Tối 21/9, nhân dịp Tết Trung thu đồng thời là ngày đầu nới lỏng giãn cách sau hai tháng siết chặt, các ngả đường tiến về phố cổ và trung tâm thủ đô tràn ngập người và xe.
Trục đường Hàng Lược, Hàng Cân vào đêm Trung thu hàng năm luôn đông đúc người chơi nhưng chủ yếu là đi bộ. Năm nay tuyến phố này ngập người đi xe máy do Hà Nội không tổ chức chợ Trung thu phố cổ. |
Ngã tư Hàng Mã – Đồng Xuân đông nghịt ôtô, xe máy ngay từ 19h30. |
Đầu phố Hàng Mã vẫn được cảnh sát túc trực có rào chắn ngăn người dân tìm đến các hàng bán đồ chơi Trung thu giao dịch chui. |
Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục bên hồ Gươm lúc 20h. Trong suốt hai tháng qua, nơi này luôn vắng bóng người, nhất là vào buổi tối. |
Phố Tràng Tiền, nơi đây đã khoảng 5 tháng không tổ chức phố đi bộ vào thứ bảy, chủ nhật do ảnh hưởng của đại dịch. |
Cảnh tương tự tại phố Hàng Đường. Trong số này có nhiều gia đình cho trẻ em diện đồ chơi Trung thu đi dạo. |
Một cửa hàng bán trà đá vỉa hè phục vụ người dân tại ngã ba Đinh Lễ – Đinh Tiên Hoàng. Hàng chục thanh niên ngồi cạnh nhau không đảm bảo giãn cách, nhiều người không đeo khẩu trang. |
Tú và Nhung (nhà ở phố Hào Nam) cho biết sau hơn 2 tháng ở nhà vì lệnh giãn cách xã hội, hôm nay lần đầu tiên hai bạn mới ra đường để đi dạo phố. Lo ngại về tình hình dịch bệnh đôi trẻ luôn đeo khẩu trang và tránh những khu vực tập trung quá đông người. |
Nhiều thanh niên đi xe máy lên phố chơi dù có đeo khẩu trang phòng dịch nhưng không đội mũ bảo hiểm. |
Nhằm đảm bảo an toàn phòng dịch, tránh tụ tập đông người, lực lượng công an phường Tràng Tiền phải liên tục dùng loa nhắc nhở, yêu cầu người dân giải tán. |
Một phụ nữ chở người cao tuổi và hai trẻ nhỏ đi chơi phố đã phải lên xe về sau khi được lực lượng an ninh yêu cầu. |
Nguồn: News.zing.vn