
Sự việc xảy ra đầu tháng 1 khi một nữ du khách tới vịnh St. Helena ở Cape Town, Nam Phi. Lúc đóng gói hành lý, người này bất chợt thấy một con hổ mang chúa dài khoảng 2 m rơi ra từ áo khoác, The South African đưa tin ngày 4/1.
Cô nhanh chóng gọi đội Giải cứu Rắn Langebaan. Con vật đã được thả về tự nhiên sau đó.
![]() |
Con rắn hổ mang chui từ trong hành lý của nữ du khách và bò quanh sàn. Ảnh: Twitter. |
Đoạn phim quay cảnh các chuyên gia bắt rắn được người phụ nữ đăng tải trên trang cá nhân. Du khách này cho biết: “Tôi không sợ rắn nhưng cậu bạn này ở trong áo khoác của tôi. Nó rơi xuống chân tôi và là một con rắn thuộc loài độc thứ hai ở Nam Phi. Điều đó khiến tôi phát run”.
Chia sẻ nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Một ý kiến viết: “Làm ơn hãy cho chúng tôi biết nơi bạn ở để chúng tôi tránh tất cả nhà nghỉ ở khu vực đó”. Một người khác khẳng định cô sẽ ngất nếu gặp tình huống trên.
Rắn hổ mang được tìm thấy khá dễ dàng quanh các khu nhà ở Cape Town. Nhiều con còn bò trên bãi biển ở vịnh Hout. Rắn hổ mang Cape là một trong những loài có nọc độc nguy hiểm nhất ở châu Phi và có tỷ lệ khiến người chết cao nhất.
Vân Phạm
Nguồn: Vnexpress.net