Thăm lâu đài Villette trong ‘Mật mã Da Vinci’

0
185

Dinh thự của nhân vật Leigh Teabing không phải do nhà văn Dan Brown tưởng tượng ra, mà là một công trình có thật, đẹp lộng lẫy nằm ở miền tây bắc Paris (Pháp). Lâu đài này được xây từ thế kỷ 17, rộng 74 ha, từng thuộc về một vị tướng của Hoàng đế Napoleon Bonaparte.

Lâu đài Villette

Lâu đài Villette. (Ảnh: Appraisercitywide)

Sau 2 thế kỷ với nhiều đời chủ nhân là các nhà quý tộc Pháp, nhà kinh doanh bất động sản người Mỹ Olivia Hsu Decker đã mua tòa lâu đài cổ vào năm 1999, bốn năm trước khi tác phẩm The Da Vinci Code được xuất bản. Những miêu tả trong truyện của Dan Brown chính xác đến kỳ lạ. Ngay cả khu chuồng ngựa với những bậc cầu thang ọp ẹp dẫn tới gác xép, nơi Teabing giấu những thiết bị do thám của ông đều rất giống thực tế.

Decker, 55 tuổi, người phụ nữ gốc Hoa phất lên bất ngờ từ hai bàn tay trắng, cho biết, cuộc đời mới của tòa lâu đài bắt đầu khi bà nhận được e-mail đề nghị mượn lâu đài làm chất liệu văn chương của vợ Dan Brown. Sau đó, khi biết hãng Sony Pictures dự định chuyển thể truyện thành phim, bà đã mời đại diện của họ tới tham quan. Đạo diễn Ron Howard giả làm du khách tới đây để khảo sát.

Villette

Toàn cảnh lâu đài Villette. (Ảnh: Appraisercitywide)

Giống như nhiều công trình cổ của Pháp, lâu đài Villette từng xuống cấp rất nặng nề. Decker đã sửa chữa lại, đồng thời xây thêm 15 phòng tắm. Bà cũng xây một đài phun nước nhiều tầng ở sân sau. Với hệ thống điều khiển từ xa, bà có thể thay đổi dòng nước khi ngồi trên sofa trong phòng khách.

Chủ nhân rất lo lắng khi các nhà làm phim của Hollywood mang tới đây 87 chiếc xe tải và xe moóc, một máy bay trực thăng và hàng trăm người trong đoàn khi quay phim trong 9 ngày mùa hè năm 2000. Tuy nhiên, họ đã rời đi mà không gây chút hỏng hóc gì. Đạo diễn Howard biến phòng tiệc thành phòng đọc sách của nhân vật Teabing, thay đồ nội thất bọc vải hoa bằng đồ gỗ nặng nề và tối màu, giống như căn phòng của quý tộc Anh.

Decker

Bà Olivia Hsu Decker.
(Ảnh: Appraisercitywide)

Để quay cảnh cảnh sát phá cổng lâu đài nhằm lùng bắt Robert Langdon và Sophie Neveu, đoàn làm phim thay cánh cổng sắt nặng nề bằng một bản giả gần như giống hệt, khiến Decker cũng phải nhầm. Bà kể: “Tôi không hiểu tại sao chìa khóa của tôi không mở được cửa cho tới khi một người chạy ra và mở giúp tôi”.

Bà chủ tòa lâu đài không tiết lộ số tiền đoàn làm phim The Da Vinci Code phải trả để quay các cảnh tại đây. Tuy nhiên, Olivia Hsu Decker khẳng định, giá bà đòi chắc chắn thấp hơn nhiều so với tiền thuê bảo tàng Louvre ở thủ đô Paris.

Hiện nay, Decker đã biến công trình này thành nơi du lịch “ăn theo” The Da Vinci Code. Với giá 5.540 USD, du khách được nghỉ 5 đêm tại lâu đài, được phục vụ những bữa tối do đầu bếp của khách sạn 5 sao nấu và tìm hiểu về tác phẩm nổi tiếng của Dan Brown dưới sự hướng dẫn một nhà sử học.

H.T. (theo AP)

Nguồn: Vnexpress.net

Du lịch nước ngoài

Có thể bạn chưa xem

Địa điểm du lịch hấp dẫn