Đi cả ngày để săn sale nhưng chỉ mua được đồ giá gốc

0
34

Dịp Black Friday năm nay, nhiều người trẻ ở TP.HCM dành cả ngày để đi mua sắm, song thất vọng vì đa số hàng sale không vừa mắt, những mẫu mới ra không giảm giá.

Hơn 17h chiều 26/11, nhóm bạn 6 người của Nhật Nam và Khánh Vy (cùng là sinh viên ĐH Hoa Sen) kết thúc “hành trình săn sale” ngày “Thứ Sáu đen tối” tại trung tâm thương mại Vincom Center Đồng Khởi (quận 1, TP.HCM).

Vừa giở những món đồ vừa mua được ra xem lại, Nhật Nam vừa chia sẻ với phóng viên Zing rằng khá thất vọng vì dịp Black Friday năm nay đồ giảm giá không nhiều.

“Đây là năm đầu tiên mình đi săn đồ dịp Black Friday, tuy nhiên các hãng giảm không nhiều, đa số hàng sale là mẫu cũ. Trong những món quần áo mình mua được thì Uniqlo và H&M giảm sâu, còn Zara gần như không giảm”, Nam nói.

san sale ngay black friday anh 1

Nhóm của Khánh Vy và Nhật Nam mua sắm ngày Black Friday.

Là tín đồ mua sắm, Khánh Vy khá hào hứng trong ngày hội giảm giá lần này. Tuy nhiên cô cũng không lựa được nhiều đồ.

“Tới đây với hy vọng mua được nhiều đồ sale, nhưng món thích nhất lại được bán với giá gốc, vừa ý mẫu đó quá nên cuối cùng mình vẫn chi tiền. Mình đã mua được 3 món tổng cộng 2 triệu đồng, trong đó có 2 món giảm giá”, Vy chia sẻ.

Giống như nhóm của Nhật Nam và Khánh Vy, nhiều người trẻ khi đi mua sắm trong dịp Black Friday năm nay khá thất vọng vì các nhãn hàng không thực sự giảm giá nhiều.

Dành cả ngày để đi khắp các cửa hàng, trung tâm thương mại để mua sắm song nhiều người cho biết không mua được đồ yêu thích, bởi hàng có mức sale “đậm” là mẫu cũ, lỗi mốt còn những hàng mới đều giữ nguyên giá.

Đi cả ngày nhưng không mua được đồ giảm giá

Đi từ 9h, dạo qua các khu mua sắm và shop thời trang nhưng đến hơn 17h, món đồ duy nhất Thanh (18 tuổi, sinh viên) mua được lại không phải là hàng giảm giá. Tương tự, một người bạn của cô cũng chỉ mua được đồ giá gốc.

“Hôm nay sale rất ít, mức giảm không đáng kể, những món hàng mới không giảm. Mọi năm mình đi săn hàng Black Friday và mua được khá nhiều đồ, nhưng năm nay hơi thất vọng”.

Năm nay vẫn khá đông người đi săn sale nhưng Thanh cảm giác không khí không được “sung” như những năm trước. Dịp này, cô chỉ săn hàng giảm giá trực tiếp tại cửa hàng, không mua online.

san sale ngay black friday anh 2

Thanh (ở giữa) cùng hội bạn đi săn hàng giảm giá từ sáng đến chiều tối.

Trong lúc mẹ và chị gái đang đi xem giày, Khôi (ngụ quận Tân Phú) một mình đứng chờ ở lối đi phía ngoài shop quần áo. Không có nhu cầu mua sắm, hôm nay anh chỉ lái xe đưa mẹ đi và phụ xách đồ.

Dưới chân Khôi là những túi đồ mẹ và chị mới lựa được. Đến trung tâm thương mại từ lúc gần 16h, gia đình anh đã mua được 5 món, gồm giày và quần áo.

“Tuy nhiên, tất cả chỗ này đều là hàng không giảm giá. Món đắt nhất là chiếc đầm giá 2 triệu đồng của mẹ. Đa số hàng giảm giá không hợp với sở thích nên mẹ cũng không mua”.

Những năm trước chưa từng đi săn sale Black Friday, năm nay Khôi khá bất ngờ vì dù dịch bệnh, mọi người vẫn đổ đi mua sắm khá đông trong ngày này.

Sau một hồi đi mua sắm, chị Thủy và 2 người bạn ngồi bệt trước cửa hàng thời trang trong trung tâm thương mại Vincom Đồng Khởi nghỉ mệt trong khi chờ những người bạn khác vào bên trong chọn đồ. Bên cạnh chị là những túi đồ đã mua được tại cửa hàng Uniqlo.

“Đến rồi nên chúng tôi mua những thứ mình thích vậy thôi chứ mức giảm lần này không nhiều, không đáng kể so với các năm. Chúng tôi đã mua hết khoảng 3-4 triệu đồng, không có món nào thực sự mua được với giá hời cả”.

Thay đổi thói quen mua sắm sau dịch

Sau hơn một tiếng mua sắm, chị Tiên (30 tuổi, chủ shop túi xách) cùng người bạn của mình ngồi nghỉ chân, trò chuyện ở công viên bên ngoài trung tâm thương mại.

Chị cho biết hôm nay có việc cần mua sắm nên mới đến đây chứ không có ý định săn sale.

san sale ngay black friday anh 3

Chị Tiên (áo xanh) nói đã thay đổi thói quen mua sắm sau dịch.

“Trùng hợp hôm nay là Black Friday nên mình cũng thử đến Vincom Đồng Khởi xem có nhiều đồ giảm giá không, nhưng tới đây mới thấy không sale nhiều.

Black Friday nhưng họ không giảm giá hàng mới, những thứ mình muốn mua thì đều giữ nguyên giá gốc. Đa số hàng được giảm đều là mẫu cũ hoặc không vừa ý lắm nên cuối cùng mình chỉ mua được vài món”, chị Tiên bày tỏ.

Sau một hồi dạo quanh các cửa hàng, chị Tiên mua được một chiếc áo ấm để chuẩn bị cho chuyến đi ra Hà Nội sắp tới.

“Bản thân là người không có thói quen săn sale, những đợt đại hạ giá các năm trước mình cũng không đi. Mình thường mua đồ khi mẫu mới ra, thích sẽ mua ngay chứ không chần chừ đợi đến lúc hạ giá”.

Chị Tiên tâm sự đợt dịch vừa qua, phải ở nhà suốt 5 tháng khiến suy nghĩ và thói quen chi tiêu của chị cũng có sự thay đổi.

“Khi đó có tiền nhưng chẳng thể mua được gì, kể cả ăn uống cũng không thoải mái. Mình nhận ra ranh giới giữa sự sống với cái chết thật mong manh, cũng không biết trước sẽ có chuyện gì xảy ra. Thế nên giờ mình chọn chi tiêu thoải mái, thích gì thì mua, muốn chơi đâu sẽ đi”.

Giống như nhiều người tại TP.HCM, chị Tiên giữ tâm thế sống chung với dịch bệnh, hiểu đúng về nó, luôn thực hiện các biện pháp phòng ngừa nhưng không quá sợ hãi.

Nguồn: News.zing.vn

Du lịch trong nước

Có thể bạn chưa xem

Địa điểm du lịch hấp dẫn