Tôi và bạn trai dùng quỹ chung hỗ trợ người khó khăn trên Zalo Connect

0
73

Cho đi, tôi thấy mình nhận lại được nhiều thứ. Tôi nhận ra bạn trai là người ấm áp, biết nghĩ cho người khác.

nguoi kho khan,  chan thanh,  ban trai anh 1

Cho đi, tôi thấy mình nhận lại được nhiều thứ. Tôi nhận ra bạn trai là người ấm áp, biết nghĩ cho người khác.

nguoi kho khan,  chan thanh,  ban trai anh 2nguoi kho khan,  chan thanh,  ban trai anh 3

Thời gian này, tôi và người yêu đều cảm thấy rất may mắn vì chúng tôi có công ăn việc làm và một khoản tiền để dành. Thế nhưng, tôi biết có rất nhiều người lâm vào cảnh khó khăn vì Covid-19.

Người yêu tôi tìm thấy một người phụ nữ cần sự giúp đỡ trên Zalo Connect. Chị là công nhân đang thất nghiệp, có một con nhỏ mới 6 tháng tuổi. Chồng chị đi làm lái xe ở Bình Dương không thể về nhà.

Chị chỉ xin chúng tôi hỗ trợ bỉm cho em bé. “Chị ăn mì qua ngày cũng được nhưng khổ thân con quá” – chị tâm sự.

Sau khi bàn bạc, chúng tôi quyết định hỗ trợ bằng cách đặt hàng siêu thị giao đến nhà chị một bịch bỉm và một hộp sữa.

Chị gửi lại cho chúng tôi hình ảnh một em bé rất dễ thương đang say ngủ bên cạnh bỉm và sữa. Chị bảo: “Hôm nay nhìn quà mà chị rớt nước mắt. Cảm ơn nhiều lắm. Chị sẽ cầu sức khoẻ và bình an cho các em”.

Hình ảnh và tin nhắn từ chị đã khiến chúng tôi lay động. Trước đây, tôi khá dè dặt trước các hoạt động từ thiện. Hiện tại tôi nghĩ ai cũng có thể góp chút sức để mọi người cùng nhau vượt qua khó khăn.

Đầu năm nay, tôi và người yêu đã “nuôi heo đất” cho một chuyến du lịch ở Phú Quốc. Tôi bàn với anh dùng hết số tiền chung này để giúp đỡ mọi người. Người yêu tôi đồng ý ngay và nói rằng anh sẽ góp thêm 3 triệu. Anh dặn tôi rằng hãy chú ý giúp người già, phụ nữ và trẻ con.

Khi cho đi, tôi thấy mình cũng nhận lại được nhiều thứ. Đặc biệt, tôi thấy yêu thương và tin tưởng hơn người đàn ông ở cạnh mình. Với tôi, anh rất ấm áp, chân thành và biết nghĩ cho người khác.

Nguồn: News.zing.vn

Du lịch trong nước

Có thể bạn chưa xem

Địa điểm du lịch hấp dẫn