Khám phá Bokok – vùng đất thiêng huyền bí

0
164

Nói đến Campuchia thường thì người ta sẽ nghĩ đến Angkor Wat, Angkor Thom,.. hay những ngôi đền, chùa cổ kính. Thời gian gần đây thì nổi bật cái tên Sihanouk với những bãi biển nhộn nhịp và cả hòn đảo thiêng đường Koh Rong Samloem. Nhưng ít ai biết rằng, Campuchia còn có một vùng đất linh thiêng tên là Bokor, hay còn gọi là núi Tà Lơn, nằm ở Thành phố Kampot, Campuchia.

Khám phá Bokok - vùng đất thiêng huyền bí

Núi Bokor là vùng đất linh thiêng có không khí mát mẻ quanh năm, trên đỉnh núi mấy trắng bao phủ bồng bềnh tạo nên cảm giác huyền bí. Kampot là thành phố còn lưu giữ nhiều kiến trúc Pháp, nằm ở phía Nam Campuchia, cách cửa khẩu Hà Tiên khoảng 1 tiếng 30 phút di chuyển và cách thành phố biển Sihanouk khoảng 2 tiếng đi bus. Với những bạn dư dả thời gian thì có thể kết hợp du lịch cả Sihanuokville và Kampot, đó là một sự kết hợp tuyệt vời của một chuyến đi.

Để đến Kampot, cách tốt nhất là đi qua cửa khẩu Xà Xía, thị trấn Hà Tiên. Từ Tp.Hồ Chí Minh bạn đi xe Kumho giường nằm (có 2 chuyến: 21h & 22h30) đến Hà Tiên tầm 6-7h sáng (Giá vé 180k/1 chiều), xe Kumho có trung chuyển tới tận cửa khẩu. Tới Hà Tiên bạn đặt vé bus để đi Kampot. Các bạn có thể tham khảo Xe Bus Cửa Khẩu Xà Xía Hà Tiên Đi Kampot.

Khách sạn ở Kampot rất nhiều, đặc biệt là đi dọc sông hoặc những con đường gần sông. Giá cả khoảng tầm $10 là có được 1 phòng sạch sẽ, thoáng và đẹp rồi.

Ăn uống thì đồ ăn Campuchia na ná giống kiểu đồ ăn Thái, chua cay, mặn mà, rất dễ ăn. Nếu ăn không hợp thì có thể vào các nhà hàng có bán đồ ăn tây cũng rất ngon nhé.

Đến Kam Pot, điều đầu tiên mà tôi cảm nhận được là sự yên bình của thành phố này.

Đến Kam Pot, điều đầu tiên mà tôi cảm nhận được là sự yên bình của thành phố này.

Kam Pot, thành phố cổ kính mang kiến trúc Pháp

Kam Pot, thành phố cổ kính mang kiến trúc Pháp

Nhưng cũng có nhiều ngôi nhà màu mè trông rất vui mắt. Đặc biệt, ở đây chim yến bay đầy trời.

Nhưng cũng có nhiều ngôi nhà màu mè trông rất vui mắt. Đặc biệt, ở đây chim yến bay đầy trời.

Đến đây, đừng quên đi ngắm hoàng hôn trên sông Kampot! Sẽ thật là uổng phí nếu bỏ lỡ mất khung cảnh phía bên kia sông là những bungalows nằm cạnh những hàng dừa nước, xa xa là ngọn núi Bokor huyền thoại. Đẹp tuyệt vời.

Cây cầu cũ bắt qua sông không còn cho xe cộ di chuyển nữa mà để phục vụ cho việc đi dạo tận hưởng không khí mát lành của những cơn gió thổi trên sông.

Cây cầu cũ bắt qua sông không còn cho xe cộ di chuyển nữa mà để phục vụ cho việc đi dạo tận hưởng không khí mát lành của những cơn gió thổi trên sông.

Khám phá Bokok - vùng đất thiêng huyền bí

Còn gì đẹp hơn khi nắng chiều buông xuống nơi đây 

Còn gì đẹp hơn khi nắng chiều buông xuống nơi đây 

Khung cảnh thơ mộng để ta thả hồn mình vào không gian

Khung cảnh thơ mộng để ta thả hồn mình vào không gian

Những quán ăn dễ thương, đường phố có nét cổ kính, lãng mạng.

Những quán ăn dễ thương, đường phố có nét cổ kính, lãng mạng.

Để khám phá núi Bokor thì phải mất 1 ngày trời. Các bạn nên thuê xe máy, đặc biệt xe ở đây cho thuê toàn dòng xe tay ga AirBlade mới ken (giá chỉ $5/1ngày). Đường lên núi Bokor rất đẹp, cây cối hai bên đường trải dài xanh mát, lại khá vắng vẻ, lâu lâu mới có chiếc xe tour chở khách đi lên. Chính vì thế nên cứ yên tâm vừa đi vừa thả mình cùng thiên nhiên, chụp ảnh hoặc dừng lại bao luôn con đường ngoằn ngoèo làm nơi sống ảo chỉ riêng mình ta.

Mua luôn con đường ngoằn ngoèo này rồi nha

Mua luôn con đường ngoằn ngoèo này rồi nha

Những hàng cây xanh mát bên đường

Những hàng cây xanh mát bên đường

Tượng Bà Mao (Bà Đen) - bức tượng khổng lồ nằm trên lưng chừng núi. Vị nữ thần này được tôn thờ với niềm tin mang lại hạnh phúc trong tín ngưỡng của người dân nơi đây

Tượng Bà Mao (Bà Đen) – bức tượng khổng lồ nằm trên lưng chừng núi. Vị nữ thần này được tôn thờ với niềm tin mang lại hạnh phúc trong tín ngưỡng của người dân nơi đây

Những tảng đá nằm cạnh tượng Bà Mao sắp xếp với nhau thật lạ kỳ

Những tảng đá nằm cạnh tượng Bà Mao sắp xếp với nhau thật lạ kỳ

Đồn cảnh sát cũ đã bị bỏ hoang, vào bên trong có nhà tù đó, muốn thử cảm giác lạ thì vào bên trong nha.

Đồn cảnh sát cũ đã bị bỏ hoang, vào bên trong có nhà tù đó, muốn thử cảm giác lạ thì vào bên trong nha.

Đây là nhà thờ mà người Pháp đã cho xây dựng khoảng năm 1921

Đây là nhà thờ mà người Pháp đã cho xây dựng khoảng năm 1921

Khám phá Bokok - vùng đất thiêng huyền bí

Qua những năm tháng chiến tranh, diệt chủng man rợ của Pol Pot, nhà thờ này bây giờ hoang vắng, tiêu điều nhưng nét kiêu sa của một thời vàng son thì như vẫn còn đâu đó, nhất là khi nó ẩn hiện giữa mênh mông sương khói.

Bên trong nhà thờ

Bên trong nhà thờ

Chùa Năm Thuyền (Samprov Pram) được xây năm 1924. Chùa Năm Thuyền còn lưu giữ năm tảng đá hình như con thuyền.

Chùa Năm Thuyền (Samprov Pram) được xây năm 1924. Chùa Năm Thuyền còn lưu giữ năm tảng đá hình như con thuyền.

Khám phá Bokok - vùng đất thiêng huyền bí

Khám phá Bokok - vùng đất thiêng huyền bí

Khám phá Bokok - vùng đất thiêng huyền bí

Từ phía sau chùa, vào những ngày trời quang, ko mây thì từ đây có thể nhìn thấy đảo Phú Quốc của Việt Nam.

Từ phía sau chùa, vào những ngày trời quang, ko mây thì từ đây có thể nhìn thấy đảo Phú Quốc của Việt Nam.

Casino cũng đã bị bỏ hoang qua nhiều thời kỳ

Casino cũng đã bị bỏ hoang qua nhiều thời kỳ

Những khu resort từ thời Pháp đều bị bỏ hoang, trông rất huyên bí

Những khu resort từ thời Pháp đều bị bỏ hoang, trông rất huyên bí

Khám phá Bokok - vùng đất thiêng huyền bí

Khám phá Bokok - vùng đất thiêng huyền bí

Khám phá Bokok - vùng đất thiêng huyền bí

Khám phá Bokok - vùng đất thiêng huyền bí

Khám phá Bokok - vùng đất thiêng huyền bí

Những khu nghỉ dưỡng mới đang được xây trên Bokor

Những khu nghỉ dưỡng mới đang được xây trên Bokor

Khám phá Bokok - vùng đất thiêng huyền bí

Nếu các bạn muốn có 1 trải nghiệm khác lạ thì hãy đi nhanh thôi nào!! 

Bantindulich.vn – Nguồn: Foody

Nguồn: News.zing.vn

Kinh nghiệm du lịch

Có thể bạn chưa xem

Địa điểm du lịch hấp dẫn