
Anh Thịnh hỏi bạn lý do biết chính xác viên cảnh sát nào sẽ cấp lại giấy tờ, người này đáp: “Vì em bị mất hộ chiếu ba lần rồi”.
“Hơn 20 năm đến Italy liên tục mà chỉ mất trộm vài lần, bạn bè tôi thường bảo như thế là kỳ tích rồi”, anh Nguyễn Tất Thịnh mở đầu câu chuyện bị mất trộm tại châu Âu của mình bằng một câu đùa.
Sự cố khiến anh “dở khóc dở cười” nhất là khi cùng một người bạn lái xe từ Berlin, Đức sang Prato, Italy cách đây vài năm. Khi chạy vào siêu thị mua đồ ở Prato một lát, anh và người bạn đã bị trộm cậy cửa ô tô lấy toàn bộ hành lý để trên ghế. Vì mất hộ chiếu, hai anh em phải ra đồn cảnh sát khai báo.
Phòng tiếp nhận công dân nước ngoài lúc nào cũng rất đông. Do lần đầu đến nên anh Thịnh lúng túng, không biết nên tìm ai để nhờ giúp đỡ. Bỗng nhiên, cậu em đi cùng kéo tay anh, chỉ vào một nhân viên cảnh sát vừa đi qua và nói: “Người này sẽ làm thủ tục cho anh em mình”. Anh Thịnh nghe theo, và được cảnh sát hỗ trợ giấy tờ để đi lại. Khi hỏi cậu em lý do lại biết chính xác được người sẽ giúp mình, người bạn đi cùng cười nói vì bản thân đã mất hộ chiếu 3 lần nên có kinh nghiệm.
Anh Thịnh từng chứng kiến nhiều vụ khách Việt bị mất đồ khi đến châu Âu. Hai vợ chồng người bạn của anh cũng bị mất ví và hộ chiếu khi tới Barcelona, Tây Ban Nha. Khi báo cảnh sát, họ được khuyên rằng trộm chỉ lấy tiền và vứt hộ chiếu vào thùng rác. Vợ chồng du khách Việt liền quay lại nơi mình bị móc túi… bới thùng rác và cuối cùng tìm thấy giấy tờ tùy thân.
![]() |
Hai vợ chồng anh Thịnh trong chuyến du lịch tới làng Hallstatt, Áo. Anh Thịnh đang làm cho một công ty thiết bị chiếu sáng tại Praha, Czech. Mỗi khi rảnh rỗi, anh thường làm hướng dẫn viên cho khách Việt du lịch châu Âu. Ảnh: Nguyễn Tất Thịnh. |
Còn với anh Đinh Ngọc Thịnh, chủ một nhà hàng ở trung tâm Hà Nội, lần gặp lừa đảo tại châu Âu gay cấn và cân não chẳng khác gì phim hành động. Cuối năm 2018, anh cùng một người bạn tới tham quan làng cối xay gió Zaanse Schans, Hà Lan. Khi đang đi bộ ra bến tàu để trở về Amsterdam, họ bỗng nghe tiếng hét: “Dừng lại!” rất to từ phía sau. Theo bản năng, hai anh quay lại thì thấy hai người đàn ông ngồi trong xe ô tô. Họ không xuống xe, mà chỉ mở cửa kính rồi quát tháo, yêu cầu kiểm tra giấy tờ.
Khi nghe nói mình bị tình nghi chứa ma túy trong người, người bạn đi cùng anh bắt đầu hoảng loạn. Người này thậm chí còn định đưa ví tiền của mình cho hai “cảnh sát” kiểm tra. Anh Thịnh có kinh nghiệm nên cản lại và yêu cầu họ xuất trình thẻ cảnh sát cũng như xuống xe nói chuyện đàng hoàng. Nói chuyện thêm một lúc, anh Thịnh càng nghi ngờ chúng là cảnh sát giả mạo, nên đã dọa sẽ gọi điện về sở cảnh sát địa phương khiếu nại. Biết gặp phải “đối thủ”, hai tên này đã vội vàng phóng xe đi. Anh Thịnh cho biết may mắn là hai kẻ xấu chưa cầm được ví của người đi cùng anh, nếu không cả hai lại mất thời gian đi xin cấp giấy tờ.
![]() |
Anh Ngọc Thịnh trong chuyến du lịch Iceland năm 2019. Ảnh: Đinh Ngọc Thịnh. |
Nếu anh Ngọc Thịnh phải “đấu trí” với kẻ lừa đảo, anh Hoàng Tuấn và chị Ngọc Hương lại có kinh nghiệm “đấu mắt” với kẻ móc túi. Cuối năm 2019, hai vợ chồng thực hiện chuyến du lịch vòng quanh châu Âu vì muốn biến ước mơ tuổi trẻ thành hiện thực.
Chị Hương tự nhận mình và ông xã là “vợ chồng già” vì cả hai đã đến tuổi về hưu, tiếng Anh “một chữ bẻ đôi không biết”. Chị cũng tự nhận mình là “kẻ liều mạng” vì anh chị hoàn toàn tự túc chuyến du lịch trời Tây này, không thuê hướng dẫn viên hay mua tour. Trợ thủ duy nhất của họ là chiếc điện thoại kết nối Internet.
Sự cố đến với hai anh chị ngay trong ngày đầu tiên đến Paris, Pháp. Trên đi tàu RER B, một gã đàn ông cao lớn cố tình đứng cạnh hai vợ chồng. Người này sau đó vắt chiếc áo dài cầm trên tay trùm lên cả túi đeo phía trước của anh Tuấn. Tuy mới du lịch nước ngoài lần đầu, nhưng hai anh chị vô cùng cảnh giác. Thấy không ổn, nên anh Tuấn và chị Hương luôn để ý mọi hành động của gã đàn ông lạ. Khi nhìn thấy gã sờ vào túi của mình, anh Tuấn nhẹ nhàng nhưng cương quyết nhấc tay hắn ra. Chị Hương đứng đối diện chồng thì nhìn chằm chằm vào kẻ lạ mặt. Đến lần thứ ba đặt tay lên túi và bị hất ra, và mắt đấu mắt với chị Hương khoảng 2-3 phút, người đàn ông này mới nói “Xin lỗi” rồi lảng ra chỗ khác. Lúc này, hai vợ chồng thở phào nhẹ nhõm. Đây cũng là sự cố duy nhất anh chị gặp trên đường đi.
Làm thế nào để giảm thiếu tối đa rủi ro khi du lịch châu Âu?
Anh Nguyễn Tất Thịnh cho biết không chỉ châu Âu mà bất kỳ quốc gia nào cũng luôn có người tốt, kẻ xấu. Do vậy, du khách không nên chủ quan, nhưng cũng không quá lo lắng làm ảnh hưởng tới cả chuyến đi. “Bạn chỉ cần tìm hiểu kỹ càng nơi mình sẽ đến để có cách phòng ngừa”, anh nói.
“Kẻ xấu thường nhằm vào balo, túi xách, ví… Do đó, bạn nên tránh cất tiền và đồ có giá trị trong đó. Balo cũng không nên đeo sau lưng, mà để trước ngực. Những nơi du khách nên cảnh giác với nạn trộm cắp khi tới châu Âu là Paris, Marseille, Barcelona, Milan, Venice, Rome…”, anh Thịnh nhận định.
Nếu du lịch bằng ô tô riêng, bạn không nên để đồ có giá trị trong xe khi rời đi vệ sinh, vào siêu thị… Nên mang theo đồ trong cốp xe vào khách sạn để tránh bị kẻ xấu cậy cốp lấy đồ.
Khi đến các cửa hàng ăn uống, du khách cũng nên kiểm tra kỹ giá cả, đặc biệt là những quán vắng khách. Một lần tới Rome, anh Thịnh cùng một người bạn vào quán vắng trong ngách ở phố Via Veneto. Hai vị khách Việt định gọi một chai vang để uống. Trong lúc chờ đợi, anh cẩn thận ngồi nhìn giá thực đơn và thấy chai vang có giá 700 euro, và số tiền này được in rất nhỏ. Anh và bạn vội đứng dậy rời khỏi quán trước khi bị “chặt chém”.
Với anh Ngọc Thịnh, khi gặp trường hợp nghi ngờ là kẻ xấu đóng giả cảnh sát, bạn cần tuyệt đối bình tĩnh và luôn phải tâm niệm “mình không làm gì sai thì không có gì phải sợ”. “Cảnh sát ‘xịn’ ở châu Âu rất lịch sự và tốt bụng. Nếu họ muốn kiểm tra giấy tờ của bạn, họ cũng ăn nói từ tốn và luôn nêu rõ lí do, không bao giờ quát tháo. Nếu xác định được cảnh sát mạo danh, hãy lờ đi, hoặc kiên quyết tỏ ra không hiểu chúng đang nói gì, và hãy nói tiếng Việt hoặc một thứ tiếng nào đó mà chúng không hiểu. Như thế, các đối tượng này sẽ mất kiên nhẫn và bỏ đi”, anh chia sẻ.
Anh Thịnh cho rằng, nếu đã lỡ tiếp chuyện, du khách cũng không nên tỏ ra là người hiếu chiến vì có thể những kẻ lừa đảo mang theo vũ khí và manh động. Hãy nhẹ nhàng thông báo mình muốn gọi cảnh sát để xác minh., thường chúng sẽ bỏ đi. Trong trường hợp chúng vẫn tiếp tục gây sức ép, hãy chạy ngay đi và hô to “Help Me” (Cứu tôi) để những người xung quanh giúp đỡ. Anh cho biết đây là phương án cuối cùng.
Vợ chồng chị Hương và anh Tuấn tiết lộ kinh nghiệm của mình là luôn thuê khách sạn có danh tiếng, và cất hộ chiếu, tiền mặt, thẻ… trong két sắt. Những ngày đi tham quan, hai vợ chồng chỉ mang theo đủ tiền mặt để ăn uống, đi lại. Chỉ những ngày đi mua sắm, họ mới mang theo thẻ visa cất trong túi đeo trước ngực và luôn chú ý quan sát những người đứng gần mình.
Phương Anh ghi
Nguồn: Vnexpress.net