Đàn ông Nhật Bản khỏa thân tranh gậy may mắn trong lễ hội

0
613

Nhét tờ giấy ghi nhóm máu của mình vào chiếc khố trắng phòng khi bị thương nặng, những người đàn ông ở Nhật Bản tranh giành quyết liệt để lấy được hai chiếc gậy may mắn trong lễ hội khỏa thân.

Gần 10.000 người đã tập trung tại chùa Saidaiji, Okayama, phía tây Nhật Bản vào tối 18/2 để tham gia lễ hội Hadaka Matsuri 2017, theo AFP.

Đàn ông Nhật Bản khỏa thân tranh giành gậy may mắn trong lễ hội

 
 
Đàn ông Nhật Bản khỏa thân tranh giành gậy may mắn trong lễ hội

Theo truyền thống, trước khi vào chùa, những người đàn ông đều phải mặc khố trắng, bước xuống thác nước lạnh để tẩy trần. Sau đó, họ sẽ uống rượu sake để làm nóng mình, chuẩn bị cho lễ hội.

Lễ hội diễn ra vào đúng 22h. Một nhà sư thả hai cây gậy gỗ trong bóng đèn mờ ảo. Mọi người tranh nhau để lấy được hai cây gậy này, rồi bỏ vào chiếc hộp gỗ (masu). Họ được vinh danh là fuku otoko (người đàn ông may mắn) và sẽ nhận may mắn, hạnh phúc trong suốt một năm.

Hadaka Matsuri xuất hiện cách đây hơn 500 năm và trở thành một trong những lễ hội truyền thống lớn nhất tại Nhật Bản ngày nay. Ban đầu, tín vật là một lá bùa bằng giấy để cầu chúc cho người may mắn bắt được. Tuy nhiên, giấy mỏng manh và dễ bị rách nên người ta quyết định đổi thành những cây gậy gỗ.

Trong các lễ hội trước đây, nhiều người tham gia bị thương nặng và chen lấn đến chết. Những người tham gia phải ghi lại nhóm máu vào một tờ giấy và nhét vào khố phòng khi bị thương nặng, các bác sĩ có thể cứu chữa kịp thời.

Nguồn: Vnexpress.net

Du lịch nước ngoài

Có thể bạn chưa xem

Địa điểm du lịch hấp dẫn