VTV.vn – Tháng Ba mùa hoa, cả đất trời Tây Bắc bỗng sáng bừng, rạng rỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho du khách ghé thăm để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của những loài hoa vùng cao.
Hoa ban mỏng manh tinh khôi gây thương nhớ
Nhắc đến hoa ban, người ta thường nhớ về mảnh đất từng ghi đậm dấu ấn lịch sử “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” – Điện Biên Phủ. Vào tháng Ba hằng năm, miền hoa ban lại càng trở nên đặc biệt hơn khi hoa ban bung nở rực rỡ khắp các con đường, bản làng, núi đồi Tây Bắc. Nhụy ban có vị ngọt, các loài ong rất ưa thích. Cánh hoa ban bùi bùi, người Thái thường lấy về đồ chín, trộn với giấm và vừng tạo thành một món nộm hoa ban.
Lễ hội Hoa ban năm 2025 và Ngày hội Văn hóa, Thể thao, Du lịch tỉnh Điện Biên lần thứ VIII sẽ được tổ chức từ ngày 13 – 16/3 tại Thành phố Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên.
Hoa đỗ quyên rực rỡ khắp cánh rừng nguyên sinh
Được mệnh danh là nữ hoàng hoa Tây Bắc, đỗ quyên có ở rất nhiều tại các đỉnh núi cao. Tuy nhiên, giới mê xê dịch thường tìm tới Lai Châu để chiêm ngưỡng loài hoa độc đáo này bởi nơi đây được mệnh danh là “thủ phủ” hoa đỗ quyên. Trong đó, đỉnh Putaleng (thuộc xã Hồ Thầu, huyện Tam Đường) là điểm “săn” hoa đỗ quyên được yêu thích nhất, thu hút hàng trăm du khách đến đây leo núi và check-in mỗi dịp tháng Ba về.
Đỗ quyên là loài cây thân gỗ, phổ biến ở độ cao trên 2.000m. Có loài nở riêng lẻ theo từng đóa, cánh hoa to, rực rỡ như muốn gây sự chú ý. Có loài thì nở thành từng chùm, cánh hoa nhỏ xinh, khum khum tựa những chiếc chuông… Không chỉ khác biệt về hình dáng, mà ngay cả màu sắc cũng khác nhau. Nhiều loài có cả hai màu trên cùng một chùm hoa. Đó chính là sức sáng tạo kỳ diệu của thiên nhiên.
Hoa sơn tra phủ trắng bản làng
Từ tháng Hai đến tháng Tư hàng năm, những cây sơn tra (táo mèo) bước vào vụ đơm hoa kết trái, cả bản làng được bao phủ trong sắc trắng tinh khôi. Bản Nậm Nghiệp, xã Ngọc Chiến, huyện Mường La được biết đến là một trong những vùng trồng cây sơn tra lớn của Sơn La với khoảng 1.600ha. Trong đó, có hơn 800ha cây sơn tra cổ thụ với tuổi đời hàng trăm năm. Loài cây này đã trở thành biểu tượng gắn bó với cộng đồng dân tộc Mông ở Sơn La nói riêng và Tây Bắc nói chung.
Bên cạnh giá trị tăng độ che phủ rừng, những năm gần đây, người dân trong bản đã tận dụng lợi thế từ những đồi táo của mình để thu hút du khách phương xa tới thăm quan, du lịch. Con đường đến bản Nậm Nghiệp còn nhiều gian khó, nhưng với những người yêu vùng cao, yêu hoa sơn tra thì lại tăng thêm sự thú vị trong hành trình trải nghiệm. Đúng như những vần thơ của du khách: “Ai về Nậm Nghiệp cùng ta/ Ngắm sơn tra trắng, đường xa hóa gần.”
Nguồn: Vtv