Người phụ nữ Hàn kể những ngày làm tình nguyện ở chung cư TP.HCM

0
65

Khi nhóm tình nguyện cư dân thành lập, bà Kim Mee-kyung đã xin tham gia. Với bà, đây là cơ hội để cảm ơn những hàng xóm người Việt và góp sức giúp đỡ bà con Hàn ở chung cư.

nguoi Han Quoc lam tinh nguyen anh 1

“Cần người phiên dịch gấp, bà Kim đang lạc một cháu bé Hàn Quốc”, tình nguyện viên Landmark4 (chung cư Vinhomes Central Park, quận Bình Thạnh) gửi tin vào nhóm.

Chuỗi ngày dịch bệnh vừa qua, những dòng tin nhắn tương tự xuất hiện không đếm xuể trong nhóm Zalo của đội cư dân tình nguyện tòa Landmark4. Và cứ mỗi trường hợp liên quan đến người Hàn Quốc, bà Kim Mee-kyung (42 tuổi) lại có mặt.

Cầu nối cho hơn 3.000 cư dân Hàn

Ngay sau tin nhắn, bà Kim Mee-kyung gửi thêm vài dòng bằng tiếng Anh, trình bày thông tin của cư dân Hàn Quốc tại Vinhomes lạc con trai nhờ đội tình nguyện giúp đỡ tìm kiếm.

“Cậu bé mặc đồng phục và xách cặp đòi đi học, trong khi trường đang đóng cửa. Bà mẹ tá hỏa nhắn vào nhóm cư dân Hàn Quốc. Tôi lập tức chuyển ngữ và gửi thông tin vào nhóm cư dân tình nguyện”, bà Kim kể lại sự việc cuối tháng 9.

Người phụ nữ Hàn nói tiếng Anh thành thạo đảm nhận vị trí trưởng nhóm cư dân đồng hương tại chung cư. Đồng thời, bà đứng ra giúp đỡ và làm cầu nối ngôn ngữ cho cộng đồng người Hàn Quốc nơi đây với cư dân Việt.

nguoi Han Quoc lam tinh nguyen anh 2

Bức ảnh chụp chung hiếm hoi của nhóm cư dân tình nguyện Landmark4 (bà Kim ngồi giữa). Ảnh: NVCC.

Theo bà Kim thống kê, số cư dân Hàn Quốc tại chung cư Vinhomes Central Park hiện có khoảng 3.000 người, trước Covid-19 có hơn 6.000 người.

“Thời gian này không dễ dàng với người ngoại quốc cũng như người Hàn nói riêng, nhưng chúng tôi được nhiều cư dân Việt giúp đỡ vượt qua thời gian giãn cách ổn nhất có thể”, bà Kim Mee-kyung tâm sự.

Bà Kim Mee-kyung từng là doanh nhân thường di chuyển giữa Seoul và TP.HCM. Bà lưu trú thường xuyên ở TP.HCM đến nay được 2 năm.

Do ảnh hưởng Covid-19, bà Kim kẹt lại ở chung cư trong thời gian dài. Sống một mình không vướng bận gì và tự tin về sức khỏe, bà quyết định tham gia nhóm tình nguyện của tòa nhà Landmark4.

“Tôi được hướng dẫn về các quy tắc an toàn và các trường hợp có thể giúp đỡ cư dân thời điểm này, việc mà trước đó tôi chưa bao giờ động tay. Nhóm cư dân Việt ứng biến rất nhanh khi hành động giúp đỡ ai đó, tôi học từ họ rất nhiều”, bà Kim chia sẻ.

Là thành viên nhóm tình nguyện, người phụ nữ Hàn còn tham gia giúp đỡ những cư dân Việt và nước ngoài khác, không chỉ riêng ở tòa Landmark4 nơi bà sống mà còn khắp quần thể chung cư Vinhomes.

Lòng cảm kích với đội cư dân tình nguyện

Đêm 15/9, chỉ 20 phút sau tin nhắn “cầu cứu” của một bà bầu người Hàn, đội tình nguyện Landmark4 Vinhomes Central Park đã có mặt đưa cô ấy vào bệnh viện.

“Với người ngoại quốc thì việc gọi xe, liên hệ chỗ này nơi nọ đã gặp khó hơn người bản xứ, nay còn đang trong giãn cách xã hội thì khó gấp nhiều lần. Vả lại, cộng đồng cư dân Hàn Quốc không phải ai cũng biết tiếng Anh”, nữ tình nguyện viên ngoại quốc cho biết.

nguoi Han Quoc lam tinh nguyen anh 3

Thai phụ người Hàn (váy đen) được xe “cấp cứu” tự chế của đội tình nguyện sắp xếp đưa đi bệnh viện kịp thời và đã hạ sinh an toàn. Ảnh: NVCC.

Lòng nhiệt tình của đội tình nguyện không chỉ dừng lại ở khuôn viên chung cư. Miễn là cư dân Vinhomes đang mắc kẹt ở nơi nào đó, nếu trong khả năng thì họ không ngại “ra tay”, không kể người Việt hay ngoại quốc.

Hai mẹ con từ Hàn Quốc mới về TP.HCM, họ là cư dân của Vinhomes, đang cách ly trong khách sạn. Em bé bị ốm nặng, người mẹ đã nhắn tin cho bà Kim xin sự giúp đỡ.

“Tất nhiên mấy anh em tình nguyện đã nhanh chóng giải quyết. Bằng cách nào đó, họ tìm được bác sĩ đưa đến khách sạn, rồi đưa mẹ con cô ấy vào viện chữa trị”, bà Kim nhớ lại.

Trong thời gian giãn cách xã hội, cộng đồng người nước ngoài ở chung cư cũng gặp khó trong việc mua nhu yếu phẩm. Bà Kim Mee-kyung không đếm nổi bao nhiêu lần đội tình nguyện viên người Việt tham gia đi chợ hộ, giao đồ tận nhà cho những đồng hương của bà.

“Làm tình nguyện cho cư dân Việt hẳn đã rất vất vả, nhưng khi chúng tôi cần giúp đỡ, họ không bao giờ từ chối. Chúng tôi không thể quên sự giúp đỡ từ các tình nguyện viên có tổ chức, rất nhiệt tình, rất hy sinh”, đại diện cộng đồng cư dân Hàn ở Vinhomes Central Park bày tỏ.

Tình cảm gắn bó giữa cư dân Việt – Hàn

Tháng 7, cư dân tòa Landmark4 đồng loạt cảm ơn cộng đồng người Hàn Quốc đã tặng trứng gà cho mọi người. Một cư dân cho biết khi đó thành phố mới giãn cách, kiếm trứng để mua cũng không dễ dàng gì.

Tháng 8, các cư dân Hàn Quốc đã cho chung cư mượn 2 máy đo huyết áp hiện đại, góp phần nâng công suất đo tầm soát phục vụ cho công việc tiêm vaccine nội khu.

Dịp Trung thu vừa qua cũng là lễ Chuseok quan trọng trong truyền thống của người Hàn. Nhóm cư dân tình nguyện Landmark4 đã giúp cộng đồng này đặt mua món cúng. Do giãn cách xã hội, họ không thể giúp mua toàn bộ nguyên liệu.

“Tuy nhiên, chúng tôi rất hạnh phúc khi mua được bánh songpyeon truyền thống, phải gom đơn đặt hàng từ quận 7, nhóm tình nguyện đã giao tận từng nhà người Hàn ở Vinhomes”, bà Kim nói.

Để thay lời cảm ơn những cư dân Việt đã giúp đỡ bà và cộng đồng Hàn Quốc, bà Kim Mee-kyung đã 2 lần tặng miễn phí trứng gà và táo cho cư dân tòa nhà bà sống.

Không những thế, bà Kim kêu gọi được một số hàng xóm Hàn trong chung cư gom tiền, để sắp tới mua trứng tặng các y bác sĩ ở bệnh viện dã chiến số 6.

Trong suy nghĩ của đại diện cộng đồng cư dân Hàn Quốc, đồng thời với tư cách là tình nguyện viên, bà Kim Mee-kyung luôn biết ơn sự giúp đỡ của những hàng xóm người Việt. Trải qua nhiều khó khăn trong giãn cách xã hội, người phụ nữ Hàn hạnh phúc vì những đồng hương của mình không bị “bỏ rơi”.

Nguồn: News.zing.vn

Du lịch trong nước

Có thể bạn chưa xem

Địa điểm du lịch hấp dẫn