
Trong một buổi chiều tối, gia đình Hà Nội đã có chuyến đi đáng nhớ tại VQG Cúc Phương: săn bướm giữa nắng vàng và ngắm đom đóm khi đêm xuống.
Chiều 8/5, gia đình kiến trúc sư kiêm nhiếp ảnh gia Nguyễn Hồng Nhật (35 tuổi) xuất phát từ Hà Nội, lái xe riêng tới Vườn quốc gia Cúc Phương (tỉnh Ninh Bình) dự định “săn” bướm và đom đóm. Đi cùng anh là vợ – Kiều Phương (cùng 35 tuổi) và 2 con Nguyễn Quý Nghĩa (10 tuổi) và Nguyễn Phương Vy (7 tuổi). Quãng đường khoảng 90 km, họ mất hai tiếng di chuyển.
Gia đình Hồng Nhật đến VQG Cúc Phương khoảng 14h, thời tiết khá thuận lợi. Họ đi dọc trục đường chính trong rừng, bắt gặp nhiều nơi bướm tụ thành những đàn lớn. Anh quan sát bướm thường tập trung nhiều ở cổng vào, hồ Mạc và cạnh lối vào động Người Xưa. “Mỗi lần gặp một đàn bướm, chúng tôi dừng xe ngắm cảnh, cho các con khám phá và chụp ảnh”, Nhật kể.
Nhiếp ảnh gia Hồng Nhật chụp ảnh cùng con gái dưới tán cây khổng lồ trong VQG Cúc Phương.
“Khi gặp đàn bướm trắng tung bay giữa rừng vào buổi chiều tà, tưởng tượng ánh nắng len qua tán lá rồi phản chiếu vào những cánh bướm làm cảnh vật trở nên mơ hồ như thể mình đang lạc vào một thế giới cổ tích vậy”, Hồng Nhật miêu tả khung cảnh lúc đó.
Ngoài săn bướm và đom đóm, gia đình 4 thành viên còn tham quan khu bảo tồn động vật của VQG Cúc Phương, được giới thiệu về các loài động vật và câu chuyện của từng con vật đang được bảo tồn tại đây. Điều này giúp họ hiểu hơn về mối de dọa từ việc săn bắn và tiêu thụ các động vật hoang dã, đồng thời trân trọng công việc thầm lặng mà kiểm lâm và tình nguyện viên đang làm mỗi ngày.
Khoảng 18h, cả nhà quay lại cổng rừng, ăn tối tại nhà hàng trong VQG rồi nghỉ ngơi, chờ đến thời điểm đom đóm xuất hiện. Một tiếng sau, trời bắt đầu tối hẳn, chỉ sau vài phút đi bộ, gia đình Hồng Nhật bắt gặp cảnh tượng đom đóm như những chiếc đèn lồng li ti lập lòe giữa rừng đêm, tạo nên khung cảnh lung linh và huyền ảo.
“Ai cũng tràn ngập cảm xúc, từ hồi hộp, thích thú đến vỡ òa hạnh phúc. Con gái lần đầu tiên được nhìn thấy đom đóm ngoài đời thực, ánh mắt con cứ sáng rực lên vì ngạc nhiên và mê mẩn. Cậu con trai say mê đuổi bắt cười vang rừng, còn vợ chồng tôi tâm sự lâu lắm rồi mới được sống lại cảm giác thời thơ ấu hồi còn ở quê, khi mà đêm xuống có thể thấy cả một bầu trời nhỏ lấp lánh trong vườn nhà”, Hồng Nhật kể.
Gia đình anh kết thúc chuyến đi lúc 21h, quay về Hà Nội trong tâm trạng đầy dư âm. “Suốt chuyến đi, chúng tôi luôn giữ tâm thế thong thả, không chạy theo lịch trình dày đặc mà chỉ tập trung vào 2 khoảnh khắc chính: sáng săn bướm – tối ngắm đom đóm. Nhờ vậy mà cả nhà vừa nhẹ nhàng tận hưởng thiên nhiên, vừa có thời gian cảm nhận và lưu giữ kỷ niệm”, Hồng Nhật chia sẻ.
Nguồn: Znews