Hòn đảo có quá khứ ăn chơi khét tiếng nhất Italy

0
214

Dù thời gian trôi qua đã lâu, du khách vẫn nhắc về đảo Zannone với những bữa tiệc nóng bỏng, đầy khiêu khích cùng ánh mắt háo hức.

Với người Italy, Zannone có thể là hòn đảo đẹp nhất mà họ tự hào giới thiệu với du khách nếu như không có quá khứ ăn chơi “khét tiếng”. Vào những năm 60 của thế kỷ trước, hòn đảo là nơi sinh sống của vợ chồng Marquis Casati Stampa và Anna Fallarino, những người được biết đến với ham muốn tình dục mạnh mẽ và lối sống kỳ lạ.

Đảo thác loạn

 
 
Đảo thác loạn

Vẻ đẹp của đảo Zannone và Ponza nhìn từ phà trên biển

Tại thiên đường riêng của mình, cặp đôi tổ chức các bữa tiệc đầy gợi cảm trên bãi biển hay trong biệt thự riêng. Stampa được người dân địa phương nhớ đến là một gã đàn ông dâm đãng, có sở thích bệnh hoạn: chụp ảnh và ngắm nhìn vợ quan hệ với những gã trai trẻ. Vào một ngày, Stampa cảm thấy chán nản với trò chơi tình ái này và đau đớn phát hiện ra vợ đã phải lòng kẻ khác. Tức giận, anh ta đã dùng súng bắn chết đôi tình nhân và tự sát sau đó.

dao-thac-loan-noi-bi-ghet-bo-nhat-italy-1

Anna Fallarino là một diễn viên với thân hình bốc lửa và lối sống hoang dã. Thời điểm diễn ra vụ thảm sát của nhà Stampa, người ta đã tìm thấy hơn 1.500 bức ảnh nóng mà người chồng đã chụp vợ mình, được cất kỹ trong một ngăn kéo có khóa. Ảnh: CNN.

Theo trí nhớ của những người dân từng sống trên đảo, thời điểm mà vợ chồng Stampa sống cũng là giai đoạn hoàng kim của Zannone. Vào mỗi cuối tuần, nơi đây lại chào đón các nhà tài phiệt, hoàng tử, bá tước, hoàng thân quốc thích đến để nghỉ dưỡng và tiệc tùng. Những người dân trên đảo còn truyền tai nhau rằng trong biệt thự của nhà Stampa còn có một phòng gương để phục vụ các cuộc hoan lạc và bể bơi tắm khỏa thân trong nhà.

Nhiều thập kỷ sau đó, Zannone tiếp tục là điểm đến thu hút nhiều du khách. Mọi người phải bỏ ra gần 30 euro để mua tour từ Ponza tới Zannone. Phần lớn đến đây vì bị cuốn hút bởi quá khứ ăn chơi khét tiếng của đôi vợ chồng Marquis Casati Stampa và Anna Fallarino. Và họ muốn được đặt chân tới nơi từng tổ chức các buổi tiệc tùng sexy, nóng bỏng, dù nơi đây đã phủ bụi lâu năm.

Tour tham quan này thường kết thúc trước khi mặt trời lặn.

dao-thac-loan-noi-bi-ghet-bo-nhat-italy-2

Ngày nay, trên đảo không có gì ngoài căn biệt thự đổ nát, ngọn hải đăng và những con cừu. Ảnh: CNN.

Dù “có công” trong việc thu hút du khách tới đảo nhưng quá khứ ăn chơi và lối sống lệch lạc của nhà Stampa không được người Italy yêu thích. Họ thường né tránh mỗi khi ai đó gợi lại câu chuyện xưa cũ này. Zonnone cũng bị gọi với tên khác, Orgy Island (đảo trác táng) vì quá khứ của nó.

“Chúng ta đều biết điều gì đã xảy ra ở đó. Họ từng bị coi là những kẻ nghiện tình dục và giờ không ai muốn nói về họ nữa”, hướng dẫn viên người bản địa Riccardo Peci nói trên CNN hồi tháng 4.

Nguồn: Vnexpress.net

Du lịch nước ngoài

Có thể bạn chưa xem

Địa điểm du lịch hấp dẫn