Khách sạn ‘tra tấn’ ở Italy

0
169

Italy đang có một trào lưu mới, đó là tới tham quan, qua đêm ở những nơi từng diễn ra các cuộc tra tấn khốc liệt thời trung cổ – mà du khách vẫn thường gọi tắt là “khách sạn tra tấn”.

Nhiều người cho biết, họ cảm thấy tò mò, thích thú khi ngủ ở nơi từng xảy ra cái chết, sự đau đớn và thống khổ của những người từng bị cai trị trong quá khứ.

khach-san-tra-tan-o-italy

Tại đây, cảm giác được nhâm nhi một ly rượu vang lấp lánh, sóng sánh dưới ánh đèn và thưởng thức ẩm thực ngon thực sự là một “khoái cảm” và “đặc ân”. Ảnh: News.

Đặc điểm chung của những khách sạn này đều là nhà tù cũ, nơi giam giữ hay tra tấn tù nhân từ các thế kỷ trước. Du khách khi đến đây đều có thể nhìn thấy những từ ngữ, lời thề của tù nhân bị biệt giam viết lên tường. Những chữ viết này được pha trộn từ máu, nước tiểu và đất.

Một trong những nơi như thế là Relais Sant’Uffizio, tu viện cũ trở thành một khách sạn sang trọng, thu hút khách du lịch ở Italy. Ít ai biết rằng trong quá khứ, nó là nơi giết hại nhiều người, tra tấn dã man. Ngày nay, trong khách sạn là một nhà hàng thanh lịch, nơi bạn có thể thưởng thức những món ăn ngon nhất thế giới.

khach-san-tra-tan-o-italy-1

Một du khách trong trang phục tu sĩ đang đi tham quan những hầm ngục – nơi giam giữ, tra tấn nhiều người vô tội thời xưa. Ảnh: News.

Tới đây, bạn sẽ được ngủ ở nơi những kẻ bị tra tấn tàn bạo từng phải đối mặt, hoặc chăm sóc trong các spa, nơi trước đây những người bị coi là phù thủy sẽ bị thử thách: họ bị thả xuống nước với chân trái và tay phải trói liền nhau. Nếu người đó vẫn nổi và không bị chết đuối sẽ bị coi là phù thủy.

Trong thế kỷ 16, một nhánh của giáo hội Công giáo đã truy tố, tra tấn và giết chết bất kỳ ai không theo đạo. Chỉ cần nói trái những tư tưởng của giáo hội, người đó sẽ bị tử hình. Khi giáo hội nói trái đất bằng phẳng, nhưng có người nói nó hình tròn, điều đó cũng khiến họ bị dồn vào chỗ chết. Thời đó, một phụ nữ quá xinh đẹp sẽ bị coi là phù thủy và bị thiêu sống trên cọc ở quảng trường cho mọi người xem. Cơ hội duy nhất để họ được thoát tội sau những lời nói “ngông cuồng” là thừa nhận mình đã sai và phát ngôn trong lúc… bị điên.

khach-san-tra-tan-o-italy-2

Relais Sant’Uffizio nằm ở vùng Piedmont – nơi có nguồn cung cấp rượu vang phong phú, được mệnh danh là thiên đường trên trái đất, và có những spa sang trọng nhất Italy. Ảnh: News,

Tại thị trấn gần Spoleto, du khách còn được chiêm ngưỡng cả bàn cầu nguyện thời nguyên thủy của các tù nhân cùng điều kiện sống vô cùng tồi tệ của họ thời bấy giờ.

Palazzo Steri ở Palermo, Sicily là một tòa nhà lịch sử xa hoa, với các bức tranh của nghệ sĩ đương đại Italy. Nhưng quá khứ cách đây hàng trăm năm, đây là nơi những kẻ dị giáo bị nhốt trong phòng của mình. Các tù nhân đã vẽ chân dung của mình lên các bức tường, cùng với hình ảnh những chiếc thuyền buồm, con mòng biển… để giải trí và giữ niềm tin về việc mình có thể sống sót, ra khỏi nơi tù ngục này.

Một khách sạn khác cũng thu hút du khách không kém khi tới Italy chính là Podere del Cardinale, nằm ở ngôi làng ở vùng Umbria, Narni. Đây là một biệt thự nằm nép mình bên những cây ô liu tươi tốt. Dưới tầng hầm là “căn phòng đau khổ”, nơi người ta từng dùng kìm để kéo đứt các móng tay hay nhiều hình thức tra tấn cực hình, tàn bạo khác.

Xem thêm Khách sạn ở nơi hoang vu nhất hành tinh

Nguồn: Vnexpress.net

Du lịch nước ngoài

Có thể bạn chưa xem

Địa điểm du lịch hấp dẫn