Nữ dancer ở TP.HCM mắc ung thư ở tuổi 26, phải cắt bỏ toàn bộ dạ dày

0
40

Thu Thảo đã trải qua 4/8 đợt hóa trị, phẫu thuật cắt toàn bộ dạ dày, tóc, mày, mi rụng hết nhưng cô luôn giữ tinh thần lạc quan để chống chọi với bệnh tật.

Hơn nửa năm trước, khi đang làm vũ công ở Campuchia, Bùi Thị Thu Thảo (sinh năm 1995, quê Củ Chi) thường xuyên bị nhức đầu, chóng mặt. Khi đi khám, bác sĩ chẩn đoán cô bị thiếu máu, chỉ cần truyền bổ sung.

Nu dancer o TP.HCM phat hien mac ung thu o tuoi 26 anh 1

Thảo phát hiện ung thư dạ dày ở tuổi 26.

Khoảng 2 tháng sau, các triệu chứng trên tiếp tục xuất hiện, máu của Thảo tụt chỉ còn 1.9 T/lít. Một lần nữa, cô gái 26 tuổi nhập viện để truyền máu nhưng không được khám tổng quát nên chưa biết mình mắc bệnh gì.

Vì dịch bệnh diễn biến phức tạp, Thảo ở nước ngoài đến tháng 1 năm nay mới về Việt Nam. Có dấu hiệu đau dạ dày, cô đi nội soi, sinh thiết thì phát hiện mắc ung thư dạ dày giai đoạn 3 vào tháng 2.

“Mình không có cha mẹ, ông bà cũng già rồi. Khi vừa biết bị bệnh, mình buồn lắm, cứ nghĩ tại sao lại không may mắn đến thế”, Thảo kể với Zing.

Sau khi sốc lại tinh thần, Thảo bước vào cuộc chiến với ung thư theo phác đồ 8 đợt hóa trị và ca phẫu thuật cắt toàn bộ dạ dày.

Tóc rụng gần hết chỉ trong 3 ngày

“Mình có tật xấu là thức khuya, không ăn sáng. Đó cũng có thể là nguyên nhân dẫn đến bệnh. Cách đây hơn 2 năm, mình đã có dấu hiệu đau dạ dày nhưng mỗi lần như thế chỉ uống thuốc là hết nên cũng hơi chủ quan, không nghĩ bệnh sẽ ập đến khi còn trẻ như vậy”, Thảo nói.

Cách đây 3 tháng, Thảo truyền hóa chất lần đầu tiên. Ban đầu, cô phải “lên dây cót” tinh thần vì từng nghe nhiều người nói quá trình này rất đau đớn.

“Thật ra, hóa trị cũng giống như truyền nước thôi, không có gì đáng sợ cả”, Thảo nói.

Tuy nhiên, sau lần hóa trị thứ 2, tóc Thảo rụng gần hết chỉ trong vòng 3 ngày. Vì suy nghĩ nhiều, nữ vũ công thấy áp lực và trở nên biếng ăn. Da cô cũng sạm đen do ảnh hưởng của hóa chất.

“Mình không thích tóc ngắn, nhưng bạn trai khuyên cắt đi để khi tóc rụng, tâm trạng sẽ đỡ hơn. Tóc giờ rụng hết rồi, mình đội tóc giả. Lông mày, mi cũng không còn nhưng không sao, sau này có thể mọc lại”, Thảo nói.

Khoảng một tháng trước, sau khi hóa trị 4 đợt, Thảo được phẫu thuật cắt toàn bộ dạ dày.

“Trong đời, mình từng trải qua 3 ca đại phẫu thuật nhưng lần này là đau lâu nhất, đau nhiều nhất và sinh tử nhất. Sau đó, mình bắt đầu cuộc sống mới hoàn toàn, phải thay đổi tất cả thói quen sinh hoạt và ăn uống”, cô nói.

Ba ngày sau ca phẫu thuật, Thảo được bác sĩ cho ăn cháo xay. Mỗi lần, cô chỉ ăn được nửa chén nhỏ và truyền dinh dưỡng trong suốt 13 ngày. Khi xuất viện, cô được cho thực đơn dinh dưỡng về nấu theo tại nhà.

“Lúc đầu, mình ăn cháo xay sau đó tập chuyển sang cháo hạt, rồi đến nui, phở, bún. Mỗi lần, mình ăn chỉ được nửa chén và chia ra nhiều lần. Ví dụ trước đây, mình có 3 bữa chính thì giờ phải ăn thành 6 bữa. Vừa ăn, vừa phải uống sữa để đảm bảo đủ chất cho cơ thể. Sau một tháng, mình ăn cơm được rồi và hạn chế dầu mỡ, đồ chiên, nướng hoặc thức ăn cứng”, Thảo cho biết.

Hiện tại, Thảo cách ly tại nhà 2 tuần. Khi khỏe lại, cô sẽ tiếp tục hóa trị 4 đợt trong 2 tháng tới.

Bạn trai là nguồn động viên lớn nhất

Từ khi phát hiện mắc ung thư đến quá trình điều trị, Thảo nói cô may mắn luôn có bạn trai ở bên động viên, an ủi, lo hết từ vật chất đến tinh thần.

“Bạn trai mình là người Trung Quốc. Lúc trước, anh cũng làm ở bên Campuchia rồi về Việt Nam cùng mình. Khi biết mình bệnh, anh ấy không nói gì, chỉ nhờ thông dịch viên hỏi bác sĩ là mình đã ở giai đoạn mấy rồi. Anh nói chỉ cần phẫu thuật, chưa phải giai đoạn cuối thì đừng lo sợ”, Thảo kể.

Nhờ nửa kia, Thảo cảm thấy căn bệnh không còn đáng sợ. Cô gạt hết suy nghĩ tiêu cực, giữ tinh thần lạc quan, chấp nhận sống chung với bệnh.

Trải qua 1/3 hành trình điều trị, Thảo thấy sức khỏe tốt hơn từng ngày.

“Nếu như mình khỏe lại, hai đứa tính 1-2 năm nữa sẽ cưới. Nhưng giờ mình nghĩ chỉ cần ở vậy với nhau cũng hạnh phúc lắm rồi”.

Nu dancer o TP.HCM phat hien mac ung thu o tuoi 26 anh 6

Thảo luôn giữ tinh thần lạc quan để chiến đấu với bệnh tật.

Trước đây, Thảo từng kết hôn và chia tay sau 3 năm. Con trai cô hiện được 10 tuổi, ở với gia đình chồng cũ.

“Do hoàn cảnh gia đình mình, con ở với ông bà nội là điều tốt nhất mình chọn cho bé. Thi thoảng, mình ghé thăm con. Bé còn nhỏ, chưa hiểu hết căn bệnh này. Lúc mình mổ, bé có gọi hỏi sao mẹ nằm viện lâu quá chưa về, sao tóc lại rụng”, Thảo nghẹn ngào nói.

Từ khi phát hiện mắc ung thư, Thảo thay đổi suy nghĩ rằng cần cố gắng kiếm tiền và tiết kiệm để khi bệnh cũng có tiền chạy chữa.

“Ung thư không phải là bản án tử hình, tại sao không cố gắng vượt qua để tiếp tục sống mà cứ nản chí rồi lại thất vọng. Với mình, sống một ngày là hạnh phúc một ngày, không nên suy nghĩ xa vời khiến bản thân mệt mỏi. Hãy sống vui vẻ khi còn có thể”, Thảo nhắn nhủ.

Nguồn: News.zing.vn

Du lịch trong nước

Có thể bạn chưa xem

Địa điểm du lịch hấp dẫn