Đang đi chống dịch ở TP.HCM, chồng chỉ được chào vợ con qua cửa sổ

0
43

Khoảnh khắc gặp gỡ ngắn ngủi của gia đình Thiên Nhật được một đồng đội chụp hình và chia sẻ lên mạng xã hội, nhận được phản hồi tích cực từ dân mạng. 

Ngày 18/7, sau gần một tháng lưu trú tại đơn vị, Nguyễn Thiên Nhật (24 tuổi) – dân quân tự vệ phường 13, quận Phú Nhuận – đứng trước nhà, ngẩng lên nhìn vợ con đang ló mặt qua ô cửa sổ.

Thấy bà xã và con nhỏ 9 tháng vẫy tay chào, anh cố nén niềm xúc động, nở nụ cười với 2 mẹ con rồi quay lại con hẻm bị phong tỏa cách nhà không xa, tiếp tục làm nhiệm vụ trực chốt.

dan quan tu ve chao vo con qua o cua so anh 1

Khoảnh khắc Nguyễn Thiên Nhật chào vợ con từ dưới lầu được đồng đội ghi lại nhân lúc làm nhiệm vụ ngày 18/7. Ảnh: Duy Hưng.

Khoảnh khắc gặp gỡ ngắn ngủi của gia đình Thiên Nhật được một đồng đội chụp hình và chia sẻ lên mạng xã hội, nhận được phản hồi tích cực từ dân mạng.

“Lúc đó, tôi chỉ mải nhìn vợ con, không biết có người chụp hình. Thú thực, tôi có chút bất ngờ, nhưng cũng thấy vui khi câu chuyện được mọi người yêu mến, chia sẻ”, Thiên Nhật bày tỏ.

Anh cho biết mình tham gia công tác chống dịch ở địa phương từ đầu tháng 7, theo lệnh điều động từ UBND phường 13, quận Phú Nhuận.

Thời gian gấp gáp, Thiên Nhật chỉ kịp nhắn bà xã sửa soạn giúp vài bộ quần áo, ít đồ dùng cá nhân rồi lập tức tới điểm tập kết.

Từ đó tới nay, anh chưa lần nào về thăm nhà do sợ gây ảnh hưởng tới gia đình.

“Dịch bệnh căng thẳng nên anh em tổ dân quân tự vệ đều xác định mình có thể trở thành F1, F2 bất cứ lúc nào. Gia đình có con nhỏ nên tôi chấp nhận xa nhà trong thời gian công tác để đảm bảo an toàn”, anh nói với Zing.

Ngày 18/7, anh được phân công tới dựng và trực chốt phong tỏa tại một con hẻm gần nhà. Vì không muốn vợ lo lắng, anh không kể chuyện này với gia đình, chuyên tâm làm nhiệm vụ.

Tới khi đồng đội vỗ vai, nói “Bé nhà Nhật đang ngó ba làm việc kìa”, nam dân quân tự vệ mới giật mình, chạy về trước nhà.

Lần đầu gặp vợ con sau nhiều ngày xa cách, Thiên Nhật không nén nổi vui mừng, xúc động.

“Chỉ vài phút ngắn ngủi như vậy mà tôi vẫn vui lắm. Thấy vợ con mạnh khỏe, tươi tắn vậy là tôi yên tâm rồi. Tôi chỉ vẫy tay, dặn hai mẹ con ở yên trong nhà rồi lại về chốt trực”, anh nói.

Với Phạm Thị Thùy Dương (23 tuổi), cuộc gặp vỏn vẹn vài phút ấy cũng phần nào xua tan nỗi mong ngóng chị dành cho ông xã. Chị kể với Zing rằng trước từ khi chồng nhận ra, chị và con nhỏ đã đứng bên cửa sổ, nhìn anh làm việc một hồi lâu.

“Tôi nghe dưới lầu xôn xao nên ngó ra ngoài xem thử, ai ngờ lại thấy chồng mình đứng dựng chốt phong tỏa ở hẻm gần nhà. Tôi không muốn phiền anh làm việc nên không gọi, định đứng ngắm vậy thôi”, chị cười, nói.

Từ khi kết hôn vào năm ngoái, đây là lần đầu vợ chồng Thùy Dương xa nhau lâu tới vậy. Ban đầu, chị không tưởng tượng rằng ông xã sẽ đi chống dịch suốt nhiều ngày như vậy.

Dù lo lắng, Thùy Dương chỉ nhắn tin, gọi điện hỏi thăm vào những khung giờ nghỉ ngơi, tránh làm ảnh hưởng tới công việc của chồng.

“Tôi hay nhắc chồng bổ sung vitamin C, cố gắng ăn uống và bảo vệ bản thân chu toàn. Ngoài ra, biết chồng xa con lâu ngày sẽ nhớ, tôi hay gửi hình, kể chuyện bé ở nhà cho ba nó nghe”, chị nói.

Những ngày này, Thiên Nhật phải làm nhiệm vụ từ sáng tới khuya, luôn trong tư thế sẵn sàng đợi lệnh từ cấp trên do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp. Bất chấp mệt mỏi, nắng mưa, anh vẫn toàn tâm, toàn ý với nhiệm vụ của mình.

“Tôi thấy mình may mắn hơn nhiều anh em khi vẫn được công tác tại địa phương. Ai cũng vất vả, mệt mỏi, nhưng đều cố gắng dập dịch với mong muốn sớm được về bên gia đình”, anh Nhật nói.

Nguồn: News.zing.vn

Du lịch trong nước

Có thể bạn chưa xem

Địa điểm du lịch hấp dẫn