Hồ Tiên mát lạnh ẩn nấp giữa rừng nguyên sinh, khách tới trốn nóng không muốn về

0
Hồ Tiên mát lạnh ẩn nấp giữa rừng nguyên sinh, khách tới trốn nóng không muốn về

Hồ Tiên nằm ở thượng nguồn suối La Ngâu, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận, là điểm đến hấp dẫn những du khách đam mê trekking, tìm kiếm vẻ đẹp hoang sơ, yên bình giữa thiên nhiên.

Hồ Tiên trong veo, nước mát lạnh, “ẩn nấp” giữa những tảng đá lớn, được che chở bởi cánh rừng nguyên sinh rậm rạp.

Cuối tháng 4, Lữ Duy Tường (27 tuổi) cùng bạn di chuyển từ TPHCM tới trekking khám phá Hồ Tiên. Họ di chuyển khoảng 200km, tương đương 4 tiếng đi ô tô theo cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây đến Long Khánh rồi nghỉ một đêm ở bãi cắm trại tại bản 2, xã La Ngâu.

hồ tiên bình thuận 9.JPG
Hồ Tiên “ẩn nấp” giữa những tảng đá lớn, được che chở bởi cánh rừng nguyên sinh rậm rạp

Sáng hôm sau, nhóm bắt đầu hành trình đi bộ xuyên rừng vào Hồ Tiên. Từ nơi nghỉ đến Hồ Tiên có 2 đường đi chính.

Đường men theo suối, cảnh đẹp nhưng phải cẩn thận do rong rêu bám trên đá, dễ trơn trượt, té ngã và nguy hiểm khi đi vào mùa mưa lũ. Đường còn lại đi xuyên rừng, quãng đường dài hơn, nắng và bụi hơn. Đường này có nhiều ngã rẽ, dễ lạc nên du khách cần người dẫn đường bản địa.

Cung đường ven suối mà Tường chọn dài khoảng 10km, băng qua vườn điều đang mùa thu hoạch, trái chín thơm phức, những suối cạn, con dốc đất đỏ ngoằn ngoèo.

“Dọc đường đi, chúng mình gặp nhiều người đồng bào vào rừng sinh kế, họ nhiệt tình giúp chỉ đường”, Tường kể.

hồ tiên bình thuận.JPG
Cung đường ven suối mà Tường chọn dài khoảng 10km

Nhiều đoạn suối cạn có rêu trơn trượt, gần cuối là đoạn dốc dựng đứng. “Sau hơn 3 giờ xuyên rừng, vượt dốc, hồ nước nằm giữa suối đá hiện ra, nước chảy êm đềm, mát lạnh, trong veo. Đắm mình trong làn nước, giữa rừng xanh bạt ngàn, mệt mỏi như tan biến hết”, Tường kể. 

hồ tiên bình thuận 13.JPG
Hồ nước trong veo, mát lạnh khiến du khách quên hết mệt mỏi

Buổi trưa, nhóm khách trải bạt, bày thức ăn ra tảng đá phẳng bên suối để nghỉ ngơi, ăn trưa, sau đó dựng lều cạnh hồ để cắm trại qua đêm

Về đêm, không gian trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng côn trùng, tiếng nước róc rách và vài tiếng chim đêm vọng lại từ rừng sâu. Họ ngủ một giấc ngon lành trong tiết trời mát lạnh. 

“Ban đêm nhiệt độ xuống thấp, kèm sương khuya lạnh nên du khách chú ý giữ ấm cơ thể”, Tường cho hay. 

Sáng ngày tiếp theo, những du khách dậy sớm ngắm sương giăng trên tán rừng, nghe tiếng chim hót líu lo – một khung cảnh bình yên hiếm thấy. Họ ăn sáng rồi bắt đầu thu dọn lều, vệ sinh khu cắm trại, trở về La Ngâu.

491672545_3934647653531948_4140943489750682099_n.jpg
Buổi sáng yên bình tại Hồ Tiên

Những điều du khách cần lưu ý

Duy Tường cho biết, cung đường trekking vào Hồ Tiên không có sóng điện thoại nên du khách cần trình báo với kiểm lâm khu vực, thông báo trước cho người thân biết thời gian chuyến đi. Du khách cần có kinh nghiệm trekking, có sức khỏe tốt và nên đi theo nhóm. 

“Bạn nên có một đôi giày đi trekking chuyên dụng, bám đá tốt để giúp việc di chuyển trên đường mòn, lội qua suối và trèo trên đá an toàn hơn, loại giày lội nước là lựa chọn tối ưu nhất với địa hình tới Hồ Tiên”, Tường nói.

hồ tiên bình thuận 3.JPG
Hồ Tiên là điểm đến đáng thử cho du khách thích trekking

Hồ Tiên nằm giữa rừng hoang sơ, không có lán trại bán đồ ăn, nước uống nên nếu ở lại ban đêm, du khách nên chuẩn bị đủ lương thực, thực phẩm, đồ dùng sinh hoạt và thuốc xịt côn trùng.

“Dù chuẩn bị rất kỹ nhưng trong lúc mải mê chụp ảnh, mình vẫn bị ong rừng đốt vào đầu gối. Lúc đầu chỉ hơi đau nhưng hôm sau ngủ dậy, chỗ bị đốt bắt đầu sưng tấy và đau trong 3 ngày liền”, Tường kể.

Cần hết sức cẩn trọng trong việc dùng củi lửa trong rừng, nhất là đi vào mùa khô nắng nóng. 

Từ tháng 6 đến tháng 11 khu vực này thường có mưa dông, cung đường đất bị sình lầy, cung đường ven suối thì lưu lượng nước nhiều, chảy mạnh, rong rêu trên đá, sỏi dễ trơn trượt, té ngã và bị nước cuốn. Mực nước ở Hồ Tiên cũng dâng cao, dòng suối chảy mạnh nên không an toàn cho việc tắm suối.

Ảnh: Lữ Duy Tường

Nguồn: Vietnamnet