Sinh nhật khi đi chống dịch ở TP.HCM, cô gái được tặng mì tôm, hành lá

0
53

Không gian tổ chức tiệc đơn giản, liên hoan bằng mì gói, hành lá và vài lốc sữa tươi nhưng đủ khiến tình nguyện viên Phạm Thị Yên cảm thấy vui mừng, ấm lòng.

Ngày 28/7, Phạm Thị Yên (sinh năm 2003, quê ở huyện Ea Súp, Đắk Lắk), tình nguyện viên ở khu cách ly trường TH Lê Quý Đôn (quận Gò Vấp, TP.HCM), được các thành viên trong nhóm tổ chức sinh nhật bất ngờ tại điểm công tác.

Chia sẻ với Zing, Yên cho biết tầm 8h, khi cô bạn đang chuẩn bị đồ ăn sáng, một tình nguyện viên gọi cô tới phòng khác, chuẩn bị vật dụng cho ngày làm việc mới.

Lúc quay về nơi tập kết, nữ tình nguyện viên ngạc nhiên phát hiện các đồng đội đã bí mật bày một bữa tiệc nhỏ để mừng sinh nhật 18 tuổi của cô.

sinh nhat tinh nguyen vien tai khu cach ly anh 1

Bữa tiệc sinh nhật do các tình nguyện viên tại trường TH Lê Quý Đôn (quận Gò Vấp) tổ chức cho Phạm Thị Yên (áo đen, đứng giữa) tuy đơn giản mà ấm cúng.

Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, nhóm bạn trẻ nhanh chóng trang trí bảng đen, sắp xếp bàn ghế và chuẩn bị kẹo bánh, mì tôm có sẵn tại khu cách ly để liên hoan. Thay vì những hộp quà gói ghém đẹp đẽ, quà sinh nhật dành cho cô bạn lại là vài lốc sữa tươi, mì gói và hành lá.

Yên nói với Zing rằng cô vừa thấy buồn cười, vừa cảm động trước tình cảm của các anh chị, bạn bè trong nhóm.

“Mình không nghĩ các thành viên lại nhớ và tổ chức sinh nhật cho mình. Dù công việc bận bịu, hôm trước cả nhóm còn phải thức khuya làm nhiệm vụ, mọi người vẫn cố gắng dành cho Yên một bất ngờ dễ thương, ấm cúng như vậy”, nữ tình nguyện viên cười, nói.

sinh nhat tinh nguyen vien tai khu cach ly anh 2

Yên cho biết cô luôn chú ý an toàn, giữ gìn sức khỏe để tiếp tục hỗ trợ công tác chống dịch.

Ngày 26/7, Yên trở thành tình nguyện viên chống dịch, được Thành Đoàn TP.HCM phân công tới khu cách ly tại trường TH Lê Quý Đôn làm nhiệm vụ. Cô nộp đơn đăng ký ngay sau khi kết thúc kỳ thi THPT Quốc gia.

2 ngày trước đó, lúc nhận thông báo trúng tuyển tình nguyện viên, Yên bèn giấu gia đình, một mình xuống TP.HCM tham gia chống dịch.

“Trước khi đi, mình chỉ nhắn với dì và chị gái, chỉ báo với ba mẹ sau khi tới nơi. Cả nhà không tránh khỏi lo lắng, nhưng giờ mọi người dần thấu hiểu và ủng hộ mình rồi”, Yên nói.

Cùng làm việc với cô bạn tại khu cách ly là 15 tình nguyện viên khác.

Sau mỗi ngày làm việc, cả nhóm lại trở về điểm tập kết ở trường TH Lam Sơn để nghỉ ngơi, sinh hoạt.

Nhiệm vụ chính của nhóm là hỗ trợ vận chuyển bệnh nhân, phun khử khuẩn, phân phát cơm và dọn rác sinh hoạt cho người bệnh tại khu cách ly.

Dù công việc tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm cao, 16 tình nguyện viên vẫn nỗ lực làm việc với tinh thần tập trung cao độ, chú ý an toàn và nhiệt tình.

“Lo lắng là có, nhưng ai cũng mong muốn góp sức đẩy lùi dịch bệnh càng sớm càng tốt. Đó cũng là lý do mình đăng ký làm tình nguyện viên. Khoảng thời gian này đem lại cơ hội trưởng thành và những kỷ niệm đáng nhớ cho mình”, cô bày tỏ.

Nguồn: News.zing.vn

Du lịch trong nước

Có thể bạn chưa xem

Địa điểm du lịch hấp dẫn