
Dù trời mưa nhưng nhiều người dân ở Đà Nẵng cùng nhau ra đường dọn dẹp vệ sinh sau ảnh hưởng bão số 12 để góp sức cùng thành phố chào đón APEC.
Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 chỉ còn được tính bằng giờ trước lúc chính thức diễn ra (từ 6-11/11/2017) tại Đà Nẵng.
Mang nhiệm vụ lớn là tổ chức Tuần lễ Cấp cao APEC 2017, Đà Nẵng nhiều tháng ngày qua đã chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất cũng như trang trí đường phố…để chào đón sự kiện quan trọng này.
Tuy nhiên, những ngày qua, do ảnh hưởng của cơn bão số 12 nên thời tiết xấu đã đang hoành hành tại thành phố biển.
Ảnh hưởng của bão số 12 đã làm thành phố chỉ sau một đêm, nhiều tuyến đường đang sạch đẹp bỗng dưng bị gió mưa quần cho tơi tả. Nhiều băng rôn, pano, áp phích… tuyên truyền về APEC 2017 trên mọi nẻo đường, tuyến phố chính bị hư hại.
Trước tình hình đó, chiều tối 4/11, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã có “tâm thư” kêu gọi toàn bộ cán bộ, chiến sĩ và người dân thành phố đồng lòng ra sức hỗ trợ các lực lượng chức năng dọn dẹp vệ sinh, khắc phục hậu quả do mưa bão gây ra, sẵn sàng đón chào các đại biểu tới dự Tuần lễ Cấp cao APEC 2017.
Ngay trong sáng 5/11, cũng đích thân Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ xuống hiện trường, đi kiểm tra và động viên các lực lượng chức năng đang tổ chức dọn dẹp trên các tuyến đường trọng điểm – nơi có đoàn xe các đại biểu đi qua.
“Dù trời mưa nhưng sáng nay ông ấy (Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ – PV) xuống hiện trường sớm lắm. Ông ấy đi động viên anh em chúng tôi cố gắng khắc phục hậu quả mưa bão một cách tốt nhất để đón các đại biểu APEC. Chúng tôi ai cũng đồng lòng, dù thời tiết vẫn đang mưa, nhưng góp sức giúp được gì cho thành phố thì giúp”, chị Hiền đang quét dọn vệ sinh tuyến đường ven biển Trường Sa (quận Ngũ Hành Sơn) nói.
Theo ghi nhận của phóng viên Báo điện tử Tổ Quốc, đến trưa ngày 5/11, trời Đà Nẵng vẫn đang mưa. Tuy nhiên, nhiều tuyến đường đã được dọn dẹp vệ sinh cơ bản như đường Trường Sa, Hoàng Sa, Võ Văn Kiệt, Phạm Văn Đồng, Nguyễn Văn Linh…Một số pano, áp phích…tuyên truyền APEC đã được dựng lại.
Nguồn: Vietnamtourism.gov.vn