Đang đi xem nhà ở Mỹ, 3 người da đen bị cảnh sát đến còng tay

0
56

Vào tuần trước, một người môi giới nhà đất đang cho hai cha con xem nhà tại ngoại ô Michigan, Mỹ thì bất ngờ bị cảnh sát bao vây với súng và còng tay. Cả ba đều là người da đen.

Theo Sở An toàn Công cộng Wyoming, Michigan, vào ngày 1/8, một người hàng xóm đã gọi điện cho cảnh sát và thông báo nghi phạm bị bắt tại khu nhà này vào hôm 24/7 đã trở lại hiện trường trên một chiếc xe. Người thanh niên da đen đó bị bắt vì tội nhập cảnh trái phép, CNN đưa tin ngày 8/8.

Cảnh sát cho biết người hàng xóm này khác với người báo tin của vụ việc ngày 24/7, nhưng “người gọi cho hay mình biết về vụ bắt giữ đó và đã nhìn thấy nghi phạm cùng với xe của anh ta”. Cảnh sát sau đó yêu cầu người hàng xóm đến gần ngôi nhà và nhận được sự xác nhận về danh tính nghi phạm sau vài phút.

Người báo tin còn nói thêm “hai người đàn ông khác đã xuất hiện. Hiện cả ba đã đi vào nhà”.

Nhưng người báo tin đã nhầm. Đây thực ra là người môi giới bất động sản, Eric Brown, đang đưa Roy Thorne và con trai 15 tuổi Samuel đi xem nhà tại Wyoming, ngay bên ngoài Grand Rapids. Cả ba đều là người da đen.

di xem nha bi canh sat bat anh 1

Roy Thorne (trái) cùng cậu con trai 15 tuổi Samuel (giữa) và người môi giới bất động sản Eric Brown. Ảnh: CNN.

Đoạn phim từ camera gắn trên người một sĩ quan cho thấy cảnh sát đã đến hiện trường và ra lệnh những người ở trong nhà giơ tay lên trời. Ít nhất hai sĩ quan đã tiếp cận ngôi nhà với súng.

Cảnh sát yêu cầu từng người quay lưng và lần lượt còng tay họ. Thorne và cậu con trai 15 tuổi phải ngồi vào ghế sau của xe tuần tra.

Sau khi nghe người môi giới giải thích, các sĩ quan thừa nhận đây là một “sự hiểu nhầm” và xin lỗi.

“Trong thời điểm đó, tôi chắc chắn có cảm giác như vậy”, ông Brown nói khi được hỏi về vấn đề phân biệt chủng tộc, cho rằng thật khó biện minh rằng đây chỉ là một phản ứng mang tính chiến thuật.

Trong một tuyên bố đưa ra hôm 6/8, Sở An toàn Công cộng Wyoming cho biết họ đã họp nội bộ và kết luận “chủng tộc không liên quan đến cách hành xử của các sĩ quan. Các sĩ quan đã phản ứng thích hợp dựa trên thông tin sẵn có vào thời điểm đó.

Vụ việc khiến cậu bé 15 tuổi Samuel Thorne sợ hãi, sốc và bối rối.

“Tôi rất lo lắng”, ông Thorne nói, “nhưng tôi lo lắng hơn cả là làm thế nào để đưa con trai tôi thoát khỏi tình huống đó, đưa tất cả chúng tôi ra khỏi đó”.

“Nếu thấy một tội ác đang diễn ra, hãy báo cáo nó. Nhưng nếu thấy những người – người da đen hay bất kỳ dân tộc thiểu số nào – làm những việc bình thường thì đừng báo cáo”, ông Thorne gửi lời tới người hàng xóm báo tin khi được hỏi. “Nếu bạn làm điều đó, bạn không nhận ra rằng bạn có thể thay đổi cuộc sống của họ hoặc lấy đi mạng sống của họ chỉ bằng một cuộc điện thoại”.

“Bạn đã thay đổi cuộc sống của tôi, thay đổi cuộc sống của con trai tôi”, ông nói.

Nguồn: News.zing.vn

Du lịch trong nước

Có thể bạn chưa xem

Địa điểm du lịch hấp dẫn