Lukaku không đẳng cấp và thế hệ vàng của Bỉ chỉ là hư danh

0
42

Romelu Lukaku liên tục bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn, khiến tuyển Bỉ chia tay Euro 2020 sau trận thua Italy với tỷ số 1-2 rạng sáng 3/7 (giờ Hà Nội).

Tuyển Bỉ được đánh giá nhỉnh hơn trước khi bước vào tứ kết gặp Italy tại Euro 2020. Cùng với sự xuất hiện của Kevin de Bruyne ngay từ đầu, đội hình ra sân của “Quỷ đỏ” (biệt danh của tuyển Bỉ – PV) có thể khiến đối thủ phải lo lắng.

Tuy nhiên, trong ngày Lukaku gây thất vọng quá lớn, tuyển Bỉ phải rời cuộc chơi. Không thể chạm tay vào vinh quang, những cầu thủ được xem là thế hệ vàng của Bỉ tiếp tục phụ lòng người hâm mộ.

Và trong thất bại của “Quỷ đỏ”, Lukaku là người đáng trách nhất.

Romelu Lukaku anh 1

Pha bóng hỏng ăn kinh điển của Lukaku. Ảnh: Getty Images.

Thất vọng Lukaku

Cuối hiệp một, Lukaku đứng ra nhận nhiệm vụ sút phạt đền. Tiền đạo Inter Milan lạnh lùng đánh lừa Gianluigi Donnarumma rút ngắn cách biệt cho tuyển Bỉ, sau khi để Italy dẫn trước 2 bàn. Bàn thắng này mở ra cơ hội cho “Quỷ đỏ”.

Lukaku ghi bàn, tuyển Bỉ bắt đầu có hy vọng. Bất chấp Italy kiểm soát bóng và chơi pressing khá tốt, thầy trò Roberto Martinez vẫn có những tình huống uy hiếp khung thành nguy hiểm nhờ sự cơ động của De Bruyne và Jeremy Doku phía trên.

Có không dưới 3 lần Lukaku được đồng đội đặt vào tình huống “sút ra ngoài còn khó hơn dứt điểm vào trong”. Thế nhưng, ở khoảnh khắc quan trọng nhất, mũi nhọn này lại không chứng minh được giá trị.

Hình ảnh một Lukaku vụng về, lóng ngóng trước khung thành quay trở lại. Lần này, điều đó đeo bám chân sút 28 tuổi rõ rệt.

Phút 61, De Bruyne có pha chuyền bóng dọn cỗ, công việc của Lukaku là rất dễ dàng. Dù vậy anh có phần giật mình và sút bóng thiếu chính xác khi trước mặt chỉ còn khung thành trống.

Ít phút sau, Lukaku nhận được một đường chuyền khác từ bên cánh trái. Anh có cú đánh đầu hụt.

Thật khó để tưởng tượng một tiền đạo luôn khẳng định bản thân đẳng cấp lại có thể xử lý rất nghiệp dư. Nếu Lukaku ghi bàn, mọi chuyện đã khác với Bỉ.

“Mọi người đều coi Robert Lewandowski, Karim Benzema hay Harry Kane là những tiền đạo đẳng cấp thế giới. Trong khi tôi chỉ được coi là cầu thủ đạt phong độ cao. Điều này thúc đẩy tôi cố gắng hơn nữa. Giờ đây, tôi tin mình đã đạt đến đẳng cấp thế giới”, đó là lời tuyên bố cách đây không lâu của Lukaku.

Nhưng rõ ràng Lukaku chưa chứng tỏ đẳng cấp bằng hành động. Hình ảnh vụng về của anh chắc chắn còn được mang ra mổ xẻ sau thất bại này của Bỉ.

Dường như Lukaku chỉ làm được đến thế. Đôi lúc, chân sút này tỏa sáng với những tình huống thể hiện sức mạnh, sự càn lướt, khiến đối thủ gục ngã. Song, lúc tất cả cần Lukaku thực hiện công việc đơn giản nhất (ghi bàn – PV), anh lại thất bại. Và điều đó lại xuất hiện đúng những trận quan trọng.

Romelu Lukaku anh 2

Lại một kết quả đáng thất vọng của thế hệ vàng tuyển Bỉ. Ảnh: Getty Images.

Tuyển Bỉ, bao giờ hết hư danh?

Tuyển Bỉ đứng ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng FIFA, sở hữu một lứa cầu thủ tài năng. Từ tháng 8/2018, “Quỷ đỏ” chưa một lần để rơi vị thế này. Nhưng danh hiệu lớn lẫn luôn ngoảnh mặt với họ.

Có vẻ như vị thế số 1 thế giới chỉ là hư danh. Tại Euro 2016, họ dừng bước ở tứ kết. World Cup 2018, tuyển Bỉ lọt tới bán kết gặp Pháp và chịu khuất phục trước cú đánh đầu của Samuel Umtiti. Và giờ, một lần nữa Bỉ nhận thất bại trước Italy ở Euro 2020.

Điều đó cho thấy “Quỷ đỏ” không phải là một đội tuyển bản lĩnh. Jan Vertonghen, Axel Witsel, Toby Alderweireld, Eden Hazard, Dries Mertens và Romelu Lukaku là những cầu thủ hưởng lương cao nhất tuyển, nhưng họ ở đâu khi đội nhà gặp khó khăn?

Vertonghen, Alderweireld già nua, không thể theo kịp những pha bóng của hàng công Italy. Cả hai được cho là những hậu vệ già dặn kinh nghiệm nhất, tuy nhiên, họ lại để Nicolo Barella thoải mái đi bóng và dứt điểm mở tỷ số như chốn không người.

Witsel mạnh mẽ bao nhiêu trước Bồ Đào Nha thì hoàn toàn mất tích khi gặp Italy. Ở đó, Jorginho và Marco Verratti khiến ngôi sao Borussia Dortmund mờ nhạt. Mertens chỉ đóng vai trò kép phụ, không tạo ra được đột biến. Còn Lukaku, sự thất vọng dành cho cầu thủ này có thể liệt kê dài cả trang giấy.

Trên lý thuyết, Bỉ vẫn còn khả năng hướng đến thành công ở World Cup 2022. Nhưng xung quanh Lukaku và De Bruyne liệu còn có ai? Thế hệ kế cận của Bỉ không có quá nhiều gương mặt nổi bật.

Ngược lại, Eden Hazard, người trải qua những năm tháng kém cỏi ở Real Madrid, hiện 30 tuổi, trong khi Alderweireld và Witsel đã 32 tuổi. Vertonghen và Mertens cũng 34 tuổi, còn Thomas Vermaelen đã 35 tuổi. Nói cách khác, Bỉ tiến tới World Cup 2022 với một sự mông lung nhất định.

Tại vòng 1/8 của Euro 2020, Bỉ xuất sắc đánh bại Bồ Đào Nha, và trong khi Pháp bất ngờ bị loại, người ta có quyền tin tưởng vào chức vô địch dành cho De Bruyne và đồng đội. Không thời điểm này, thì còn chờ bao tới bao giờ? Nhưng không, mọi thứ vẫn chỉ là giấc mơ dang dở.

Hết lần này đến lần khác gây thất vọng, tuyển Bỉ cho thấy vị trí số 1 mà họ đang nắm giữ trên BXH FIFA chỉ là thứ hư ảo không hơn, không kém. Còn thực tại thế hệ vàng này chưa một lần vươn tới đỉnh cao danh vọng.

Tuyển Bỉ cúi đầu chia tay Euro 2020. “Quỷ đỏ” sụp đổ và không cần ai phải khóc thương cho họ, khi hình ảnh này trở nên quá quen thuộc suốt bao năm qua.

Vị trí số 1 thế giới không mang lại đẳng cấp và bản lĩnh cho tuyển Bỉ.

Mancini: ‘HLV Bỉ chơi đòn tâm lý’ Thuyền trưởng tuyển Italy cho rằng đối thủ đang tung “hỏa mù” về tình hình sức khỏe của Kevin De Bruyne và Eden Hazard trước thềm đại chiến tại vòng tứ kết Euro 2020.

Nguồn: News.zing.vn

Du lịch trong nước

Có thể bạn chưa xem

Địa điểm du lịch hấp dẫn