Đệ nhất phu nhân Haiti kể lại khoảnh khắc tổng thống bị ám sát

0
37

“Tổng thống đã thiệt mạng khi nghĩ rằng đội cận vệ của ông sẽ đến”, Đệ nhất phu nhân Haiti Martine Moise, nhân chứng duy nhất của vụ ám sát Tổng thống Jovenel Moise, kể lại.

tong thong Haiti bi am sat anh 1

Cover

Khi cố Tổng thống Haiti Jovenel Moise bị ám sát ở phòng ngủ vào ngày 7/7, nhân chứng duy nhất có mặt tại hiện trường là vợ ông, Đệ nhất phu nhân Haiti Martine Moise.

Rạng sáng 7/7, bà Moise được tìm thấy bên cạnh chồng mình và đang trong tình trạng nguy kịch. Khuỷu tay và cẳng tay của bà đã bị bắn nát bởi nhóm sát thủ. May mắn hơn cố tổng thống, bà Moise đã sống sót sau vụ ám sát bí ẩn.

Đệ nhất phu nhân Haiti sau đó được đưa sang Mỹ điều trị và đã dần bình phục sau cơn nguy kịch.

tong thong Haiti bi am sat anh 2

Đệ nhất phu nhân Haiti Martine Moise. Ảnh: CNN.

Lục soát phòng ngủ tổng thống

“Vụ ám sát được ra lệnh và chi trả bởi một thế lực nào đó”, bà Moise nói trong buổi phỏng vấn với CNN hôm 1/8. “Tôi muốn Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc giúp đỡ để tìm ra những người đứng sau vụ việc này”.

Theo lời bà Moise, vào khoảng 1h sáng 7/7, bà nghe thấy tiếng súng tự động vang lên bên ngoài tư dinh tổng thống ở ngoại ô thủ đô Port-au-Prince.

Khi nhận ra các tay súng đã đột nhập vào nhà, vợ chồng Tổng thống Moise cố gắng nấp sau giường.

Tuy nhiên, theo bà Moise, ngay cả khi đối mặt với nhóm sát thủ, bà vẫn không tin vào những gì sắp xảy ra.

“Thời điểm đó, tôi thậm chí không tin họ có thể tiếp cận phòng của chúng tôi, bởi tư dinh tổng thống được bảo vệ bởi 30-50 nhân viên an ninh”, bà Moise nói.

Tuy nhiên, các tay súng đã lọt qua lớp bảo vệ này. Đây là một bí ẩn mà giới chức Haiti chưa thể đưa ra lời giải thích. Đội trưởng đội cận vệ của tổng thống là Dimitri Herard và điều phối viên an ninh cung điện Haiti là Jean Laguel Civil đang bị giam giữ để phục vụ công tác điều tra.

tong thong Haiti bi am sat anh 3

Nhóm sát thủ áp sát tư dinh Tổng thống Moise hôm 7/7 mà không gặp sự kháng cự nào. Ảnh: New York Times.

Từ nơi ẩn nấp, bà Moise chỉ có thể quan sát được những đôi giày của nhóm sát thủ. Bà ước chừng khoảng 10 người đàn ông nói tiếng Tây Ban Nha đã đột nhập vào phòng và tìm kiếm một thứ gì đó.

“Họ vào phòng chúng tôi để tìm thứ gì đó. Tôi nghe họ nói bằng tiếng Tây Ban Nha: ‘Không, không, không phải cái đó, cái này mới đúng’. Tức là họ đã tìm thấy thứ mình muốn”, bà Moise kể lại.

Chỉ sau khi hoàn thành việc tìm kiếm, nhóm đột nhập mới chuyển sự chú ý sang Tổng thống Moise, lúc đó đang nằm trên sàn nhà. Họ đã xả một loạt đạn vào người chính trị gia 53 tuổi.

“Nhóm sát thủ mô tả qua điện thoại với một người nào đó rằng ông ấy (Moise) cao, gầy và da đen. Có thể người ở đầu dây bên kia xác nhận đó là Moise nên họ đã bắn ông ấy”, bà Moise nói.

“Lính canh không rời đi khi không có lệnh”

Theo báo cáo ban đầu của các nhà điều tra, Tổng thống Moise đã bị bắn 12 phát. Các lỗ đạn phủ khắp mặt, thân và tứ chi của ông.

Theo bà Moise, trong suốt vụ ám sát, các tay súng và Tổng thống Moise không nói lời nào với nhau.

“Khi họ bắn tổng thống, tôi nghĩ: ‘Thế là hết, cả hai chúng ta đều sẽ chết’”, góa phụ 47 tuổi kể lại. “Tôi nhắm mắt lại và không nghĩ về điều gì khác cả. Tôi tự nhủ: ‘Kết thúc rồi, đây là ngày tàn của cả hai’”.

Nhóm sát thủ bỏ đi sau khi xả súng. Họ tưởng bà Moise đã tử vong.

Ngay cả sau khi vụ ám sát diễn ra, đội cận vệ của tổng thống vẫn không xuất hiện. Theo bà Moise, một người giúp việc đã tìm thấy bà trong căn phòng ngủ đẫm máu. Bà đã nhờ người này dùng cà vạt của chồng mình để cầm máu cho cánh tay bị bắn nát.

Một đơn vị từ lực lượng Cảnh sát Quốc gia Haiti sau đó đến hiện trường để đưa bà Moise đi cấp cứu tại một bệnh viện địa phương. Đệ nhất phu nhân Moise sau đó được chuyển lên máy bay để sang Miami, Mỹ, điều trị.

Khi được đưa khỏi tư dinh vào rạng sáng 7/7, bà Moise ngạc nhiên khi không thấy bất kỳ nhân viên an ninh nào trong khuôn viên khu nhà.

Theo lời bà, thông thường, hàng chục vệ sĩ sẽ túc trực tại ngôi nhà. Ký túc xá của lực lượng này nằm ngay dưới tầng hầm của ngôi nhà để đảm bảo luân chuyển ca trực liên tục.

“Lính canh không rời đi khi không có lệnh. Có lẽ họ đã nhận được chỉ thị phải rời đi, tôi nghĩ vậy”, bà Moise nói.

“Đáng lẽ, cục diện ngày hôm đó sẽ là 50 cận vệ đối đầu với 28 sát thủ. Lực lượng của chúng tôi đông hơn họ”, bà Moise nói. “Tôi nghĩ tổng thống đã thiệt mạng khi nghĩ rằng đội cận vệ của ông ấy sẽ đến”.

tong thong Haiti bi am sat anh 4

Bà Moise cho rằng tổng thống đã hy vọng đội cận vệ của ông sẽ có mặt để ngăn cản các tay súng. Ảnh: Reuters.

Giới chức Haiti trước đó cho biết không nhân viên an ninh nào của dinh tổng thống bị thương khi nhóm sát thủ đột nhập vào bằng cổng chính, băng qua khuôn viên và lục soát phòng ngủ tổng thống.

Người đứng đầu ngành cảnh sát Haiti, ông Leon Charles, cho biết ít nhất 24 cảnh sát nước này đang bị điều tra. 12 người đã bị bắt và 4 người bị cáo buộc có liên quan đến nhóm nghi phạm Colombia, vốn bị tình nghi thực hiện vụ ám sát.

Tuy nhiên, theo CNN, các công tố viên Haiti không được gặp hoặc lấy lời khai từ bất kỳ nhân viên cảnh sát nào.

Giới chức Haiti đã bắt giữ ít nhất 44 nghi phạm, trong đó có 18 người Colombia và 3 công dân Mỹ.

Hiện lực lượng điều tra từ các cơ quan an ninh của Mỹ, Colombia và Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) đã được cử đến Haiti để làm sáng tỏ các chi tiết xoay quanh vụ ám sát.

Truy tìm người chủ mưu

Bà Moise tin rằng những người chủ mưu vụ ám sát vẫn đang tự do. “Nhóm nghi phạm bị bắt là những người bóp cò súng. Họ sẽ không bóp cò nếu không có lệnh. Người mà chúng ta cần truy tìm là người chi trả và giật dây vụ ám sát này”, góa phụ 47 tuổi nói.

Phát biểu tại lễ tang của tổng thống ở thành phố Cap Haitien, miền Bắc Haiti vào cuối tháng 7, Đệ nhất phu nhân Moise cảnh báo rằng “những con chim ăn thịt” khát máu vẫn còn tự do ở Haiti với ý định sẽ xua đuổi những nhà cải cách tiếp theo.

“Jovenel đã chỉ đường và khai sáng cho chúng ta nên mọi người đừng để máu của tổng thống đổ một cách vô ích”, bà Moise nói.

“Muốn giải phóng đất nước khỏi nanh vuốt những tên đầu sỏ tham nhũng là tội ác hay sao?”, bà Moise đặt câu hỏi. “Chẳng lẽ điều này mà lại là một tội ác khủng khiếp à?”.

Video mới về nghi phạm áo đen trong vụ ám sát tổng thống Haiti Đoạn video mới công bố – được quay chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Haiti Jovenel Moise bị ám sát – cho thấy hai lính đánh thuê áo đen người Colombia đang lẩn trốn.

Nguồn: News.zing.vn

Du lịch trong nước

Có thể bạn chưa xem

Địa điểm du lịch hấp dẫn