Người phụ nữ ở TPHCM nghỉ hưu sớm, dành 1 tỷ đồng để du lịch

0
Người phụ nữ ở TPHCM nghỉ hưu sớm, dành 1 tỷ đồng để du lịch

Tấm visa châu Âu khiến kế hoạch nghỉ hưu đến sớm trước 2 năm

Ngày mới bắt đầu lúc 6h. Khi màn sương vẫn còn phủ kín những ngọn đồi ở xã Nam Ban Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, trong căn homestay nhỏ nép mình giữa vườn cây, chị Kim Trinh (50 tuổi, đến từ TPHCM) trải tấm thảm yoga ra hiên, bắt đầu ngày mới bằng vài động tác giãn cơ trong không khí mát lạnh của cao nguyên.

Người phụ nữ ở TPHCM nghỉ hưu sớm, dành 1 tỷ đồng để du lịch - 1

Chị Trinh tận hưởng cuộc sống sau khi quyết định về hưu sớm (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Có ngày chị thức dậy từ rất sớm để săn mây. Nhưng cũng có lúc, chị ngủ đến 7-8h rồi thong thả pha một ly cà phê, ngồi ngắm bầu trời chuyển màu, lặng lẽ nhìn những tán cây, khóm hoa trước hiên nhà.

Buổi trưa, chị xuống bếp tự nấu một bữa cơm đơn giản, những ngày muốn dành trọn thời gian cho việc đi dạo hoặc khám phá, chị đặt cơm từ quán quen gần đó.

Không có lịch trình cố định, một ngày, chị Trinh có thể dành thời gian để ghé thăm những homestay đẹp quanh Đà Lạt, đọc sách, đi bộ hoặc đơn giản chỉ là ngồi yên ngắm nhìn thiên nhiên.

“Khi nào thấy còn thích thì ở, lúc nào hết thích thì tôi lại đi”, chị nói.

Cuộc sống ấy trái ngược hoàn toàn với nhịp làm việc bận rộn mà chị từng gắn bó suốt nhiều năm trước.

Người phụ nữ ở TPHCM nghỉ hưu sớm, dành 1 tỷ đồng để du lịch - 2

Không vướng bận việc riêng, chị thoải mái trải nghiệm du lịch ở khắp nơi (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

2 năm trước, chị vẫn đang đảm nhận vai trò là thông dịch viên tại một công ty Nhật Bản trong lĩnh vực công nghệ cao tại TPHCM. Công việc mang tới cho chị mức lương và chế độ phúc lợi mà nhiều người mơ ước.

Tháng 8/2024, chị xin nghỉ phép đi châu Âu du lịch một tháng, nhưng không được chấp nhận. Vì thế, chị quyết định nộp đơn xin thôi việc đồng thời nghỉ hưu sớm trước 2 năm so với kế hoạch dự kiến ban đầu.

“Tôi không nghỉ vì chán việc mà đơn giản muốn sống khi mình vẫn còn đủ sức khỏe để đi những nơi mình muốn”, chị nói.

Chưa từng kết hôn và không có con cái nên người phụ nữ đã sớm đặt mục tiêu rời khỏi thị trường lao động vào năm 50 tuổi. Bởi vậy, chị đã lên kế hoạch tài chính từ nhiều năm trước.

Điều khiến chị Trinh tự tin nhất khi nghỉ việc không phải là sự can đảm, mà là một kế hoạch tài chính đã được tính toán kỹ lưỡng.

Người phụ nữ ở TPHCM nghỉ hưu sớm, dành 1 tỷ đồng để du lịch - 3

Chị Trinh tại Thổ Nhĩ Kỳ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Từ năm 2015 tới thời điểm nghỉ hưu, chị đã điều chỉnh lối sống tối giản. Từng là người nghiện mua sắm, chị gạt bỏ thói quen cũ, ưu tiên lối sống tối giản.

Sau gần 10 năm tuân thủ nghiêm túc kế hoạch, chị tích lũy được khoản tài chính phù hợp với bản thân và chia thành 3 mục. Khoản đầu tiên là chi phí sinh hoạt dự phòng cho 10 năm (từ lúc nghỉ việc tới khi nhận được lương hưu) với số tiền 200 triệu đồng mỗi năm.

Khoản thứ 2 là quỹ du lịch khoảng một tỷ đồng và sổ tiết kiệm phòng khi ốm đau. Chị còn sở hữu một căn nhà tại TPHCM cho thuê, giúp chi trả phí lưu trú khi đi du lịch.

“Tôi đặt giới hạn rất rõ. Khi nào đi du lịch hết một tỷ đồng, tôi sẽ dừng lại”, chị nói.

Chi tiêu hàng tháng của chị dao động 6-19 triệu đồng, tùy từng địa điểm sinh sống. Có thời điểm ở Phú Quốc, chị thử nghiệm sống với khoảng 6 triệu đồng mỗi tháng.

Với người phụ nữ này, việc quản lý tài chính tốt sẽ giúp mọi kế hoạch đi đúng quỹ đạo. Chị thừa nhận chưa bao giờ phải quá băn khoăn vì chuyện tiền nong.

Một chiếc ba lô 7kg và hành trình đi khắp Việt Nam

Ngay sau khi nghỉ việc vào tháng 8/2024, người phụ nữ dành 4 tháng khám phá châu Âu. Một mình chị đi qua Pháp, Đức, Thụy Sĩ, Italia và Áo. Vì có kinh nghiệm du lịch từ trước đó, chị Trinh tự lên kế hoạch mọi thứ, từ xin visa, đặt vé máy bay cho tới tìm khu lưu trú, thiết kế lịch trình.

Người phụ nữ ở TPHCM nghỉ hưu sớm, dành 1 tỷ đồng để du lịch - 4

Chị rong ruổi trên khắp các cung đường ở Việt Nam bằng chiếc xe máy (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Việc từng đặt chân tới 29 quốc gia và vùng lãnh thổ trước đó giúp chị có nhiều kinh nghiệm du lịch tự túc. Sau chuyến đi này, chị trở về Việt Nam xử lý công việc cá nhân rồi tới Phú Quốc sống thử 1,5 tháng và chuyển tới Hội An ở thêm một tháng.

Tiếp đó là chuyến xuyên Việt kéo dài 9 tháng bằng một chiếc xe máy số. Hành lý của chị chỉ gói gọn trong một ba lô nặng khoảng 7kg. Chị rong ruổi tới các tỉnh miền Trung rồi di chuyển đến vùng phía Đông Bắc và Tây Bắc.

“Trên hành trình khám phá đất nước, tôi dừng chân ở hàng chục điểm lưu trú khác nhau, từ nhà nghỉ bình dân, homestay cho tới các khách sạn tiện nghi. Điều quý giá nhất đó là mỗi sáng thức giấc, tôi có nguyên cảm giác háo hức chờ chặng đường sắp tới”, chị nói.

Chuyến đi không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Có những lúc, chị từng đi theo cung đường biên giới không nhà dân, không sóng điện thoại từ cửa khẩu Chi Ma (Lạng Sơn) tới Hoành Mô (Quảng Ninh). Thậm chí, đường không hiện trên bản đồ và không có ai để hỏi.

Sau đó, chị tìm được đồn biên phòng và nhờ hỗ trợ chỉ lối quay lại khu dân cư.

Kết thúc chuyến đi xuyên Việt, chị trở về quê nhà ở TPHCM để đón Tết rồi tới miền Tây trải nghiệm. Hiện tại, chị lưu trú ở một homestay nhỏ xinh ở Đà Lạt.

Người phụ nữ ở TPHCM nghỉ hưu sớm, dành 1 tỷ đồng để du lịch - 5

Chị Trinh đã có thời gian tích luỹ tài chính trước khi chọn nghỉ hưu sớm (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Lựa chọn cuộc sống không hôn nhân, không con cái

Khi còn đôi mươi, chị Trinh cũng từng có suy nghĩ như bao cô gái khác sẽ lấy chồng và sinh con. Trong tình cảm, chị dành tình yêu trọn vẹn cho đối phương. Có mối tình kéo dài 8 năm với nhiều kỷ niệm ở nước ngoài, nhưng rồi cũng kết thúc.

Sau thời gian trải nghiệm và quan sát những người xung quanh, chị thấy hôn nhân không phù hợp với bản thân. Lối sống khác biệt của chị mâu thuẫn với kỳ vọng của gia đình.

Bố mẹ chị vẫn giữ quan niệm, đời người cần gắn liền với những việc hệ trọng như lập gia đình, sinh con, sở hữu nhà cửa, xe cộ. Vì những khác biệt này nên từ năm 2010, chị không còn về quê ăn Tết.

Người phụ nữ ở TPHCM chọn sống không chồng con, nghỉ hưu sớm để du lịch (Nguồn video: Kimkim sống trải nghiệm).

Thay vào đó, chị tận dụng kỳ nghỉ để đi du lịch và chỉ về thăm gia đình trước hoặc sau Tết. Ban đầu, bố mẹ không đồng tình với quyết định này.

Nhưng khi thấy con gái sống độc lập, có nhà riêng và hoàn toàn tự chủ kinh tế, họ dần tôn trọng lựa chọn ấy.

Trong suốt 2 năm qua, chị đã đặt chân tới các tỉnh thành trên cả nước và có tạo dựng một kênh cá nhân để lưu giữ ký ức của hành trình.

Trong các chuyến đi, cũng có lúc chị nảy sinh chuyện tình cảm. Gần đây nhất là mối quan hệ ngắn với một người đàn ông quốc tịch Pháp gốc Do Thái mà chị gặp tại Vũng Tàu (nay thuộc TPHCM).

Khi đó, cả hai gặp nhau trong một tình huống tình cờ. Lúc trò chuyện, họ tìm thấy nhau bởi sự đồng điệu trong quan điểm về lối sống xê dịch. 

“Khi yêu, tôi dám yêu hết mình, khi gặp gỡ như bước vào tuần trăng mật. Điều này khiến cuộc sống thi vị hơn”, chị chia sẻ.

Người phụ nữ ở TPHCM nghỉ hưu sớm, dành 1 tỷ đồng để du lịch - 6

Trải nghiệm các cung đường ở Hà Giang cũ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Tuy nhiên, chuyện tình yêu của họ chỉ kéo dài khoảng 10 ngày. Người phụ nữ chọn cách sống thành thật với bản thân. Chị thừa nhận tới thời điểm hiện tại vẫn chưa gặp được người khiến bản thân phải dừng lại hành trình này.

Tháng 9, chị dự định đến Nepal và ở khoảng một tháng rưỡi, hoặc lâu hơn nếu cảm thấy nơi đó phù hợp.

Khi được hỏi có từng hối hận vì nghỉ việc sớm hay lựa chọn cuộc sống độc thân, chị nói: 

“Tôi nghĩ mọi quyết định của mình đều đúng. Tôi sống lành mạnh, lắng nghe cơ thể và đón nhận mọi thứ một cách tự nhiên. Khi kinh tế đủ vững, mình có quyền lựa chọn cách sống ở bất cứ giai đoạn nào của cuộc đời”.

Trước kia, chị từng ấp ủ mua đất để xây dựng một ngôi làng nhỏ dành cho những người có cùng lối sống để hỗ trợ nhau khi về già. Sau này, chị từ bỏ ý định ấy vì nhận ra mỗi người đều có cách sống riêng.

Giờ đây, điều chị quan tâm nhất là duy trì sự tự do về tài chính và giữ cơ thể khỏe mạnh.

Chiều dần buông trên những đồi thông ở Nam Ban, chị Kim Trinh thong thả đi bộ quanh con dốc nhỏ trước homestay rồi trở về chuẩn bị bữa tối. Ngày mai, chị có thể tiếp tục ở lại hoặc lên đường tới một vùng đất khác.

Ở tuổi 50, chị không còn đo cuộc sống bằng những kỳ đánh giá cuối năm hay những lần tăng lương.

Với người phụ nữ này, nghỉ hưu không phải điểm kết của sự nghiệp mà là cột mốc để bắt đầu một nhịp sống khác, nơi tự do được đo bằng quyền lựa chọn mình sẽ sống thế nào mỗi ngày.

Nguồn: Dantri