
Với mức giá 100.000 đồng, tôi được thưởng thức trọn vẻ đẹp vùng đồi chè, thảo nguyên xanh, thung lũng sâu của “hòn ngọc của Ấn Độ Dương” trên chuyến tàu được coi là đẹp nhất hành tinh.
Chuyến tàu đẹp nhất hành tinh
Tàu Kandy-Ella, một di sản của thời thuộc địa, một câu chuyện lịch sử của Sri Lanka. Chuyến tàu đẹp nhất hành tinh này là chặng đường tôi chinh phục hồi 30/4 vừa qua. Tôi là Bùi Minh Đức (ngụ TP.HCM), một chàng trai đam mê xê dịch đang trên hành trình khám phá thế giới. Kế hoạch khám phá “hòn ngọc của Ấn Độ Dương” bằng tàu hỏa của tôi bị đảo lộn hoàn toàn bởi vé Kandy-Ella “cháy” trước khi tôi đặt. Không giống như chặng xuôi, hướng Ella-Kandy sẽ đưa du khách qua những đồi chè xanh tươi của vùng trung tâm Sri Lanka. Thung lũng sâu, rừng nguyên sinh hay làng mạc thay nhau xuất hiện dọc theo tuyến tàu. Kandy và Ella đều là những vùng trồng chè nổi tiếng của đất nước. Chuyến đường sắt này ban đầu được lập ra để người Anh có thể khai thác thuộc địa, khai phá và phát triển những đồn điền chè nổi tiếng. Khi người Anh rời khỏi, những vùng trồng chè vẫn được người dân tiếp tục canh tác. Điều tôi thích nhất có lẽ là khí hậu mát mẻ của nhiều vùng, gợi nhớ tới Đà Lạt. Với khách du lịch Việt Nam, chuyến tàu này có thể không thực sự “wow” khi mọi người có thể thấy nhiều khung cảnh tương tự nước nhà, nhưng với du khách phương Tây, cảnh quan nông nghiệp và rừng nhiệt đới là một điều đặc biệt. Là một người yêu thiên nhiên, tôi thích việc tàu hoả đi qua nhiều cảnh quan đa dạng như vậy.
Lưu ý
Chặng từ Ella đến Kandy sẽ kéo dài khoảng 7-8 tiếng, tùy vào tình hình thực tế. Tôi xuất phát lúc 9h tại Ella và khoảng hơn 17h là tới Kandy. Không khó hiểu khi du khách thường dành từ 3-4 tiếng chỉ để chụp ảnh. Tốc độ tàu chậm càng tạo điều kiện cho hành khách nhoài người ra cửa sổ hay bám vào cửa tàu để “sống ảo”. Giá tàu tôi trả cho chặng Ella-Kandy rơi vào khoảng hơn 100.000 đồng. Đây là mức vé gần như rẻ nhất. Để có thể chụp những bức ảnh như mọi người hay thấy, du khách cần chọn khoang không điều hoà để mở cửa sổ. Tôi đi vào tháng 4 nên thời tiết thực ra khá dễ chịu, kể cả khi ở trong khoang không điều hoà. Một bật mí nhỏ rằng nếu muốn chiêm ngưỡng vẻ đẹp của những đồi chè xanh tươi của thủ phủ chè Sri Lanka, bạn nên ngồi bên trái tàu chặng từ Ella đến Kandy, và ngược lại nếu đi từ Kandy đến Ella. Nhiều người hay có quan điểm sai lầm về Sri Lanka, cho rằng tàu ở đây sẽ giống như tàu ở Ấn Độ. Kỳ thực, Sri Lanka chỉ có khoảng hơn 20 triệu dân nên mật độ đi tàu cũng không đông bằng. Ngoài ra, tàu tương đối gọn gàng, sạch sẽ, không mùi, không rác thải, thậm chí sạch sẽ hơn nhiều chuyến tàu Việt Nam tôi từng đi. Kể cả khi tàu dừng ở một số ga, tôi cũng không thấy cảnh chèo kéo mua bán quá nhiều. Trên tàu gần như không có khoang bán đồ ăn nào cả, do đó, nếu đi tàu dài, mọi người nên chuẩn bị đồ ăn từ trước.
Nguồn: Znews