Siêu sao người Bồ Đào Nha bỏ lỡ cơ hội ngon ăn để mở tỷ số ở cuối hiệp đấu đầu tiên.
-
Pepe đánh đầu nguy hiểm
Thủ môn Gulacsi bay người xuất sắc để cản cú đánh đầu đưa bóng hướng về góc xa của lão tướng Pepe ở phút 47.
-
Hiệp 2 bắt đầu
Hai đội chưa có sự điều chỉnh về nhân sự.
-
HẾT HIỆP MỘT
Bồ Đào Nha chơi áp đảo và đã có nhiều cơ hội nhưng chưa thể tận dụng để giành lợi thế trước chủ nhà Hungary.
-
Ronaldo bỏ lỡ cơ hội
KHÔNG VÀO!! Ronaldo băng vào dứt điểm sau quả tạt của Guerreiro từ cánh trái ở phút 44. Bóng đi vọt xà khung thành Hungary trong gang tấc. Tiền đạo 36 tuổi tỏ ra khá thất vọng với pha hỏng ăn này.
“Làm sao Ronaldo lại có thể bỏ lỡ cơ hội từ cự ly này?”, phóng viên Carlos Machado thốt lên.
-
Thủ môn Gulacsi chơi tập trung
KHÔNG VÀO!! Thủ môn Gulacsi tiếp tục chọn vị trí tốt để từ chối cơ hội ăn bàn rõ rệt của Jota ở phút 41. Tiền đạo số 21 đã có đến 3 cơ hội từ đầu trận, nhưng anh chưa thể tận dụng.
“Bồ Đào Nha đang áp đảo về mọi thứ. Điều họ còn thiếu chỉ là bàn thắng. Hungary đã bắt đầu tổ chức tấn công, nhưng không gây ra nguy hiểm cho nhà ĐKVĐ”, cựu danh thủ Nuno Gomes, người từng vào chung kết Euro 2004 cùng tuyển Bồ Đào Nha nhận định.
-
CĐV Hungary lạc quan
Theo ghi nhận của CTV Hoàng Linh từ Budapest, người hâm mộ ngoài sân Puskas vẫn tin tưởng vào chiến thắng dù đối thủ của đội chủ nhà là ứng cử viên vô địch Bồ Đào Nha.
-
Hungary có cơ hội đầu tiên từ đầu trận ở phút 37. Cú đánh đầu của Szalai đưa bóng đi trúng đích, nhưng không thể gây khó khăn cho thủ thành Rui Patricio. Những tình huống cố định sẽ là cứu cánh cho Hungary trước đối thủ có sức mạnh vượt trội.
-
Ronaldo nỗ lực đánh đầu
Từ quả tạt bên cánh phải, Ronaldo bật cao đánh đầu ở phút 30 nhưng bóng không đi trúng đích. Tiền đạo sinh năm 1985 đã có 2 cú dứt điểm từ đầu trận nhưng chưa thể gây khó khăn cho hàng thủ Hungary.
-
Bồ Đào Nha không được hưởng phạt đền
Bernardo Silva ngã trong vùng cấm ở phút 26 sau đường chuyền của Ronaldo. Tuy nhiên, trọng tài Cakir ra dấu cho cầu thủ này đứng dậy. Hàng thủ Hungary đã có pha tranh chấp hợp lệ.
-
‘Hungary hoàn thành nhiệm vụ’
“Hungary chỉ cầm bóng 30%, nhưng đây là điều đã được dự đoán từ trước. Họ biết mình sẽ không bao giờ có thể áp đặt thế trận trước Bồ Đào Nha. Dù sao, chủ nhà cũng đang làm tốt nhiệm vụ phòng ngự. Hàng thủ Hungary thi đấu không hề khoan nhượng trước Ronaldo, Jota”, phóng viên Andy Clark nhận xét về thế trận trong nửa đầu hiệp một.
-
Ronaldo bị thổi phạt việt vị
KHÔNG ĐƯỢC! Ronaldo bất ngờ tăng tốc và có cơ hội dứt điểm từ cự ly gần. Thủ môn Gulacsi đã kịp phản xạ để cứu thua cho Hungary ở phút 19. Tuy nhiên, trọng tài biên đã căng cờ báo cầu thủ của Bồ Đào Nha ở vị trí việt vị.
-
Hai đội chơi quyết liệt
Nelson Semedo bị đau sau tình huống va chạm mạnh trên không với Attila Fiola. Số 2 của Bồ Đào Nha bị đau ở cổ tay. Trọng tài Cakir tiến hành thả bóng để trận đấu bắt đầu trở lại.
-
Bồ Đào Nha tạo thế trận áp đảo
KHÔNG ĐƯỢC! Guerreiro xâm nhập vùng cấm sau đường chọc khe của Bruno Fernandes. Hậu vệ của Dortmund không thể khống chế bóng trước sức ép từ hậu vệ bên phía Hungary. Bồ Đào Nha đang thi đấu nửa sân trong 14 phút đầu trận. Nhà ĐKVĐ Euro cầm bóng 65%, và có 2 lần dứt điểm.
-
Jota phung phí cơ hội
KHÔNG VÀO!! Đường chuyền của Bruno Fernandes mở ra cơ hội tốt cho Diogo Jota. Tuy nhiên, tiền đạo thuộc biên chế Liverpool lại dứt điểm quá thiếu chính xác ở phút thứ 9.
-
Jota dứt điểm nguy hiểm
KHÔNG VÀO!! Giữa vòng vây của 3 hậu vệ áo đỏ, Diogo Jota vẫn có thể tung cú sút trúng đích. Bóng đi căng nhưng thủ môn Gulacsi vẫn kịp bay người cứu thua cho chủ nhà. Cristiano Ronaldo bày tỏ sự không hài lòng. Anh liên tục xin bóng ở vị trí trống trải nhưng không nhận được đường chuyền từ đồng đội số 21.
-
Trận đấu bắt đầu
Sau tiếng còi của trọng tài Cuneyt Cakir (Thổ Nhĩ Kỳ), chủ nhà Hungary trong trang phục màu đỏ giao bóng trước.
-
CĐV sẵn sàng cho trận mở màn ‘bảng tử thần’
Theo ghi nhận của Zing, 68.000 ghế tại khán đài sân Puskas đã được lấp đầy. Đây sẽ là nguồn động lực không nhỏ của thầy trò HLV Marco Rossi ở trận đấu hôm nay.
-
Dàn sao Bồ Đào Nha khởi động trước giờ bóng lăn
Ronaldo đang có cảm giác bóng tốt khi đá chính trong cả 2 trận giao hữu gần nhất của tuyển Bồ Đào Nha. Trận đấu với Hungary là cơ hội để tiền đạo 36 tuổi gia tăng thành tích ghi bàn ở cấp đội tuyển.
-
Ronaldo lập kỷ lục
Theo Opta, trận đấu đêm nay là lần thứ 39 Ronaldo ra sân ở một giải đấu lớn cho tuyển Bồ Đào Nha. Anh vượt qua Bastian Schweinsteiger (38 trận cho tuyển Đức) để trở thành cầu thủ châu Âu ra sân nhiều nhất ở các giải đấu lớn.
-
Danh sách cầu thủ ra sân của Hungary
“Không có sự bất ngờ nào trong cách bố trí đội hình của tuyển Hungary. HLV Marco Rossi tung vào sân những cầu thủ chất lượng nhất ông có trong tay”, phóng viên người Hungary, Andy Clark nhận định.
-
Danh sách cầu thủ ra sân của Bồ Đào Nha
HLV Fernando Santos thực hiện 3 sự thay đổi so với trận giao hữu gần nhất với tuyển Israel. Nelson Semedo đá chính thay Cancelo mắc Covid-19. Ở cánh trái, Raphael Guerreiro trở lại thay sao trẻ Nuno Mendes. Ở hàng tiền vệ, Danilo Pereira đá chính thay Ruben Neves.
-
Ở trận đấu hôm nay, sẽ có 68.000 CĐV lấp đầy các khán đài của SVĐ Puskas Arena.
-
CĐV Hungary sẵn sàng tiếp lửa cho chủ nhà
Hàng nghìn CĐV Hungary diễu hành để làm nóng bầu không khí trước giờ bóng lăn. Tại Euro cách đây 5 năm, đội tuyển nước này dừng chân ở vòng 16 đội sau thất bại 0-4 trước Bỉ.
-
Dàn sao Bồ Đào Nha sót lại sau chức vô địch Euro 2016
Đây là dàn cầu thủ cùng tuyển Bồ Đào Nha vô địch Euro 2016 trên đất Pháp. Sau 5 năm, bóng đá Bồ Đào Nha phát triển vượt bậc để sản sinh nhiều ngôi sao mới. Hơn nửa đội hình Bồ Đào Nha dự Euro 2016 đến nay không còn góp mặt. Bruno Alves, Ricardo Carvalho, Ricardo Quaresma, Nani, Eliseu đã lớn tuổi trong khi phần còn lại bị loại vì chuyên môn. Đồ họa: Hải Phúc.
-
3 ngôi sao sáng nhất đội hình Bồ Đào Nha
Với Ruben Dias, Bruno Fernandes và Cristiano Ronaldo, Bồ Đào Nha sở hữu dàn sao hàng đầu hiện tại ở các tuyến phòng ngự, tiền vệ trung tâm và tiền đạo. Dias vừa giành giải Cầu thủ hay nhất Premier League 2020/21. Bruno ghi đến 28 bàn và có 17 kiến tạo cho MU trong mùa 2020/21. Trong khi đó, Ronaldo ở tuổi 36 “nổ súng” đến 29 lần cho Juventus tại Serie A.
-
Thầy trò HLV Fernando Santos trải qua chặng đường đầy bản lĩnh và may mắn để vô địch Euro 2016. Sau 5 năm, tuyển Bồ Đào Nha thay đổi chóng mặt. HLV Santos vẫn hoàn thành tốt công việc khi cùng đội tuyển đạt tỷ lệ chiến thắng hơn 60%. Về lực lượng, Bồ Đào Nha sản sinh thế hệ cầu thủ mới, mang đến Euro 2020 đội hình được đánh giá có chất lượng tốt hơn 5 năm trước.
-
Ronaldo tạo thống kê ấn tượng ở cấp đội tuyển
Ronaldo đã có 104 bàn trong màu áo tuyển Bồ Đào Nha. Anh chỉ còn kém 5 bàn so với kỷ lục mọi thời đại của Ali Daei (109 bàn cho tuyển Iran). Với thể trạng hiện tại, ngày CR7 vượt qua tiền bối không còn xa. Khi Ronaldo có bàn đầu tiên cho Bồ Đào Nha, hậu vệ cánh Nuno Mendes mới 1 tuổi. Israel là đội tuyển quốc gia thứ 42 bị Ronaldo chọc thủng lưới. Hai đội tuyển nhận nhiều bàn thua bởi siêu sao sinh năm 1985 là Thụy Điển và Lithuania (cùng 7 bàn).
-
Ronaldo truyền lửa cho đồng đội trước trận ra quân
“Cách đây 5 năm, chúng tôi đã khiến cả châu Âu bất ngờ với việc lần đầu tiên đưa Bồ Đào Nha vô địch một giải đấu lớn. Lứa cầu thủ đã khắc tên mình lên bảng vàng trong lịch sử bóng đá năm đó giờ còn lại 11 người ở Euro 2020”, Ronaldo viết trên trang cá nhân rạng sáng 15/6 (giờ Hà Nội).
Đêm 15/6, tuyển Bồ Đào Nha sẽ đối đầu Hungary ở trận ra quân tại Euro 2020. Thầy trò HLV Fernando Santos nằm ở bảng F, được đánh giá là “tử thần” với sự góp mặt của cả Đức và Pháp. Ronaldo cùng các đồng đội đặt mục tiêu tái lập thành tích vô địch tại Euro 2016.
-
Ronaldo: ‘Kỷ lục tự tìm đến tôi’
Màn so tài với Hungary ở bảng F Euro 2020 là cơ hội để siêu sao người Bồ Đào Nha lập kỷ lục tham dự và ghi bàn tại 5 kỳ Euro.
-
Zing tại Euro – Ronaldo phá dớp Budapest?
“Cả một dân tộc ở bên các bạn” là tựa đề trên trang nhất báo Nemzeti Sport tại nước chủ nhà Hungary trước trận đấu với Bồ Đào Nha trong ngày ra quân “Bảng tử thần”.
Nguồn: News.zing.vn