Trọng tài cho Olympic Tây Ban Nha hưởng phạt đền ở phút 56, nhưng rút lại quyết định sau khi xem lại VAR.
-
Olympic Tây Ban Nha đã thất bại trong cú sút thứ 7 từ đầu trận. “La Roja” chỉ có một lần dứt điểm trúng đích.
-
Olympic Tây Ban Nha thay 2 người
Dani Olmo và Mikel Merino rời sân từ phút 60. Olympic Tây Ban Nha thay bằng Luis de la Fuente và Carlos Soler.
-
Không có phạt đền
Sau vài phút xem lại VAR, trọng tài nhận định đội trưởng Yoshida của Olympic Nhật Bản cản phá hợp lệ. Không có phạt đền cho Olympic Tây Ban Nha, và thẻ vàng cho Yoshida cũng được rút lại.
-
Trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền
Trọng tài xác định Merino bị phạm lỗi trong khu vực 16,5 m ở phút 56, qua đó thổi phạt đền cho Olympic Tây Ban Nha.
-
Olympic Tây Ban Nha thoát thua
Tiền đạo Hayashi tung cú sút búa bổ trước khu vực 16,5 m ở phút 52, bóng đi chệch cột trong sự tiết nuối của các cầu thủ Olympic Nhật Bản.
-
Trận đấu trở lại
Hai đội chưa thay người
-
Không dễ bắt nạt Olympic Nhật Bản
Sau 45 phút đầu tiên, Olympic Tây Ban Nha cầm bóng 66%, nhưng chỉ có một pha dứt điểm trúng đích sau 6 lần thử vận may. Trong khi đó, Nhật Bản dứt điểm 3 lần và chưa tạo cơ hội thật sự rõ ràng.
Đội chủ nhà phòng ngự chặt chẽ theo sơ đồ 3-2-4-1, tùy thời điểm có thể chuyển sang 3-4-3. Tây Ban Nha không thể tấn công trung lộ, do đó thường xuyên đẩy bóng sang 2 biên để thực hiện các quả treo bổng.
“Đây có lẽ là hiệp một tệ nhất của Olympic Tây Ban Nha từ đầu giải đến nay. Chúng ta có 2 cơ hội ghi bàn, nhưng các tiền đạo đều bỏ lỡ”, chuyên gia Pablo Egea của Marca thừa nhận.
Cơ hội nguy hiểm nhất ở hiệp một diễn ra ở phút 39, khi Rafa Mir thoát xuống đối mặt thủ môn, nhưng không thành công. Các ngôi sao được chờ đợi nhất trận này, từ Pedri, Kubo hay Dani Olmo chưa có “đất” để trình diễn.
-
Hết hiệp một
Olympic Nhật Bản 0-0 Tây Ban Nha.
-
Pablo Egea, chuyên gia của Marca, cho rằng Olympic Tây Ban Nha càng chơi càng đánh mất thế trận và ưu thế kiểm soát bóng. Nhật Bản đang dàn xếp cự ly đội hình phòng ngự tốt, do đó Tây Ban Nha chủ yếu đẩy bóng sang biên, thực hiện các quả tạt. Tuy nhiên, Yoshida và các hậu vệ Nhật Bản đang chơi tập trung.
-
Kubo “tả xung hữu đột”
Pha đi bóng xuất sắc, sau đó căng ngang cho đồng đội dứt điểm ở phút 43. Tiền đạo Olympic Nhật Bản băng vào, nhưng không thể tạo điểm cắt vì trung vệ Tây Ban Nha kịp cản phá. Trong 15 phút cuối hiệp một, Nhật Bản lấy lại thế trận và là đội chơi khởi sắc hơn.
-
Olympic Nhật Bản thoát thua
Cơ hội nguy hiểm nhất từ đầu trận tạo ra ở phút 39, khi Rafa Mir thoát xuống đối mặt thủ môn. Dù vậy, thủ môn Tani băng ra hợp lý để cứu Olympic Nhật Bản bàn thua.
-
Kubo solo bất thành
Phút 34, Kubo để lại dấu ấn đầu tiên ở trận này khi cầm bóng đột phá từ cánh trái. Dù vậy, cú sút bằng chân không thuận của Kubo bị trung vệ Olympic Tây Ban Nha cản lại.
-
Oyarzabal sút vọt xà
Cú căng ngang nỗ lực của Pedri tạo cơ hội cho Oyarzabal lao vào bắt volley ở phút 31. Dù vậy, sao Real Sociedad đưa bóng vọt xà. Olympic Tây Ban Nha chưa thể có cú dứt điểm trúng đích thứ 2 sau 2/3 thời gian hiệp một.
-
Sau 20 phút trụ vững trước tỷ lệ cầm bóng áp đảo từ Olympic Tây Ban Nha, Nhật Bản bắt đầu đẩy cao đội hình, chủ động áp sát từ xa. Tây Ban Nha đã dứt điểm 4 lần, nhưng chưa gây nguy hiểm. Trong khi đó, Nhật Bản chưa dứt điểm.
-
Cú đáp trả đầu tiên từ Olympic Nhật Bản
Sau đường chuyền vượt tuyến từ sân nhà, tiền đạo Hayashi thoát xuống đối mặt thủ môn Tây Ban Nha phút 15. Đây là pha bóng việt vị, nhưng là lời cảnh tỉnh cho “La Roja”. Các cầu thủ Nhật Bản đang chủ động lùi đội hình để chờ những thời cơ như vậy.
-
Thế trận một chiều
Sau 10 phút, Olympic Tây Ban Nha cầm bóng đến 88%. Điều này không lạ, bởi từ đầu Thế vận hội, “La Roja” luôn kiểm soát bóng áp đảo nhờ sức mạnh hàng tiền vệ.
-
Cơ hội đầu tiên
Sau quả tạt của Cucurella ở phút thứ 6, Mikel Merino đánh đầu cận thành ở góc hẹp, nhưng không thành công. Đây là pha dứt điểm đầu tiên của trận bán kết 2.
-
Olympic Tây Ban Nha nhập cuộc bằng phong cách quen thuộc trong những phút đầu. Họ cầm bóng áp đảo, khiến đội hình Nhật Bản phải lùi sâu phòng ngự.
-
Trận đấu bắt đầu
Olympic Tây Ban Nha ra sân trong trang phục toàn trắng là đội giao bóng trước.
-
Olympic Tây Ban Nha điều chỉnh đội hình
Theo Marca, đội bóng xứ đấu bò sẽ thay đổi hệ thống tấn công khi màn trình diễn ở các trận trước chưa ấn tượng như kỳ vọng.
Marco Asensio bị đẩy lên ghế dự bị, nhường chỗ cho Rafa Mir. Như vậy, Olympic Tây Ban Nha tiếp tục chơi 3 tiền đạo, với Mir đá cắm, Mikel Oyarzabal thi đấu lệch phải và cánh đối diện tiếp tục được Dani Olmo trấn giữ.
Bộ ba tiền vệ Zubimendi, Pedri và Mikel Merino chơi tốt từ đầu giải, do đó tiếp tục đá chính. Sự thay đổi còn lại nằm ở việc Oscar Gil thay Mirada đá vị trí hậu vệ phải.
-
Trận thắng kịch tính của Olympic Tây Ban Nha ở tứ kết
-
“Cỗ máy” Pedri
Marca dùng từ “khủng khiếp” để nói về tần suất thi đấu của tiền vệ Pedri. Tính từ mùa 2020/21, tiền vệ thuộc biên chế Barca chuẩn bị chơi trận thứ 72 khi gặp Nhật Bản ở bán kết Olympic Tokyo. Chỉ Bruno Fernandes của Man Utd mới có số trận nhiều như vậy.
-
2 cầu thủ đặc biệt của Olympic Nhật Bản
Maya Yoshida và Hiroki Sakai, 2 cầu thủ từng cùng Olympic Nhật Bản đả bại Tây Ban Nha ở vòng bảng Olympic London 2012, vẫn trụ lại và chơi trận bán kết ở Thế vận hội lần này. Maya Yoshida chơi ấn tượng từ đầu giải và là hy vọng để Nhật Bản khắc chế các ngôi sao tấn công bên phía Tây Ban Nha.
-
Loạt luân lưu đưa Olympic Nhật Bản vào bán kết
-
Đội hình xuất phát của Olympic Tây Ban Nha
-
Đội hình xuất phát của Olympic Nhật Bản
Nguồn: News.zing.vn