ICD và Tage dừng cuộc chiến rap

0
78

Sau bốn bản rap diss, ICD và Tage đều quyết định dừng trận chiến vì không muốn câu chuyện đi xa hơn.

Ngày 7/8, ICD, quán quân King of Rap 2020, cho biết anh dừng trận beef với Tage. Theo ICD, anh đã hoàn thành phần audio bài thứ ba, nhưng quyết định sẽ không tung ra. Rapper gốc Hải Phòng bày tỏ: “Tôi đã rất đắn đo nhưng điều tôi hướng đến là sự hoàn thiện, chứ không phải hơn thua”.

ICD đồng thời nhắn nhủ Tage: “Ngoài âm nhạc, sau này anh mong Tage chú ý đến phát ngôn của mình hơn. Còn trong âm nhạc, anh vẫn tôn trọng em vì tinh thần chiến đấu”.

Trước đó, vào tối 6/8, khi tung ra bài diss thứ hai để đáp trả ICD, Tage cũng thông báo muốn dừng cuộc chiến. Anh nói: “Mình nhận thấy mọi thứ đã đi quá xa so với ban đầu và ảnh hưởng tiêu cực đến những người trong cuộc nói riêng và cộng đồng rap nói chung. Cái tôi của mình đã được thể hiện đủ, cho nên mình dừng nó ở đây”.

Quyết định của hai rapper được cộng đồng fan và nhiều khán giả trung lập ủng hộ.

Những ngày qua, mâu thuẫn giữa ICD và Tage gây xôn xao cộng đồng rap Việt. Xuất phát từ câu nói overrated (được đánh giá cao hơn năng lực) của Tage nhắm vào ICD. Quán quân King of Rap sau đó chủ động “mời” Tage vào cuộc chiến.

Sau hai lượt, ICD và Tage lần lượt tung ra 2 bản diss. Bài Rapper số 1 của ICD được cộng đồng, giới chuyên môn đánh giá cao. ICD dùng nhiều fact (thông tin khai thác có trong thực tế) để đáp trả Tage. Quán quân King of Rap công kích đối thủ bằng những câu chữ hài hước, sâu cay.

“Chửi ai là ranh con khi mỗi năm anh lớn. Còn năm nào cả nước chả thấy ‘tage’ thiếu nhi”… là một ví dụ trong số những câu rap ấn tượng của ICD.

Rhymastic đánh giá cao bản rap diss của ICD. Anh chia sẻ video của đàn em kèm nhận xét: “Đấy dissing phải đầu tư chất xám, punchline như thế này mới đáng chứ. Khác hẳn bài đầu tiên, một điểm cộng cho ICD”. ViruSs cho rằng Tage khó có thể đáp trả: “Tôi không dám chắc Tage sẽ lấy điều gì để bẻ lại ICD”.

Bản rap mang tên Bamicay, được Tage tung ra vào tối 6/8 để đáp trả Rapper số 1, cũng nhanh chóng leo thang trên bảng xếp hạng ca khúc thịnh hành và hiện đứng thứ ba.

Tuy nhiên, xét về lyrics hay punchline, Tage chưa thể vượt qua được ICD. Anh cũng không “bẻ” được những fact mà quán quân King of Rap đã đưa ra. Tage có câu punchline ấn tượng ở cuối bài: “Trình độ tuổi Tý mà đòi ghen với Tỵ”.

Rhymastic nhận xét: “Bài này Tage cũng đầu tư khá nhiều punchline nhưng các punchline của ICD vẫn hiệu quả hơn. Dù sao với một người không có chút kinh nghiệm nào về battle/ dissing thì Tage làm cũng khá tốt rồi”.

Như vậy, sau hai lượt, ICD và Tage chính thức dừng trận chiến rap. Trong mỗi trận beef, không có giám khảo phân định thắng thua. Bản thân người trong cuộc tự biết họ thắng hay bại trong cuộc chiến.

Nguồn: News.zing.vn

Du lịch trong nước

Có thể bạn chưa xem

Địa điểm du lịch hấp dẫn