Tuyển Anh tự đưa bóng đá đi xa nhà

0
56

Chia sẻ với Zing, HLV Steve Darby không thể che giấu sự thất vọng khi tuyển Anh thất bại trước Italy trong trận chung kết Euro 2020 rạng sáng 12/7 (giờ Hà Nội).

BÌNH LUẬN

Tuyen Anh anh 1

Đồng hồ điểm 7h45 tại Anh, đường phố ở một số khu vực không một bóng người, xe cộ trên đường. Các quán rượu đều chật kín. Dự kiến có hơn 30 triệu người ngồi trước màn hình TV, một kỷ lục cho bất kỳ sự kiện truyền hình nào từ trước đến nay.

Từ người lớn đến trẻ em, tất cả đều mặc áo tuyển Anh. Trên các tờ báo, ở mặt trước và mặt sau đều in hình của thầy trò HLV Gareth Southgate. Các thành viên trong Hoàng gia, chính trị gia đều gửi thông điệp động viên các cầu thủ.

Tuyen Anh anh 2

Tuyển Anh sớm mở tỷ số sau bàn thắng của Luke Shaw. Ảnh: Getty Images.

Phút ngỡ ngàng

Người dân của cả quốc gia như đang nắm chặt tay nhau. “Bóng đá sẽ trở về nhà?” hay “Chức vô địch sẽ đến thành Rome?”

Theo tình cảm, trái tim tôi hướng về tuyển Anh. Tuy nhiên, lý trí của tôi lại hướng về Italy.

Trước khi trận chung kết diễn ra, các phương tiện truyền thông lựa chọn đội hình kết hợp của 2 đội tuyển. Trấn giữ khung thành là thủ môn Gianluigi Donnarumma. Kyle Walker, Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci, Luke Shaw là bộ tứ vệ theo sơ đồ 4-3-3. Marco Verratti, Jorginho, Nicolo Barella thi đấu ở tuyến giữa. Lorenzo Insigne, Harry Kane và Federico Chiesa trở thành bộ ba trên hàng công.

Thật bất ngờ Raheem Sterling không xuất hiện trong đội hình này. Điều đó khiến nhiều người cảm thấy quan ngại cho tuyển Anh.

Bước vào trận đấu, HLV Southgate gây bất ngờ khi lựa chọn đội hình. Thay vì sử dụng sơ đồ 4-2-3-1 như ở nhiều trận đấu trước, nhà cầm quân 50 tuổi quyết định chuyển sang hệ thống 3-4-3. Ông hy sinh một cầu thủ tấn công để trao cơ hội cho Kieran Trippier vốn có sở trường là hậu vệ phải.

Và đây là đội hình xuất phát của tuyển Anh. Thủ môn Jordan Pickford làm nhiệm vụ bảo vệ mành lưới. Xuất hiện trước mặt người gác đền của Everton là các trung vệ Walker, John Stones, Harry Maguire.

Ở hàng tiền vệ, Trippier, Declan Rice, Kalvin Phillips, Luke Shaw. Mason Mount, Kane và Sterling nhận nhiệm vụ trên mặt trận tấn công.

Trong khi đó, HLV Roberto Mancini của tuyển Italy tiếp tục sử dụng sơ đồ 4-3-3. Donnarumma trấn giữ khung thành. Giovanni Di Lorenzo, Leonardo Bonucci, Chiellini và Emerson thi đấu ở hàng hậu vệ.

Barella, Jorginho và Verratti xuất hiện nơi tuyến giữa. Trên hàng công, Chiesa, Ciro Immobile và Lorenzo Insigne sẵn sàng mang về những bàn thắng.

Một trận đấu đậm tính chiến thuật đáng để chờ đợi. Tôi tin rằng bàn thắng mở tỷ số ngay từ phút thứ 2 là chìa khóa của cuộc đối đầu này. Không ai nghĩ đến điều đó ngay cả các CĐV tuyển Anh.

Shaw làm rất tốt nhiệm vụ giữ bóng, chuyền cho Kane rồi chạy thật nhanh về phía khung thành đối thủ. Trong thời gian ấy, Kane chuyền bóng cho Trippier. Cuối cùng, Shaw xuất hiện trong vòng cấm, đón đường tạt bóng của đồng đội rồi tung ra cú sút hoàn hảo 1-0 cho tuyển Anh.

Các hậu vệ tuyển Italy có vẻ chưa bắt nhịp với trận đấu. Họ để cho Trippier có thời gian tạt bóng. Di Lorenzo ngỡ ngàng khi chứng kiến bóng đến chân Shaw.

Tuyển Anh có lợi thế sân nhà, nhưng Italy tỏ ra nhỉnh hơn. Tất cả đều thấy điều đó từ trước giờ bóng lăn. Thứ bóng đá của đoàn quân áo thiên thanh tỏ ra thuyết phục. Họ lại có bản lĩnh, thứ chỉ được trui rèn bởi rất nhiều trận đấu.

Nhưng đã có lúc tuyển Anh khiến Italy bối rối. Nhìn bước chạy của Shaw, pha tắc bóng từ Declan Rice hay nghệ thuật giữ bóng trong chân Kane, các CĐV tại Wembley và người hâm mộ trên toàn đất nước có quyền hy vọng.

Họ mơ đến kịch bản tốt đẹp. Khẩu hiệu “It’s coming home” có lẽ sắp thành hiện thực.

Tuyen Anh anh 3

HLV Southgate hoàn toàn thất bại với những quyết định thay đổi người. Ảnh: Getty Images.

Những quyết định khó hiểu của HLV Southgate

Song, tuyển Italy cố gắng đáp trả và chiếm ưu thế trong việc kiểm soát bóng. Dù vậy, thầy trò Roberto Mancini không thể gây sức ép về phía khung thành đối thủ.

Tuyển Italy thiếu một trung phong khi Immobile như tàng hình. Ở 45 phút đầu tiên, “Azzurri” (biệt danh của tuyển Italy) chỉ để lại dấu ấn bằng tình huống rê dắt rồi dứt điểm từ xa của Federico Chiesa.

Tuyển Italy gặp khó khăn trong việc triển khai lối chơi. Đó một phần nhờ HLV Southgate bố trí đông quân số ở giữa sân, khiến tuyến tiền vệ đối thủ khó triển khai bóng. Không gian để các tiền vệ nhảy múa với trái bóng gần như bằng 0.

Trong hiệp một, hai đội không có sự thay đổi người nào. Diễn biến tương tự xuất hiện trong hiệp 2. Tuyển Italy tiếp tục lối chơi kiểm soát bóng, trong khi tuyển Anh sử dụng những pha phản công.

Chứng kiến sự bế tắc, HLV Mancini sớm có 2 sự thay đổi người. Immobile, Barella rời sân, nhường vị trí cho Domenico Berardi và Bryan Cristante. Bên kia chiến tuyến, khá bất ngờ khi Mason Mount vẫn ở lại trên sân, dù thi đấu không hiệu quả.

Cuối cùng, sức ép do tuyển Italy gây ra cũng được đền đáp. Trong tình huống phạt góc, Bonucci lao vào dứt điểm ở cự ly gần, mang về bàn thắng gỡ hòa cho “Azzurri”.

HLV Southgate ngay lập tức thay đổi hệ thống chiến thuật của mình, chuyển sang sơ đồ 4 hậu vệ. Bukayo Saka được tung vào sân, thay thế cho Trippier. Rice có dấu hiệu mệt mỏi và được thay thế bằng Jordan Henderson.

Tuyển Italy tiếp tục gây áp lực, làm chủ trận đấu. Họ chủ động ép sân. Công bằng mà nói, tuyển Anh vất vả để trụ vững trong phần lớn thời gian. Điều đáng ngạc nhiên là “Tam sư” có nhiều cầu thủ xuống sức, nhưng HLV Southgate lại không thay người thường xuyên như tuyển Italy đang làm.

Chứng kiến diễn biến trên sân, các CĐV tuyển Anh mong muốn được thấy Jack Grealish xuất hiện trên sân. Cuối cùng, phải sang đến hiệp phụ, cầu thủ của Aston Villa mới được trao cơ hội. Grealish bắt đầu tạo sự khác biệt khi thể hiện kỹ thuật cá nhân tuyệt vời.

Tuyển Anh tiếp tục có thêm 2 sự thay đổi người khác khi thời gian của hiệp phụ còn 3 phút nữa là kết thúc. Tiền đạo Marcus Rashford thay thế hậu vệ phải Walker.

Henderson cũng rời sân, nhường vị trí cho Jadon Sancho. Quyết định này của HLV Southgate như để chuẩn bị cho loạt penalty cân não.

Kịch bản phải sút luân lưu khiến tuyển Anh lo lắng. Dưới thời HLV Southgate, tuyển Anh tập rất kỹ cho loạt penalty và thậm chí còn nhờ một chuyên gia tâm lý đến làm việc cùng các cầu thủ. Song, kết quả trên sân lại rất khác.

Andrea Belotti và Jorginho là những cầu thủ Italy thực hiện không thành công. Tuy nhiên, bên phía tuyển Anh, tình hình còn tồi tệ hơn. Rashford, Sancho, Saka không thể đưa bóng vào lưới đối thủ. Những sự thay đổi người của HLV Southgate đều thất bại trên chấm phạt đền.

Trái tim của tôi như tan vỡ. Bóng đá đang đến thành Rome!

Video Italy 1-1 Anh: Người hùng ở loạt luân lưu Donnarumma cản phá 2 cú đá của Sancho và Saka, qua đó giúp tuyển Italy thắng Anh 3-2 trên chấm luân lưu 11 m ở chung kết Euro 2020 rạng sáng 12/7 (giờ Hà Nội).

Nguồn: News.zing.vn

Du lịch trong nước

Có thể bạn chưa xem

Địa điểm du lịch hấp dẫn