Lý do Tom Hardy thường đóng vai phản diện

0
45

Tài tử Tom Hardy quyết định từ bỏ các vai nam chính dòng phim tình cảm, lãng mạn sau màn thử vai thất bại cho “Pride & Prejudice”.

Trên màn ảnh, khán giả quen thuộc với Tom Hardy qua các vai diễn u tối và bạo lực. Anh từng thủ vai tên khủng bố tàn bạo Bane của The Dark Knight Rises (2012), gã đàn ông mất gia đình Max Rockatansky giữa thế giới hoang tàn trong Mad Max: Fury Road (2015), tay thợ săn cộc cằn máu lạnh John Fitzgerald ở The Revenant (2015)… và mới nhất là anh phóng viên bê bối Eddie Brock từ loạt phim siêu anh hùng Venom.

Tom Hardy đã hai lần hóa thân thành Brock trên màn ảnh. Venom (2018) thu 856 triệu USD từ phòng vé toàn cầu (theo Box Office Mojo). Hậu truyện Venom: Let There Be Carnage ra mắt hồi đầu tháng 10 và bỏ túi 441,9 triệu USD sau 1,5 tháng trụ rạp. Phim hiện giữ vị trí thứ 7 trong danh sách 10 phim ăn khách nhất 2021.

Thuở mới vào nghề, Tom Hardy từng thử sức với những vai diễn mềm mại hơn, như nam chính của Pride & Prejudice. Đáng tiếc, màn thử vai không như ý cùng những nhận xét sau đó đã khiến nam diễn viên phiền lòng. Tuy nhiên, thất bại cũng khiến Hardy nhận ra anh không hợp làm nam chính trong các bộ phim tình cảm, lãng mạn.

Thất bại khi thử vai cho dự án Pride & Prejudice

Trong một bài phòng vấn với tờ Los Angeles Times, Tom Hardy thừa nhận mình gặp khó khăn khi thử sức với những vai nam chính phim tình cảm. Đầu thập niên 2000, anh từng tham gia thử vai cho dự án Pride & Prejudice.

The Telegraph tiết lộ dù thường xuyên đóng các nhân vật vai u thịt bắp trên phim, Hardy vẫn dành niềm yêu thích đặc biệt cho những kịch bản mang hơi hướm lãng mạn, cổ điển. Anh dành nhiều kỳ vọng cho vai diễn Mr. Darcy trong Pride & Prejudice. Tuy nhiên, Hardy thất bại và đánh mất cơ hội vào tay Matthew Macfadyen.

Tom Hardy thừa nhận việc trượt vai Mr. Darcy khiến mình suy sụp. Lời nhận xét của đạo diễn khi ấy đã khắc sâu vào lòng anh. Hardy thuật lại những gì mình từng nghe từ người cựu nhân viên của hãng Universal: “Cưng à, người phụ nữ nào trên thế giới này cũng có một ấn tượng rõ nét về việc Mr. Darcy trông ra sao. Và cưng thì không có chút gì giống thế cả”.

“Nhận xét ấy khiến tôi đau lòng. Buồn thực sự luôn. Ngày ấy tôi đã mặc áo phông xanh và quần bò, khoác bên ngoài chiếc blazer cùng màu, cố gắng khoe ra vẻ lãng tử kiểu Hugh Grant. Nhưng thử vai xong, tôi thấy mình chỉ hợp vào vai những thằng nhóc với hàm răng xiên xẹo và hai chân vòng kiềng”, Hardy tiếp tục.

Cũng trong bài phỏng vấn, Tom Hardy chia sẻ trải nghiệm ấy đã thôi thúc anh đoạn tuyệt với dòng phim tình cảm, hài. “Tôi tự nhủ ‘Bấy nhiêu thôi là đủ lắm rồi’. Rõ ràng tôi không sinh ra cho vai nam chính phim lãng mạn. Thế nên tôi sẽ không quá chú tâm vào những gì không phải thế mạnh của mình. Tôi muốn vào vai những nhân vật với nội tâm đa dạng, luôn bị giằng xé giữa chính và tà”, nam diễn viên kết luận.

Trải nghiệm khủng khiếp trên phim trường This Means War

Dù đã thề đoạn tuyệt với thể loại tình cảm, hài sau cuộc thử vai thất bại, tới năm 2012, Tom Hardy vẫn quyết định thử sức một lần khi nhận lời tham gia This Means War cùng Reese Witherspoon và Chris Pine. Bộ phim tình cảm, hài có yếu tố hành động, điệp viên xoay quanh cuộc cạnh tranh giữa hai nhân viên CIA đồng thời là bạn thân (Tom Hardy và Chris Pine) để giành trái tim người đẹp (Reese Witherspoon).

Chia sẻ với USA Today trong một bài phỏng vấn hồi tháng 9/2014, Hardy cho biết anh tham gia bộ phim vì muốn có trải nghiệm mới. Nam diễn viên nói: “Tôi rất sẵn sàng thử sức với những điều chưa từng làm trước đây”.

Tuy nhiên, việc quay This Means War sau cùng lại mang đến cho Tom Hardy những trải nghiệm không mấy vui vẻ. Bộ phim sau cùng khiến càng vững tin vào việc thể loại hài kịch không thích hợp với mình. “Tôi vẫn chưa hiểu bằng cách nào ta lại cảm thấy khốn khổ khi cố làm điều gì đó vui vẻ”, Hardy nói.

Anh cho hay mình cảm thấy bản thân lạc lõng với toàn ê-kíp. “Chắc chắn tôi sẽ không đóng thêm phim hài, tình cảm nào nữa. Bạn hiểu ý tôi chứ?”, nam diễn viên khẳng định.

Hài lòng với các vai diễn xù xì, thô ráp

Trong cuộc phỏng vấn với Los Angeles Times, Tom Hardy khẳng định anh không đặt nặng mục tiêu trở thành siêu sao màn bạc. Thay vào đó, Hardy hài lòng với nghề nghiệp diễn viên.

Đạo diễn Brian Helgeland, từng hợp tác với Tom Hardy trong bộ phim Legend (2015), nhận xét về nam diễn viên: “Tom không muốn vào vai chính các phim tình cảm bởi kiểu nhân vật ấy buồn tẻ quá”. Nhận xét này không vấp phải bất kỳ sự phản đối nào của Hardy.

Nam diễn viên cũng cho rằng danh tiếng ngôi sao của mình sẽ không tồn tại dài lâu. Anh nói: “Tôi chỉ là một gã đàn ông tên Tommy đang làm phần việc của mình. Hiện tại và mai sau, tôi sẽ tiếp tục đóng phim. Tôi giống như một gã ất ơ bắt được vận may trên trời rơi xuống vậy”.

Xuyên suốt sự nghiệp, dù thường xuyên thủ vai những gã đàn ông bặm trợn, vai u thịt bắp, Tom Hardy thú nhận anh ít nhiều cảm thấy e sợ khi hóa thân thành kiểu nhân vật này. Chính vì thế, Hardy luôn bị thu hút bởi chúng.

“Tôi nghĩ những điều khiến mình lo sợ luôn tỏa ra sức hấp dẫn, khiến bản thân muốn tìm hiểu cho bằng được. Mỗi khi đi vòng quanh thế giới, tôi sẽ luôn chạm mặt ai đó có chút gì đáng sợ và sao chép nét đặc trưng của họ. Điều tương tự cũng xảy ra với động vật. Tôi cũng học hỏi được từ các động vật rất nhiều”, ngôi sao của loạt Venom chia sẻ với Los Angeles Times.

Nguồn: News.zing.vn

Du lịch trong nước

Có thể bạn chưa xem

Địa điểm du lịch hấp dẫn