày đầu tiên đi dạo hai trung tâm thương mại nổi tiếng là The Landmark và Pacific Place, tôi đã bị choáng ngợp bởi những chàng trai cô gái ăn mặc thời trang.

Sau đó tôi lên đồi Victoria Peak để nhìn toàn cảnh thành phố. Để di chuyển lên đây, bạn nên đi tàu điện Peak Tram và ngồi phía bên phải tàu để ngắm được toàn bộ phong cảnh với giá gần 300.000 đồng hai chiều.

Cô gái Hà Nội khám phá hai mặt đối lập ở Hong Kong

Một điều cần lưu ý là du khách không nên thuê xe tự lái, hạn chế di chuyển bằng taxi vì ngoài việc phí xăng dầu đắt đỏ, tình trạng tắc đường xảy ra thường xuyên ở khắp Hong Kong. Do đó, tôi lựa chọn đi bộ nhiều hơn để ngắm cảnh và tiện rẽ vào các cửa hàng thăm thú.

Cô gái Hà Nội khám phá hai mặt đối lập ở Hong Kong

Điều khiến tôi ấn tượng hơn cả là sự bình dị ẩn sau vẻ ngoài hào nhoáng. Rảo bước quanh chung cư cổ Yick Fat Building, tôi thấy hai thái cực, một bên là khách du lịch ăn mặc thời trang đông đúc đứng bàn tán, chờ nhau chụp ảnh, bên kia là các bà cụ ngồi quạt cho nhau, nói đôi ba câu chuyện phiếm ở sân. Đó là sự giao thoa giữa sôi động và yên bình trong không gian của tòa chung cư từ những năm 60, 70 của thế kỷ trước.

Cô gái Hà Nội khám phá hai mặt đối lập ở Hong Kong

Tôi dạo quanh Sham Shui Po, nơi được biết đến là quận nghèo nhất Hong Kong. Ở đây có những khu chung cư xuống cấp, cửa hàng cũ với các tấm biển sứt mẻ, phủ đầy rêu phong, khiến cho người ta cảm giác lạc vào một bộ phim cũ.

Cô gái Hà Nội khám phá hai mặt đối lập ở Hong Kong

Sham Shui Po được biết tới với khu chợ trời đa dạng gồm phố đồ điện tử Apliu hay phố đồ tươi sống Pei Ho. Lang thang ở đây nghe được những bản nhạc Trung Hoa cũ quen thuộc và bắt gặp các cụ ông ngồi uống nước, chơi cờ, tôi bỗng thấy cuộc sống đang chậm lại, một cảm giác thật thư giãn.

Cô gái Hà Nội khám phá hai mặt đối lập ở Hong Kong

Có lẽ sau nhiều năm du học ở châu Âu tấp nập, tôi nghĩ mình nên chọn một lối sống giản đơn hơn. Vào buổi tối thay vì tới con phố nhộn nhịp nổi tiếng Lan Quế Phường như những bạn trẻ khác, tôi đi dạo vòng quanh các khu nhà cũ cùng mẹ, mua sắm vài món đồ thủ công và bánh xoài nổi tiếng xứ Hương Cảng.

Cô gái Hà Nội khám phá hai mặt đối lập ở Hong Kong

Một điều tâm đắc của tôi là có cơ hội thưởng thức món ngỗng quay thơm ngon, đậm vị nổi tiếng tại Yat Lok, nhà hàng một sao Michelin trên phố Stanley. Có thể bạn nghĩ các nhà hàng Michelin đều gắn với sự sang chảnh, nhưng Yat Lok là một quán đồ ăn đường phố với giá cả khá bình dân, khoảng 350.000 – 430.000 đồng một người. Ngoài ra, mì hoành thánh ở Mak’s Noodle hay dimsum ở Tim Ho Wan cũng là những món ăn đặc trưng làm nên thương hiệu của ẩm thực Hong Kong mà du khách nên thử. Ảnh: Daniel Food Diary.

Ảnh: @sipzzz/Instagram

Thanh Hiền ghi

Nguồn: Vnexpress.net

Điểm đến du lịch

Có thể bạn chưa xem

Địa điểm du lịch hấp dẫn