Tranh vẽ ngộ nghĩnh khi trẻ em khai giảng ở nhà

0
69

Hình ảnh trẻ em mặc áo đồng phục, đứng chào cờ trước màn hình máy tính, được họa sĩ Nguyễn Vũ Xuân Lan (nghệ danh X.Lan) tái hiện theo cách hài hước, gần gũi.

Chiều 5/9, trang cá nhân của họa sĩ Nguyễn Vũ Xuân Lan chia sẻ bức vẽ một bé trai đứng nghiêm trang trước màn hình máy tính, thực hiện nghi lễ chào cờ trong dịp khai giảng online.

Bức tranh của nữ họa sĩ khiến người xem thích thú vì bé trai mặc áo đồng phục, đeo khăn quàng đỏ, nhưng bên dưới lại mặc quần đùi, thay vì quần đồng phục như bình thường.

Chỉ sau 8 giờ, bài đăng của họa sĩ Xuân Lan thu hút gần 10.000 lượt thích, 250 bình luận và gần 500 lượt chia sẻ. Khán giả đồng loạt dành lời khen cho bức ảnh dễ thương nhưng không kém phần hài hước.

hoc sinh khai giang online anh 1

Học sinh khai giảng online qua nét vẽ của họa sĩ Nguyễn Vũ Xuân Lan. Ảnh: NVCC.

Nữ họa sĩ chia sẻ với Zing, cô thực hiện bức ảnh này trong chiều 5/9 và mất khoảng 2 giờ để hoàn thành. Buổi sáng, bắt gặp những bức ảnh và thông tin về khai giảng online, Xuân Lan đã nảy ra ý tưởng vẽ bức tranh.

Ngoài ra, cô cũng liên tưởng đến những người trưởng thành khi làm việc tại nhà trong mùa dịch. Do chỉ làm việc qua màn hình điện thoại, máy tính, nhiều người chỉ trau chuốt phần trên, ở dưới lại mặc quần ngủ, đi dép lê. Hình ảnh bé trai trên mặc áo đồng phục, dưới mặc quần đùi hoa, đã ra đời từ đó.

Khi vẽ tranh, Xuân Lan nghĩ đến các bé vào lớp 1. Cô bày tỏ sự cảm thông với các em vì không được trải qua cảm giác “ngày đầu tiên đi học”, không được dự lễ khai giảng truyền thống như anh chị khóa trước.

“Việc các em nhỏ chào cờ online chỉ là một phần nhỏ của năm học mới với những tình huống dở khóc dở cười. Tôi rất thương vì các em chưa kịp biết đến ‘bình thường cũ’ đã phải quen với ‘bình thường mới'”, cô nói.

Nguyễn Vũ Xuân Lan từng là giảng viên bộ môn Tiếng Anh của Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội. Cô hiểu sự vất vả của các giáo viên và sự nỗ lực của học sinh, đặc biệt trong thời điểm dịch bệnh bùng phát như hiện nay.

Thông qua bức tranh khai giảng, cô mong muốn gửi thông điệp đến mọi người, hy vọng các giáo viên, học sinh sẽ được hỗ trợ khi dạy và học trực tuyến, nhất là ở những địa phương còn khó khăn về cơ sở vật chất.

Khi được hỏi về kỷ niệm ngày khai giảng khi còn là học sinh, họa sĩ Xuân Lan cho biết cô từng học tại trường Tiểu học Nguyễn Siêu (Hà Nội). Vào ngày khai giảng, học sinh được phân công mang đến trường một cành hoa giả.

Khi đó, cô chọn được một cành hoa khá đẹp nên rất háo hức chờ đến ngày tựu trường. Tuy nhiên, vào sáng 5/9 năm đó, cành hoa giả của nữ họa sĩ bị rụng hết cánh, đành phải vẫy cành hoa không. Dù chuyện đã trôi qua hơn 10 năm, Xuân Lan vẫn nhớ kỹ và xem nó là kỷ niệm đẹp của thời học sinh.

Nếu được quay lại những ngày đó, cô vẫn muốn được cầm hoa và bóng bay dự khai giảng, mặc đồng phục, xếp hàng ngay ngắn nghe thầy hiệu trưởng phát biểu. Cô cho rằng, lễ khai giảng trọn vẹn với mỗi đứa trẻ cần có tiếng trống khai trường, hoa, bóng bay và những lời chúc của thầy cô,…

Năm học 2021-2022 bắt đầu khi tình hình dịch bệnh tại nhiều nơi trên cả nước vẫn chưa được kiểm soát. Nữ họa sĩ hy vọng trong năm học tiếp theo, học sinh sẽ được dự lễ khai giảng truyền thống, gặp mặt bạn bè, thầy cô và trực tiếp nghe tiếng trống khai trường.

Với học sinh lớp 12, cô bày tỏ sự tiếc nuối vì đây là năm học cuối cùng các em được dự khai giảng của thời áo trắng. Xuân Lan hy vọng dù phải khai giảng, học online, các em vẫn có thể tạo ra những khoảnh khắc, kỷ niệm đáng nhớ cùng thầy cô, bạn bè.

Nguồn: News.zing.vn

Du lịch trong nước

Có thể bạn chưa xem

Địa điểm du lịch hấp dẫn