Dân chung cư ở TP.HCM tặng đồ ăn đội lao công phải ở lại vì Chỉ thị 16

0
46

Biết nhóm lao công phải ở lại chung cư hết 15 ngày, chị Bích Ngọc đã kêu gọi mọi người nấu đồ ăn để giúp đỡ họ trong thời điểm này.

Chiều tối 8/7, khi nói chuyện với một cô lao công trong lúc chờ thang máy, chị Bích Ngọc (sống tại khu chung cư The Sun Avenue, đường Mai Chí Thọ, TP Thủ Đức) vô tình được biết toàn bộ nhóm lao công 10 người sẽ phải ở lại chung cư hết 15 ngày TP.HCM phong tỏa.

“Biết tin theo Chỉ thị 16, thành phố sẽ ngưng hoạt động bán đồ ăn mang về, tôi và cô ấy có trao đổi về những khó khăn trong chuyện ăn uống mà nhóm lao công có thể gặp. Trước mắt, tối đó cô ấy vẫn chưa biết sẽ ăn gì, vì nhiều người đổ xô đi mua thực phẩm tích trữ trước ngày phong tỏa nên siêu thị bên dưới không còn đồ ăn”.

chung tay chong dich anh 1

Những phần xôi sáng do cư dân gửi nhóm lao công tại chung cư trong thời gian phong tỏa.

Sau cuộc trò chuyện, chị Ngọc lên nhà nấu một chút đồ ăn, 15 phút sau mang xuống để cô lao công ăn tạm cho bữa tối.

“Tôi hỏi thăm thêm tình hình của cô ấy rồi chia sẻ câu chuyện của nhóm lao công lên group của cư dân tòa nhà. Đến ngày 9/7, chị Phương, một cư dân ở đây đã nhắn hỏi liên hệ của người giám sát đội lao công để xin làm đồ ăn sáng tặng họ”.

Sáng hôm sau, chị Phương cùng một người bạn sống cùng khu đã nấu xôi sáng gửi tặng nhóm lao công. Chị Ngọc cũng mua 50 quả trứng để góp thêm cho bữa ăn.

“Sáng ngày phong tỏa thứ 3, hai chị ấy lại tiếp tục làm 80 phần cơm rang cho đội lao công cùng các nhân viên của tòa nhà đang ở lại trực những ngày phong tỏa. Có hai bé con mới ít tuổi cũng hào hứng tham gia cùng, xung phong xin cắt rau giúp, rất đáng yêu. Tôi đã bàn bạc với hai chị ấy để sáng mai tổ chức làm bánh mì kẹp tặng cho họ”.

Bản thân không giỏi nấu nướng, chị Ngọc xin được đảm nhận “công tác truyền thông”, đi xin thêm sự hỗ trợ bằng nhu yếu phẩm từ các cư dân tại khu chung cư.

“Tôi có kêu gọi mọi người ai có dư thực phẩm có thể đóng góp thêm để chế biến đồ ăn cho các nhân viên tòa nhà. Sáng nay, một ‘cư dân đẹp trai’ đã liên hệ và tặng 120 quả trứng. Một bạn khác cũng xin gửi thêm 10 kg gạo”.

Chia sẻ câu chuyện ấm lòng, chị Ngọc hy vọng lan tỏa năng lượng tích cực, cổ vũ tinh thần mọi người trong thời điểm thành phố đang trải qua giai đoạn khó khăn vì dịch bệnh.

“Mới đây tôi biết chị Phương và người bạn của chị ấy cùng thuê một cửa hàng ở phía sau tòa nhà để mở quán ăn, nhưng đang phải đóng cửa vì dịch. Dù khó khăn nhưng các chị ấy vẫn sẵn sàng chia sẻ với những người khác, đó thực sự là tấm lòng đáng quý”.

Nguồn: News.zing.vn

Du lịch trong nước

Có thể bạn chưa xem

Địa điểm du lịch hấp dẫn