Giấc mơ du lịch của người trẻ Việt khi hết dịch: Đi đâu cũng được, quan trọng là mình… được đi!

0
197

Thử tưởng tượng nếu một ngày dịch Covid-19 qua đi, đâu là địa điểm mà bạn muốn đi du lịch đầu tiên?

Vòng quay tự cách ly tại nhà cứ lặp lại từng ngày một, từ đợt giãn cách xã hội vào tháng 4 năm ngoái đến tháng 6 năm nay vẫn y hệt. Có nói mãi chắc cũng không thể diễn tả hết nỗi buồn chán của nhiều bạn trẻ trong mùa Covid thứ 4 này, nhất là với những bạn thuộc vùng giãn cách xã hội như Sài Gòn hiện tại. Đến cả chuyện đi ăn giờ cũng là “viển vông” chứ nói chi đến du lịch.

Trên đời, có nhiều nỗi nhớ rất khó để diễn tả bằng lời, nhưng chắc chắn đó không phải là nỗi nhớ… du lịch! Bởi lẽ, dưới đây chính là một loạt chia sẻ thiết tha của nhiều tín đồ cuồng chân sắp “mọc rễ” tại nhà khi được hỏi: Nếu hết dịch, đâu là địa điểm đầu tiên mà bạn muốn đặt chân đến? 

Chờ ngày hết dịch, mình sẽ quay trở lại Nhật Bản lần thứ 7!

Là một trong những travel blogger nổi tiếng, tác giả của 2 cuốn sách du lịch và từng đặt chân qua 30 quốc gia khác nhau nhưng trong lòng Lý Thành Cơ, Nhật Bản vẫn là nơi mà anh sẽ trở về khi tình hình dịch ở châu Á được ổn định.

Giấc mơ du lịch của người trẻ Việt khi hết dịch: Đi đâu cũng được, quan trọng là mình… được đi! - Ảnh 1.

“Nếu có hộ chiếu vaccine, mình sẽ quay lại một nơi mình đã ghé đến 6 lần rồi, đó là Nhật Bản. Mình đã thưởng ngoạn đủ 4 mùa của Nhật nhưng vẫn còn quá nhiều nơi chưa đến như vùng Kyushu, Shikoku, đảo Okinawa, những trải nghiệm chưa thử như lái xe Mario Kart giữa lòng Tokyo, leo lên đỉnh núi Phú Sỹ đón bình mình…

Và cảm giác nhẹ tênh của người lữ hành khi đến Nhật là một cảm giác mình muốn trải nghiệm lại, được lạc vào những con đường không biết đọc tên nhưng thân thuộc, được lên những chuyến tàu không cần xem kỹ hướng đi vì đã có JR Pass. Cứ thoải mái, ung dung ở một nơi mình thấy an toàn.

Chắc chắn sau khi hết dịch mình sẽ trở lại “quê hương thứ 2″ của mình!”

Nếu hết dịch, sống chết tui cũng phải lên Đà Lạt!

Đó là nguyên văn câu nói của Hoàng Chung – cô nhân viên truyền thông 23 tuổi hiện đang sinh sống và làm việc tại Sài Gòn. Đối với Chung, Đà Lạt là suy nghĩ đầu tiên của cô nếu phải lựa chọn một nơi để đi sau khi hết dịch. Bởi dù nó không mới, nhưng cảm giác mỗi lần đến đây đều mang về cho cô “một rổ” trải nghiệm khác nhau.

“Mình thèm cảm giác được hít cái không khí lành lạnh, được vi vu ở những quán cà phê lạ hoắc mà cool chất phát ngất, đặc biệt là cảm giác được vùi mình vào chiếc chăn ấm áp. Mới nghĩ thôi là thấy muốn bỏ hết mọi thứ để đến đó liền! À, để đổi mới thì mình nghĩ lần này mình sẽ trải nghiệm thử hình thức camping ở Đà Lạt và nghe những show nhạc chill chill nữa, nhất định!” – Chung chia sẻ.

Huế cho mình cảm giác an yên hơn tất thảy những nơi khác!

“Đốn tim” giới trẻ bởi những bộ ảnh với nước màu thanh xuân tươi đẹp, 1 năm đi Đà Lạt chắc cũng phải cả chục lần nhưng có một nơi đã khiến travel blogger Sơn Đoàn muốn quay trở lại đầu tiên khi hết dịch. Đó chính là cố đô Huế!

Giấc mơ du lịch của người trẻ Việt khi hết dịch: Đi đâu cũng được, quan trọng là mình… được đi! - Ảnh 4.

“Trước dịch mình có đi Huế 1 lần rồi, nhưng vì quá gấp rút nên vẫn chưa được cảm nhận hết cái chất nên thơ, trầm mặc của vùng đất này, thế nên mình tự hứa với lòng sẽ quay lại đây ngay khi tình hình dịch ở Việt Nam ổn định.

Phải khẳng định rằng Huế là nơi cho mình cảm giác yên bình hơn tất thảy những nơi khác trên đất nước! Ngoài ra, mình cũng muốn được đi nhiều quán cà phê ở Huế vì mình thấy sau Đà Lạt, đây chính là nơi có nhiều quán xá đáng đi nhất!”.

Đã lỡ hẹn Đà Nẵng – Hội An 2 lần, nhất định sẽ không có lần thứ 3!

Từng 2 lần lên kế hoạch đi du lịch Đà Nẵng – Hội An nhưng cả hai đều “thất bại toàn tập”, Ngọc Ánh (biên tập viên đang làm việc tại Hà Nội) đặt quyết tâm sẽ không để lỡ chuyến đi sau dịch.

Giấc mơ du lịch của người trẻ Việt khi hết dịch: Đi đâu cũng được, quan trọng là mình… được đi! - Ảnh 6.

“Mình mê đồ ăn ở Đà Nẵng – Hội An lắm, mà hơn 1 năm nay chưa quay lại được. Năm ngoái mình đặt vé và khách sạn, lên lịch trình xong xuôi thì trúng đợt bão, phải huỷ chuyến bay khi chỉ còn vài tiếng là tới giờ cất cánh.

Sau đó mình lên kế hoạch một lần nữa, tính book vé sát ngày thôi cho đỡ “đen” như lần trước, thì lại bùng dịch, hàng quán ở Đà Nẵng lại tạm đóng cửa. Hiện tại thì ở Hà Nội, nơi mình đang sống cũng đang đề cao việc phòng chống dịch nên mình đành…nín nhịn một thời gian nữa vậy. Mong dịch mau qua lắm để mình còn được tự do bay nhảy!”

Sau 3 năm trở lại, Singapore chắc chắn có rất nhiều thay đổi!

Ban đầu còn có ý định đi Đà Lạt với mục đích được F5 bản thân và nghỉ ngơi, nhưng mùa dịch này ở nhà chẳng phải đi làm, Phương Thảo (24 tuổi, chuyên viên tư vấn bảo hiểm) đã tự học thiền, yoga, mua máy xay sinh tố cầm tay để ăn uống “healthy” hơn mỗi ngày. Đối với cô, như vậy đã là được “refresh” lắm rồi!

Giấc mơ du lịch của người trẻ Việt khi hết dịch: Đi đâu cũng được, quan trọng là mình… được đi! - Ảnh 8.

“Sau khi hết dịch, thay vì đi Đà Lạt thì mình nhất định sẽ quay trở lại Singapore lần thứ 2. Đây là quốc gia mà mình ấn tượng nhất và lúc nào cũng hứa với lòng nếu đủ “kinh tế” sẽ đi lần nữa cho bằng được.

Sau 3 năm đi Singapore, mình nghĩ giờ nó có nhiều đổi thay lắm. Mình nghĩ không riêng gì mình mà bất kỳ du khách nào cũng có tận 5 lý do để yêu đất nước này. Mình chưa từng thấy nơi nào sạch sẽ như ở đây. Hệ thống tàu điện MRT “xịn xò”, các điểm đến khiến mình “wow” không ít (nhưng lần trước chưa có cơ hội đi hết). Bỏ một số tiền không quá lớn để được đặt chân đến đất nước văn minh, hiện đại như Singapore, mình cảm thấy trải nghiệm du lịch được “nâng cấp” rất nhiều!”

Thay vì đi Đà Lạt, sao không thử một lần đến Măng Đen?

Là một người con sinh ra ở vùng núi rừng Tây Nguyên, K’Hưng (23 tuổi, cameramen) đã quá quen với Đà Lạt. Nhưng có một nơi mà suốt hàng chục năm cuộc đời, anh chưa từng đến thử. Và sau chuyến đi hồi vài tháng trước thì Hưng cũng tự nhận mình đã “phải lòng” nơi này.

“Sau khi hết dịch thì chắc chắn nơi đầu tiên mình muốn quay lại là Kon Tum. Ở Sài Gòn mùa dịch vừa rồi quá nóng, không khí rất bí bách nên mình muốn lên vùng cao để hít không khí trong lành tự nhiên của Kon Tum, nhất là ở Măng Đen. Mọi người thường so sánh Măng Đen như Đà Lạt thứ 2, nhưng đối với mình nó rất khác. Mọi thứ ở đây đều dân dã, đậm chất văn hóa Tây Nguyên và cảnh vật thì hoang sơ đến lạ thường, hầu như chưa thấy dấu chân nhiều du khách. Tin mình đi, du lịch Măng Đen rất rẻ nên khi hết dịch nhất định phải làm liền một chuyến bạn nhé!”

Muốn đến nơi tách biệt với đất liền nhưng vẫn đầy đủ các dịch vụ “xịn xò” thì Phú Quốc là số 1!

“Nói thiệt, giờ mình thèm nhất là cảm giác đi lặn biển, ngắm san hồ, lướt ván, chèo kayak các kiểu. Dù là con gái nhưng mình lại thích mấy trải nghiệm du lịch hơi “đàn ông” tí xíu. Thay vì trèo đèo lội suối, mình thích tìm về với biển hơn.

Sau khi hết dịch, mình chắc chắn sẽ trở lại Phú Quốc lần thứ 2. Hết dịch thì đảm bảo Nha Trang, Vũng Tàu, Phan Thiết hay mấy chỗ gần Sài Gòn sẽ đông lắm. Mình thích tìm đến nơi tách biệt với đất liền một xíu. Hơn nữa, Phú Quốc cũng khá nhiều địa điểm local hấp dẫn, hoang vắng, cũng chẳng thiếu những khu resort/ retreat mới xây với trải nghiệm nghỉ dưỡng mới lạ. Nói chung, đối với mình đây là một nơi có đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về du lịch biển nhất!” – Mỹ Duy (23 tuổi, chuyên viên truyền thông tại Sài Gòn) cho hay.

Nguồn: KENH14.VN

Điểm đến du lịch

Có thể bạn chưa xem

Địa điểm du lịch hấp dẫn