Hàn Quốc và những trải nghiệm tuyệt vời

0
183

Chuyên mục “Hàn Quốc hành trình kỷ niệm” bất chợt gợi lại những kỷ niệm đẹp từ một góc sâu tâm hồn tôi. Tất cả đã gợi trong tôi bao ký ức tuyệt vời về một miền nhớ đầy yêu thương.

Miền nhớ! Vâng, trong lòng tôi, Hàn Quốc có tên gọi như thế đó. Nơi đó gắn với một giai đoạn tuổi trẻ đầy nhiệt huyết, vui vẻ và tự hào của tôi. Những cảm xúc và trải nghiệm tuyệt vời của những lần đầu tiên bao giờ cũng để lại trong ta ấn tượng khó quên. Nó cũng giống như cái cảm xúc lâng lâng kỳ lạ của lần yêu đầu tiên, cái rung động khe khẽ và ấm cúng của cái nắm tay đầu tiên, cái ngượng ngùng rợn ngợp của nụ hôn đầu tiên… làm sao mà có thể phôi pha được chứ?

Nơi đó gắn với một giai đoạn tuổi trẻ đầy nhiệt huyết, vui vẻ và tự hào của tôi.

Hàn Quốc là nơi gắn với một giai đoạn tuổi trẻ đầy nhiệt huyết, vui vẻ và tự hào của tôi.

Cái duyên của tôi với Hàn Quốc là một sự tình cờ. Ngày đó, tôi chân ướt chân ráo vào khoa Việt Nam học, Đại học Sư phạm Hà Nội, mang theo sự bỡ ngỡ và rụt rè của một cô bé lãng mạn và “mọt sách”. Cùng với điểm đầu vào và điểm tổng kết học kì 1 cao, tôi may mắn được là 1 trong 10 bạn sinh viên của khoa tham dự vào lớp học tiếng Hàn. Lớp học được tổ chức trong khuôn khổ hợp tác giữa trường Đại học Sư phạm Hà Nội và trường Đại học Quốc gia Seoul. Chúng tôi cứ sáng học chương trình đại học, chiều học tiếng Hàn, hai thầy cô, một người Việt một người Hàn xen kẽ dạy, cứ thế trong vòng hai năm. Kết thúc năm học thứ nhất, ba bạn có điểm số cao nhất được tham gia chương trình giao lưu văn hóa tại Hàn Quốc trong vòng một tháng. Lần đầu tiên tôi đặt chân đến Hàn Quốc là như vậy đó.

Ấn tượng đầu tiên của tôi khi xuống sân bay là thời tiết. Đang ở cái nóng bức ngột ngạt 40 độ của Hà Nội, đón chúng tôi tại nơi đây lại là cái không khí se se dìu dịu, khoan khoái vô cùng. Cứ thế bảo sao các cô gái Hàn Quốc da lại đẹp và mịn màng như thế chứ, tôi thầm nghĩ. Ấn tượng thứ hai là về cơ sở vật chất và hạ tầng. Đường phố thì sạch sẽ, vỉa hè là những bồn hoa thật đẹp. Seoul nhiều núi, nhưng khi làm đường họ không làm đường vòng tránh núi, mà lại đào đường hầm xuyên qua, khiến cho con đường rất thẳng, thuận tiện và hòa quyện với cảnh quan.

Chúng tôi được bố trí ở tại ký túc xá của Đại học Quốc gia Seoul. Điều này khiến tôi cảm thấy thực sự thích thú. Ngày đó sinh viên bọn tôi còn thiếu thốn lắm, nên vào một ký túc xá hiện đại và tiện lợi như vậy thì cứ trầm trồ đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.

Những ngày tiếp theo, chúng tôi sinh hoạt theo lịch: sáng học ngôn ngữ, chiều học văn hóa, tối thì đến giao lưu tại một gia đình người Hàn. Phụ trách dạy cho 3 chúng tôi là 10 thầy cô, trong đó có 3 cô chủ nhiệm lo lắng cho chúng tôi về tất cả các vấn đề khi ở Hàn Quốc. Các cô yêu thương và gần gũi và dành cho chúng tôi rất nhiều tình cảm. Tôi thực sự rất cảm động vì cách làm việc chu đáo, chuyên nghiệp và tận tình của mọi người.

Trong thời gian một tháng, chúng tôi được giao lưu với khoảng 10 gia đình. Buổi giao lưu nào cũng ấm áp và thân thiện, tràn ngập tiếng cười. Tôi cứ nhớ mãi buổi tối hôm đó, chúng tôi đến với một gia đình chỉ có hai ông bà sống cùng nhau. Ông bà tiếp đón chúng tôi thật chu đáo, bà đã dành cả ngày để làm những món ăn truyền thống để đãi khách. Hàng xóm của ông bà cũng sang chơi, trong đó có một bà có con dâu là người Việt Nam. Bà khen ngợi cô con dâu hết lời và qua cách ứng xử của con dâu, bà lại càng thấy yêu mến đất nước và con người Việt Nam. Tôi ngỏ ý muốn học một số bài dân ca của Hàn Quốc, thế là mọi người rất hào hứng chép lời và dạy tôi hát. Cứ như vậy, tối hôm đó các bài hát truyền thống của Việt Nam và Hàn Quốc cứ ngân vang xen kẽ sưởi ấm cả căn phòng, sưởi ấm cả tình cảm của chúng tôi…

Một kỷ niệm nữa, nhỏ thôi nhưng cũng cho tôi thấy sự trân trọng của người Hàn Quốc dành cho bạn bè quốc tế. Hôm đó cô giáo phụ trách lái xe đưa chúng tôi đến một điểm tham quan. Vì có một sự cố phát sinh nên cô vừa lái xe vừa gọi điện hỏi. Một anh cảnh sát nhìn thấy và tuýt còi yêu cầu dừng xe. Tôi thấy ái ngại, nếu bị phạt chắc sẽ rất tốn kém đây, vì luật pháp Hàn Quốc rất chặt chẽ (tội nghiệp cô giáo). Cô trấn an chúng tôi rồi giải thích với anh cảnh sát về sự việc, có nhấn mạnh rằng trên xe đang chở các sinh viên Việt Nam đi tham quan trong chương trình giao lưu ngôn ngữ và văn hóa. Anh nhìn vào trong xe như để xác minh điều đó, mỉm cười với chúng tôi, nhẹ nhàng khiển trách hành vi của cô giáo rồi… lại để chúng tôi đi tiếp mà không ghi biên bản phạt. Hành động này đã để lại trong tôi một dư âm khó quên, dù nhỏ thôi nhưng nó đã nói lên sự trân trọng, sự nhất quán của chính phủ Hàn Quốc đối với các bạn bè quốc tế.

Chúng tôi được đi tham quan cố cung, khu vực biên giới, các công viên giải trí, các bảo tàng… Nơi nào cũng để lại cho tôi ấn tượng sâu đậm về nền văn hóa độc đáo và giàu truyền thống của Hàn Quốc. Tôi đặc biệt quan sát và thích thú với cách làm của họ, rất chuyên nghiệp, bài bản, đặc biệt là trong việc bảo tồn những giá trị truyền thống. Họ biết cách lưu giữ và bảo tồn, nâng tầm những giá trị truyền thống thật tốt, khiến người ngoại quốc không khỏi trầm trồ và thán phục.

Ẩm thực Hàn Quốc với những món ăn thanh đạm nhưng rất cầu kỳ và tinh tế, khiến tôi mê mẩn đến nỗi phải cất công sưu tầm tất cả hình ảnh món ăn về nhìn cho đỡ nghiền. Về Việt Nam, thi thoảng tôi lại trổ tài làm mấy món ăn Hàn Quốc chiêu đãi gia đình, ai nấy đều rất thích. Thỉnh thoảng tôi mới làm là bởi vì làm món ăn Hàn Quốc ngon nhưng lại tốn rất nhiều thời gian và công sức. Về điểm này tôi rất khâm phục các bà nội trợ Hàn Quốc, chuyện bếp núc rất chu đáo, món ăn nào của họ cũng cầu kỳ, đẹp mắt, chế biến công phu, tỉ mỉ, tốn nhiều thời gian, trong khi đó họ trông vẫn nhàn nhã, vẫn đi làm và chăm sóc chồng con chu đáo.

Cảnh quan mùa thu của Hàn Quốc cũng khiến một cô bé lãng mạn là tôi ngày ấy chết mê chết mệt. Những chiều tan học, tôi cứ một mình tản bộ ở những con đường trong ký túc, ngắm màu đỏ của những tán phong, ngắm hàng cây lá vàng thẳng tắp, ngửa mặt tận hưởng từng cơn gió hiu hiu lành lạnh mang theo cái mùi ngòn ngọt của cỏ xanh… Tôi thực sự đã chết lịm trong cái khung cảnh mùa thu lãng mạn ấy. Để chiều cho sự lãng mạn của chúng tôi, ngày sắp về Việt Nam, các cô giáo đã ngắt lá phong, dán vào giấy rồi ép plastic để chúng tôi mang về làm kỷ niệm. Món quà nhỏ bé mà dạt dào tình cảm ấy vẫn luôn theo tôi cho đến tận bây giờ.

Chuyến đi một tháng ngắn ngủi đối với tôi như một thiên đường tuyệt hảo, cái gì cũng mới lạ, cái gì cũng thật hay và cái gì cũng thích thú. Trở về nước, tôi vẫn giữ nguyên những hình ảnh tốt đẹp về đất nước Hàn Quốc ở trong tim. Có một thời gian tôi đi dạy tiếng Hàn, tôi rất tự hào vì trong giờ giảng của mình, cái tôi truyền cho các em học sinh không chỉ là ngôn ngữ, mà còn là cái hay cái đẹp về đất nước, con người, văn hóa Hàn Quốc. Nhìn ánh mắt say sưa của các em khi nghe tôi kể chuyện, tôi cảm thấy mình như lại được sống trong những ngày tháng tươi đẹp ấy một lần nữa. Góp phần nhỏ bé vào việc gắn kết mối quan hệ Hàn – Việt thông qua việc truyền tình yêu đối với đất nước con người Hàn Quốc, niềm đam mê đối với ngôn ngữ Hàn vào các em học sinh. Tôi cảm thấy vui vì đã phần nào đền đáp được tình cảm của các thầy cô và con người Hàn Quốc dành cho tôi ngày ấy…

Nhiều năm trôi qua, tôi rất muốn được trở lại để gặp gỡ những con người ấy, những khoảnh khắc ấy, một lần nữa…

Cuộc thi ‘Hàn Quốc hành trình kỷ niệm’ do Báo điện tử VnExpress phối hợp với Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam tổ chức, bắt đầu từ ngày 1/7 đến 15/8. Độc giả gửi bài dự thi tại đây.

Phạm Thị Thu Hà

Nguồn: Vnexpress.net

Du lịch nước ngoài

Có thể bạn chưa xem

Địa điểm du lịch hấp dẫn