
HÀN QUỐC – Cây bạch quả được mệnh danh “đẹp nhất thế giới”, biểu tượng của làng Bangye-ri ở Wonju, có tuổi đời hơn 800 năm, đặc biệt thu hút du khách mỗi khi lá đổi màu.
Bạch quả là một trong những loài cây lâu đời nhất trên thế giới hiện nay, nên còn được coi là “hóa thạch sống”. Theo thông tin trên trang web chính thức của TP Wonju, cây bạch quả ở làng Bangye-ri có tuổi đời từ 800 đến 1.000 năm.
Ảnh: Green Stories
Cây cao 33m, tán rộng 37,5m. Có nhiều truyền thuyết và câu chuyện về nguồn gốc “biểu tượng của Bangye-ri” được dân làng truyền lại, song phổ biến nhất là liên quan tới một người tên Lee Seongju.
Nhân vật này từng dừng chân ở nơi được coi là làng Bangye-ri để uống nước. Trước khi rời đi, Lee đã để lại cây gậy của mình bằng cách cắm thẳng xuống đất. Cây gậy sau đó phát triển thành cây bạch quả ngày nay.
Cây bạch quả được mệnh danh “đẹp nhất thế giới” là báu vật vô giá của làng Bangye-ri ở Wonju. Ảnh: Visit Korea
Cũng có truyền thuyết khác kể rằng, cây bạch quả là nơi trú ngụ của một con rắn trắng khổng lồ nên nó mới phát triển mạnh mẽ và to lớn như vậy.
“Nông dân địa phương tin rằng sẽ có một vụ mùa bội thu nếu toàn bộ cây chuyển sang màu vàng vào mùa thu”, theo Visit Korea, website của Tổng cục Du lịch Hàn Quốc (KTO).
Ảnh: CGTN
Suốt nhiều thế kỷ qua, cây bạch quả này được coi là “báu vật vô giá” của không chỉ người dân Bangye-ri mà còn của cả Hàn Quốc.
Trong buổi phỏng vấn với tờ Korea JoonAng Daily, ông Chae Beom-sik, Trưởng làng Bangye-ri, cho biết ước tính trung bình có 4.000 du khách đến thăm cây mỗi ngày, dù là ngày thường hay cuối tuần.
Lượng khách đổ về làng còn đặc biệt tăng mạnh vào mùa thu khi lá cây chuyển sang màu vàng, bừng sáng khắp một vùng.
Nguồn: Vietnamnet