Người TP.HCM thỏa nỗi nhớ Thảo Cầm Viên

0
48

“Thảo Cầm Viên mở cửa lại sau nửa năm, tôi mừng lắm. Vội vàng gọi điện, hẹn bà bạn thân đi mua vé ủng hộ ngay”, bà Hậu (63 tuổi, ngụ ở quận Bình Thạnh) nói với Zing.

Sáng 5/11, ngày đầu mở cửa trở lại của Thảo Cầm Viên, bà Hậu cùng bạn thân, bà Phượng (ngụ ở quận 1), có mặt tại cổng sở thú từ lúc 9h.

Dù có hơi mất thời gian vì không quen quét mã, khai báo y tế qua điện thoại thông minh lúc vào cổng, cả hai vẫn rất hào hứng khi được trở lại điểm hẹn quen thuộc, nơi cất giữ nhiều kỷ niệm đẹp của đôi bạn.

thao cam vien mo cua lai anh 1

Bà Phượng (bên trái) và bà Hậu có nhiều kỷ niệm ở Thảo Cầm Viên.

Với bà Hậu và bà Phượng, những người đã dành hơn 60 năm cuộc đời gắn bó với mảnh đất Sài thành, Thảo Cầm Viên không đơn giản chỉ là vườn thú hay điểm vui chơi cuối tuần.

“Nó là cả một vùng trời kỷ niệm. Chúng tôi lớn lên và già đi với những kỷ ức ở Thảo Cầm Viên. Thời nhỏ xíu thì theo bố mẹ, anh chị đến đây, lớn lên một chút thì tự đi với bạn bè, còn giờ thì dẫn theo con cháu đến thăm thú”, bà Hậu chia sẻ.

Trở lại sau 10 năm

Trải qua hàng chục năm, Thảo Cầm Viên giờ đây đã thay đổi rất nhiều. Thế nhưng, ở từng góc nhỏ của vườn thú Sài Gòn, bà Hậu vẫn có cảm giác thân thuộc.

Người phụ nữ 63 tuổi còn nhớ rõ hình ảnh bản thân được mẹ bế bồng để nhìn ngắm những chú hươu cao cổ, mùi vị của món kem mát lạnh, những thứ quà vặt cho trẻ con bày bán trước cổng Thảo Cầm Viên hơn nửa thế kỷ trước.

“Giờ nhìn đâu cũng thấy cái ngày xưa của mình, nhớ lại cha mẹ, anh chị em, mọi người”.

Bà Hậu tin rằng không chỉ bản thân, nhiều thế hệ người Sài Gòn cũng có không ít kỷ niệm đặc biệt với Thảo Cầm Viên. “Ai sinh ra và lớn lên ở TP.HCM cũng từng một lần đến đây và luôn mong ước được trở lại”.

Chính vì vậy, khi hay tin Thảo Cầm Viên gặp nhiều khó khăn trong đợt dịch, bà Hậu đã rất lo lắng.

“Đây là một mảng xanh quý giá cần được đầu tư nhiều hơn nữa để giữ lại và phát triển. Có lẽ cần phải làm nhiều hơn nữa để Thảo Cầm Viên không chỉ là ký ức của thế hệ chúng tôi mà còn là địa điểm thu hút những người trẻ hơn”.

thao cam vien mo cua lai anh 2

Trinh (bên trái) và Cúc tham quan Thảo Cầm Viên trong ngày đầu vườn thú mở cửa trở lại.

Cũng đến tham quan trong ngày đầu Thảo Cầm Viên mở cửa trở lại, Thảo, Trinh, Cúc (cùng sinh năm 1999) có những cảm nhận riêng.

Trong khi Cúc lần đầu tiên đến Thảo Cầm Viên, Thảo và Trinh cho biết lần gần nhất cả hai tới đây là vào khoảng những năm đầu cấp hai.

“Chắc cũng phải hơn 10 năm trước, mình thường được cha mẹ dẫn đi xem các loại động vật. Nhưng sau này lớn lên, mình hầu như không đến nữa vì bận học và cũng ít hứng thú hơn”, Thảo nói.

Tuy nhiên, thời kỳ dịch bệnh đã hạn chế việc du lịch, thu hẹp khu vực vui chơi của giới trẻ. Giờ đây, những điểm đến trong thành phố như Thảo Cầm Viên cũng được nhiều người như nhóm bạn của Thảo cân nhắc lựa chọn.

“Sau nhiều năm trở lại, mình thấy nơi đây thay đổi rất nhiều, đặc biệt là vị trí của các chuồng thú. Tuy không còn quá hứng thú với việc ngắm nhìn các loại động vật như lúc nhỏ, mình cảm thấy vui chơi ở Thảo Cầm Viên cũng khá thú vị vì không khí thoáng đãng, mát mẻ, nhiều cây xanh và chỗ chụp hình”, Thảo chia sẻ.

thao cam vien mo cua lai anh 3

Thảo Cầm Viên đón hàng trăm lượt khách tham quan trong ngày mở cửa trở lại.

Nửa năm đóng cửa là “quá sức tưởng tượng”

Trong ngày đầu Thảo Cầm Viên đón khách trở lại, nhiều phụ huynh đã xin nghỉ làm để dẫn con nhỏ đến mua vé tham quan vườn thú.

Sợ cuối tuần đông đúc, chị Trinh và chị Huyền (ngụ ở quận Gò Vấp) đã tạm gác lại công việc để đưa hai con nhỏ đi chơi vào ngày thứ 6.

“4-5 tháng qua các bé chỉ ở nhà, không đi đâu được vì dịch, rất tội nghiệp. Vì vậy, nghe tin Thảo Cầm Viên mở cửa lại, mình quyết định đưa con đến đây chơi luôn”, chị Huyền cho biết.

Trước dịch, cứ 2-3 tháng, gia đình chị lại đến vườn thú một lần. “Trẻ con đến đây thì được nhìn ngắm các con vật, còn người lớn thì có không gian trong lành để hít thở”.

Tương tự, chị Hồng (31 tuổi, ngụ ở quận 7) cũng dẫn theo hai con đến Thảo Cầm Viên từ sáng sớm để tránh cảnh đông đúc những ngày cuối tuần.

“Ngày nhỏ, mình cũng hay tới đây cùng gia đình nhưng từ khi lập gia đình thì hiếm khi trở lại, một phần vì bận bịu công việc. Sau nhiều tháng dịch bệnh chỉ có thể ở nhà, mình quyết định xin nghỉ làm một ngày để đưa các con đến đây dạo chơi cho đỡ cuồng chân”, chị Hồng cho hay.

thao cam vien mo cua lai anh 6

Ông Hoàng vui mừng khi chứng kiến hình ảnh Thảo Cầm Viên tấp nập khách tham quan.

Chứng kiến hình ảnh khách tham quan tấp nập trở lại sau nửa năm, ông Hoàng (58 tuổi), nhân viên Thảo Cầm Viên, nói bản thân “vui mừng không thể tả bằng lời”.

“Hôm nay được thấy mọi người đến đông, tôi mừng lắm, cảm giác những thứ quen thuộc đang dần trở lại rồi”.

Ông Hoàng cho biết vườn thú đóng cửa 6 tháng thì bản thân cũng phải nghỉ ở nhà hơn 5 tháng. “Một số anh em làm việc 3 tại chỗ, những người khác phải ở nhà trong dịch. Làm quen việc rồi đến lúc nghỉ thì nhớ lắm”.

Ngày 25/10, ông Hoàng được công ty gọi đi làm trở lại. “Làm việc gần 24 năm chưa bao giờ tôi phải nghỉ lâu như vậy, nửa năm đóng cửa là quá sức tưởng tượng. Ngày trở lại thấy mọi thứ hoang tàn lắm, cây cối mọc hoang, đổ gãy, đất đá lung tung hết”.

Ông Hoàng cho biết hơn một tuần trước khi mở cửa đón khách, tất cả nhân viên Thảo Cầm Viên đã tập trung dọn dẹp, trang hoàng lại mọi thứ.

“Anh em làm 3 tại chỗ đã dọn trước, những người đến sau thì tiếp ứng. Ai cũng muốn ngày trở lại vườn thú phải thật sạch sẽ, đẹp đẽ trong mắt mọi người”.

Nguồn: News.zing.vn

Du lịch trong nước

Có thể bạn chưa xem

Địa điểm du lịch hấp dẫn