Vai diễn bị ghét của Hương Giang

0
121

Trong phim “Mùa hoa tìm lại”, Hương Giang đảm nhận vai người phụ nữ sống hai mặt, sẵn sàng đâm sau lưng bạn thân.

Cùng với vai Hoàn của diễn viên Mạnh Hưng, nhân vật Tuyết do Hương Giang đảm nhận cũng bị khán giả chỉ trích. Khi xuất hiện ở những tập đầu phim, Tuyết chưa bộc lộ tính xấu. Cô được biết đến là bạn thân của nữ chính Lệ (Thanh Hương) và Việt (Duy Khoa). Dần dần, bộ mặt thật của Tuyết mới lộ ra.

Tuyết “đâm sau lưng” bạn thân

Từ thời đi học, Tuyết đã có tình cảm với Việt. Nhưng Việt lại thích Lệ. Chính vì vậy, dù chơi thân, trong lòng Tuyết vẫn luôn đố kỵ với Lệ. Tuyết đã tiếp tay cho mẹ Việt và bố cô để làm hại Lệ, khiến Lệ phải bỏ làng ra đi.

Sự việc được chôn vùi suốt 10 năm, cho đến khi Lệ quyết định trở về làng để sống cùng bà ngoại. Cô mở cửa hàng quần áo để kiếm sống.

Huong Giang Mua hoa tim lai anh 1

Tuyết sống hai mặt với chính bạn thân của cô.

Sau 10 năm, Việt vẫn ôm ấp mối tình thời thanh xuân với Lệ. Anh chính thức tỏ tình, hứa luôn ở bên chăm sóc cô. Xúc động trước tấm chân tình của Việt, Lệ nhận lời, dù giữa hai người có sự khác biệt về gia cảnh, trình độ.

Tuyết lúc này đã có gia đình. Song, lòng cô lại luôn hướng về Việt, một phần cũng bởi hôn nhân không hạnh phúc.

Không trực tiếp phản đối chuyện tình Lệ – Việt, song Tuyết tìm mọi cách để mối quan hệ này tan vỡ. Một mặt, cô ngấm ngầm báo tin cho bố mẹ Việt. Cô còn cố tình đăng ảnh tình cảm của Việt và Lệ trong một buổi gặp mặt nhóm nhằm chọc tức mẹ Việt. Gia đình Việt đều là công chức nhà nước, do đó họ không chấp nhận Lệ làm con dâu.

Mặt khác, mỗi khi ở cùng Lệ hoặc Việt, Tuyết cũng “cài cắm” thông tin, ẩn ý rằng hai người không hợp. Cô làm như vô tình khi nhận xét Lệ không nên đi cùng Việt đến những nơi đông người. Thậm chí, nghe theo lời bố, Tuyết còn tìm cách để Lệ phải bỏ làng một lần nữa. Cô thuê người tìm đến quán của Lệ đánh ghen.

Vỏ quýt dày có móng tay nhọn

Ban đầu, khán giả dành sự thương cảm cho Tuyết khi cô có người chồng hèn kém, lăng nhăng, vũ phu. Mọi chỉ trích lúc ấy đổ dồn lên Hoàn. Tuy nhiên, đến lúc này, Hoàn – Tuyết được coi là cặp vợ chồng “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”. Hoàn lợi dụng gia đình vợ vì tài sản, chức quyền. Bố con Tuyết cũng tạm chấp nhận Hoàn chỉ vì thể diện.

Tuyết luôn tỏ thái độ bề trên, khinh thường Hoàn và gia đình anh. Đây là một trong những nguyên nhân khiến mối quan hệ của họ không thể duy trì.

Huong Giang Mua hoa tim lai anh 2

Hoàn – Tuyết là cặp vợ chồng “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”.

Tuyết cũng tính toán, mưu mô không kém Hoàn. Họ căm ghét, khinh bỉ lẫn nhau, song lại chưa thể đường ai nấy đi chỉ vì mỗi người đều đang nắm giữ bí mật của đối phương.

Tuyết thu thập bằng chứng Hoàn ngoại tình với mục đích anh phải ra đi tay trắng sau khi ly hôn. Tuy nhiên, Hoàn lại cao tay hơn khi biết chuyện Tuyết từng làm hại Lệ. Anh đã chứng kiến toàn bộ cuộc nói chuyện giữa Tuyết và Lệ trước cổng nhà.

Trong cơn tức giận sau khi biết sự thật của 10 năm trước, Lệ thẳng tay tát Tuyết. Cô nói: “Tao rất tin tưởng mày, coi mày là người bạn thân nhất, thậm chí còn biết ơn mày. Nhưng tao thật không ngờ. Cái tát vừa rồi tao trả lại bao nhiêu năm tình bạn của tao”.

Lúc này, Tuyết vẫn bao biện. Cô rơm rớm nước mắt: “Là bố tao bắt tao làm như thế. Mẹ Việt bắt thóp được bố tao. Tao là con, nỡ lòng nào nhìn thấy bố chết mà không cứu. Bao nhiêu năm qua, tao đã sống trong sự ăn năn rồi. Tao rất sợ, nếu mày biết, mày sẽ như thế này”.

Trước mặt Lệ, Tuyết còn thề nếu nói dối, cô sẽ chết. Tuyết cầu xin Lệ không nói sự thật với Việt. Lúc này, có lẽ Lệ phần nào hiểu ra Tuyết yêu thầm Việt từ lâu.

“Nồi nào úp vung nấy”, “Trời sinh một cặp”, “Cặp đôi hoàn cảnh”… là những bình luận từ khán giả dành cho vợ chồng Hoàn và Tuyết.

Khán giả Mai Phạm nhận xét: “Nghĩ vừa thương lại vừa hận Tuyết. Thương vì cô lấy phải một anh chồng tồi tệ, chỉ biết lợi dụng tiền của gia đình cô. Nhưng cũng ghét Tuyết vì kẻ lợi dụng tình bạn mà hại Lệ, hay Tuyết chưa bao giờ xem Lệ là bạn. Nhìn Hoàn đối xử với Tuyết, tự nhiên thấy đỡ tức thay cho những việc Tuyết làm với Lệ và Việt. Đúng là đời không ai nói trước được chữ ngờ. Nghĩ là khôn ngoan nhưng lại là kẻ khờ”.

“Ánh mắt của Tuyết khi Lệ quay đi khiến người ta sởn da gà. Tuyết và Hoàn đúng là cặp trời sinh. Hai người đểu giả dối, lươn lẹo. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn”, thành viên mạng Minh Ngọc bình luận.

Trước đây, Hương Giang vốn được khán giả biết đến qua những vai diễn gái quê hiền lành, chất phác trong các phim Lặng yên dưới vực sâu, Cô gái nhà người ta. Đây gần như là vai phản diện đầu tiên mà cô bị người xem “ném đá”.

Nguồn: News.zing.vn

Du lịch trong nước

Có thể bạn chưa xem

Địa điểm du lịch hấp dẫn