VTV.vn – Lá vàng, tiết trời mát mẻ, những chú voi tự do đi lại, từng đàn chim ríu rít gọi bầy,… tất cả đã tạo nên khung cảnh nên thơ lãng mạn giữa đại ngàn Tây Nguyên.
Là khu bảo tồn hệ sinh thái rừng khộp còn lại duy nhất tại Việt Nam, Vườn quốc gia Yok Đôn, tỉnh Đắk Lắk có tính đa dạng sinh học cao với 1.006 loài thực vật, 650 loài động vật, trong đó có nhiều loài động vật, thực vật đặc hữu, nguy cấp, quý, hiếm như voi, bò tót, các loài thú móng guốc, các loài cây gỗ quý. Với 373 loài chim, Yok Đôn trở thành điểm đến lý tưởng của những nhiếp ảnh gia đam mê chụp ảnh chim hoang dã.
Vẻ đẹp rừng khộp ở Vườn quốc gia Yok Đôn mùa thay lá nhìn từ trên cao.
Mỗi năm rừng Yok Đôn có hai lần đổi màu “áo”, trước là khi mùa mưa đến, cây cối hồi sinh đâm chồi nảy lộc; sau là đông qua tiết xuân lại về, cây bắt đầu rụng lá để sinh tồn giữa cái nắng cái gió khắc nghiệt của mùa khô Tây Nguyên. VQG Yok Đôn đẹp tựa trời Âu, nằm ven dòng Sêrêpốk huyền thoại. Đây là thời điểm để tham gia tour trải nghiệm, mặc sức ngắm nhìn và lưu lại những khoảnh khắc giao mùa tuyệt đẹp của thiên nhiên hoang dã, và trân trọng hơn những thành quả trong công tác quản lý và bảo vệ đa dạng sinh học tại Vườn quốc gia Yok Đôn.
Cả khu rừng đậm đà sắc vàng nên thơ với nhiều loài động – thực vật.
Ông Trần Đức Phương, Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục môi trường và dịch vụ VQG Yok Đôn chia sẻ: “Tôi làm việc ở vườn từ năm 1999, khi còn là cậu thanh niên chập chững ra trường, đến nay cũng hơn 25 năm. Ngày xưa tôi không dám đi ăn sáng một mình dù chỉ cách vườn 2 – 3 km, vì sợ dân đánh, nhưng từ năm 2013 thì đi vô tư rồi. Người dân dần dần nhận thức, dần dần biết bảo vệ rừng, người ta hiểu rằng nếu không có cánh rừng này thì Bản Đôn sẽ thành sa mạc.”
Đến nay, du khách đến Vườn quốc gia Yok Đôn có thể tham gia trải nghiệm các tour: Đi bộ hoặc đạp xe xuyên rừng, tìm hiểu voi, đi thuyền trên sông Sêrêpốk, cắm trại trong rừng, nấu ăn cùng người dân bản địa, săn ảnh chụp chim hoang dã,… Mỗi tài nguyên thiên nhiên được giữ gìn lại tăng thêm nguồn khách du lịch cho địa phương, và từ đó cuộc sống của người dân được cải thiện một cách bền vững.
“Giờ chúng tôi quý kiểm lâm lắm, vì các anh cũng tạo điều kiện cho người dân làm nương rẫy trong rừng, tạo điều kiện để hỗ trợ bà con có kế sinh nhai khi nhận khoán bảo vệ rừng. Nhà tôi cũng được hỗ trợ xây công trình phụ, tặng tủ, chăn đệm để sẵn sàng đón khách du lịch.” – bà H Nhon Moah, buôn Jang Lành, xã Krông Na, huyện Buôn Đôn chia sẻ.
Du khách quan sát voi với khoảng cách nhất định.
Vẻ đẹp của những tán cây không chỉ mang lại xúc cảm cho du khách được thưởng lãm nó, mà còn cho những cán bộ bộ của Vườn quốc gia Yok Đôn niềm tin vào hành trình mà các anh đang theo đuổi: giúp người dân nhận thức được giá trị của rừng, làm kinh tế được từ rừng, chung tay với các anh để bảo vệ rừng.
Nguồn: Vtv