
Không thiếu những chuyến du lịch cùng bạn thân trở thành “thảm hoạ” vì một vài lí do lãng nhách như: bùng kèo, tiền bạc không rõ ràng, không thống nhất được chỗ ăn, chỗ chơi… Cứ tưởng đó chỉ là những chuyện không lớn nhưng hoá ra lại lớn không tưởng đấy!
Tuổi trẻ sẽ thật thiếu sót nếu bạn chưa một lần thử cảm giác đi du lịch cùng những đứa bạn thân của mình. Còn gì thú vị hơn việc cả đám cùng ngồi lại với nhau để lên kế hoạch về tất tần tật mọi thứ: từ nơi ăn, chốn ngủ cho đến chỗ vui chơi, check-in sống ảo… Mới nghe thôi đã thấy hào hứng lắm rồi!
Thế nhưng nhiều khi đời chẳng như là mơ, vẫn không thiếu những chuyến du lịch cùng bạn thân lại trở thành “thảm hoạ” vì một vài lí do lãng nhách như: bùng kèo, tiền bạc không rõ ràng, không thống nhất được chỗ ăn, chỗ chơi… Cứ tưởng đó chỉ là những chuyện không lớn nhưng hoá ra lại lớn không tưởng đấy!
Đây là lí do phổ biến nhất dẫn đến “tan vỡ” tình bạn ngay cả khi chuyến du lịch còn chưa bắt đầu!
Gì thì gì chứ tiền bạc phải rõ ràng thì chơi với nhau mới bền được chứ!
Đứa này thích ăn bún, đứa kia thích ăn phở, mấy đứa khác lại muốn ăn cơm, nói qua nói lại một hồi xong chẳng đứa nào ăn gì cả. Rồi cả đám giận nhau.
Có ai hiểu cảm giác này? Đúng là chỉ muốn có phép lạ rồi tàng hình luôn cho bõ tức!
Đừng bao giờ tin vào lời hứa của những đứa bạn, nhất là trong lúc đang đi du lịch với nhau.
Chẳng lẽ ngày thường không đi chơi với bồ hay sao đến lúc đi du lịch với bạn cũng muốn kéo bồ theo cho bằng được. Muốn chọc tức mấy đứa ế hay gì?
Mới hôm trước mạnh miệng bảo thích đi biểm lắm xong đến nơi thì bày ra đủ thứ lí do để không xuống nước. Làm cả đám mất vui!
Đi du lịch mà muốn hưởng thụ thì tốt nhất là nên đi một mình hoặc ỏ nhà luôn cũng được nhé!
Bạn thân ơi, đến bao giờ mới biết cách chụp ảnh cho tui đây?
Lí do không thể xàm hơn để cãi nhau trong lúc đi du lịch.
Nguồn: KENH14.VN