
VTV.vn – Ngay gần làng Lô Lô Chải vốn được nhiều du khách biết tới là làng Thèn Pả của đồng bào người Mông với những ngôi nhà trình tường đẹp như cổ tích.
Mùa xuân năm nay, nhiều du khách đến Hà Giang đã có thêm một địa điểm mới để hòa mình vào khung cảnh núi rừng và bản sắc văn hóa của đồng bào vùng cao. Ngôi làng Thèn Pả nằm dưới chân cột cờ Lũng Cú hiện ra thơ mộng, bình yên, lọt thỏm giữa những triền đá tai mèo sắc nhọn. Điều đặc biệt, làng Thèn Pả là 1 nhóm nhỏ với 11 hộ dân họ Vàng, đều là anh em trong một đại gia đình đã sinh sống cùng nhau từ lâu đời, thuộc thôn Thèn Pả, xã Lũng Cú. Thèn Pả theo tiếng địa phương có nghĩa là “cánh đồng lớn”. Bởi vậy, Thèn Pả là cánh đồng trải rộng mênh mông, bằng phẳng hiếm có trên Cao nguyên đá.
Ngôi làng có tuổi đời hàng trăm năm nằm dưới chân cột cờ Lũng Cú.
Anh Vũ Gia Đại là người đầu tiên hỗ trợ bà con ở Thẻn Pả làm du lịch và hiện đang quản lý Thèn Pả Village chia sẻ về cơ duyên gắn bó với nơi đây: “Mình đến Thèn Pả năm 2021 khi dịch COVID – 19 đang cao điểm ở Hà Nội. Mình vào làng và rất ấn tượng với cuộc sống và con người nơi đây. Thèn Pả vẫn bình dị, bình yên trong đại dịch với những ngôi nhà trình tường đất và mái ngói âm dương giữ nguyên được nét đẹp truyền thống của người Mông. Đặc biệt hơn, ở đây có 11 hộ dân đều là anh em họ hàng của nhau. Lúc đó mình đã ra quyết định sẽ phát triển du lịch tại làng với phương châm: gìn giữ giá trị truyền thống đang có, vận động bà con thay đổi phương thức chăn nuôi ảnh hưởng đến sức khoẻ, phát triển những gì đẹp nhất tại Thèn Pả.”
Bằng sự rung cảm với Thèn Pả, bằng tình yêu với văn hóa vùng cao từ nhiều năm nay, anh Đại đã tự thiết kế để cải tạo cơ sở vật chất trong làng, đầu tư cho bà con giường, đệm để đón khách du lịch. Đến với Thèn Pả, du khách sẽ ấn tượng với cổng vào làng có 2 bên là hàng cây sa mộc đều tăm tắp. Những người dân giữ vệ sinh quang cảnh sạch sẽ và chăm chút cho ngôi nhà của mình. Cách sắp xếp bố trí đan xen giữa bungalow dành cho khách và nhà của bà con hài hòa, hợp lý. Dù hình thức nhà cộng đồng trên Đồng Văn, Hà Giang khá phổ biến cho khách lưu trú nhưng anh Đại đã đổi tên hình thức này thành nhà truyền thống vì đây là sự kết hợp lưu trú giữa các gia đình và khách. Mỗi gia đình sẽ có 5 – 10 chỗ ở cho khách, khách ngủ riêng và không được phát sinh quan hệ vì đây là phong tục của người dân địa phương.
Làng Thèn Pả vẫn còn giữ được hầu như nguyên vẹn nhiều nét truyền thống của người Mông.
Trong 11 hộ dân đã có 5 hộ đã tham gia làm du lịch cộng đồng. Trong đó, có 3 hộ trực tiếp nấu rượu, làm vải lanh, nấu mèn mén. Du khách đến đây sẽ được tận mắt trải nghiệm hoạt động nấu rượu ngô, rượu Dong giềng và làm mèn mén. Hiện làng có lượng khách biết đến chưa nhiều, nhưng cũng có rất nhiều tín hiệu đáng mừng khi khách đến đây đều mong muốn quay trở lại.
Bạn Hà Pu, du khách từ Hà Nội chia sẻ: “Nếu lại đến Hà Giang, chắc chắn mình sẽ đến làng Thèn Pả vì mọi thứ ở đây quá yêu, quá đẹp, quá hiếu khách. Ban đầu mình cứ nghĩ Thèn Pả Retreat chỉ là nơi lưu trú thông thường, nhưng đến đây mình mới biết ở đây vẫn giữ nguyên nét kiến trúc của người H’Mông với tường đất, mái nhà âm dương. Mình còn được sống gần với người dân, thậm chí các bạn nhân viên cũng chính là người trong làng. Có chú còn cho bọn mình mượn xe máy đi lòng vòng mà không lấy tiền.”
Hà Pu đã có một chuyến du xuân đáng nhớ ở nơi cực Bắc của Tổ quốc.
Các hộ gia đình tham gia làm du lịch đều phải cam kết không phá vỡ cảnh quan, gìn giữ bản sắc địa phương. Người dân không phải lo lắng đến việc làm thế nào để có khách mà chỉ cần đảm bảo tốt trong việc đón tiếp khách, dọn dẹp phòng của gia đình. Trong thời gian tới, làng Thèn Pả sẽ tiếp tục được hỗ trợ để tạo ra các sản phẩm đặc trưng. Từ đó giúp người dân có kinh tế đều đặn chứ không chỉ trông đợi vào khách du lịch. Đó cũng chính là nền tảng bền vững để các hộ dân yên tâm gìn giữ bản sắc văn hóa của ông cha mình.
Nguồn: Vtv